Vợ ngoại tình với bạn thân, tôi phải làm sao để giữ được hạnh phúc?

Vợ ngoại tình với bạn thân, tôi phải làm sao để giữ được hạnh phúc?

Thứ 5, 20/04/2017 | 17:04
0
Tôi hỏi chuyện, vợ thú nhận vì tôi quá bận rộn, không có thời gian cho cô ấy, nên cô ấy sa ngã. Cô ấy cũng xin tôi tha thứ và mong muốn làm lại từ đầu.

Tôi và vợ kết hôn được 8 năm nay, trong suốt thời gian đó, vợ tôi là người phụ nữ hiền thảo, chăm lo hết mực cho gia đình. Vì tôi thường xuyên vắng nhà, nên công việc dường như giao hết cho cô ấy. Tin tưởng vợ, tôi không ngờ rằng, cô ấy lại giấu tôi qua lại với cậu bạn thân (trước đó họ từng yêu nhau).

Tôi hỏi chuyện, vợ thú nhận vì tôi quá bận rộn, không có thời gian cho cô ấy, nên cô ấy sa ngã. Cô ấy cũng xin tôi tha thứ và mong muốn làm lại từ đầu. Tôi đồng ý, nhưng mới đây, có người báo với tôi nhìn thấy vợ tôi lại đi vào nhà nghỉ với anh ta. Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi thật sự thương các con mình và không muốn hôn nhân kết thúc thế này.

Tâm sự - Vợ ngoại tình với bạn thân, tôi phải làm sao để giữ được hạnh phúc?

 (Ảnh minh họa)

Chuyên gia Tư vấn trả lời:

Mến chào anh!

Tình yêu thì không ai muốn bỏ đi, không những vậy mà tại thời điểm này còn cả tình yêu và tình nghĩa. Nhưng, trong hoàn cảnh hiện tại buộc anh phải lựa chọn, sự lựa chọn đó chưa bao giờ là dễ dàng, nó có thể làm cho anh đau khổ và tổn thương rất nhiều. Tuy nhiên, để đau và sau đó thời gian sẽ chữa lành tất cả, bằng không nỗi đau đó sẽ còn kéo dài mãi.

Thứ nhất, anh có thể ly hôn, vì nếu hôn nhân không còn tình yêu thì khiến cả hai cảm thấy mệt mỏi, có khi ta nghĩ rằng duy trì tổ ấm vì con trẻ, không biết rằng điều đó có thể khiến đứa trẻ có cái nhìn lệch lạc về khái niệm gia đình, vô hình chung đứa trẻ trở thành rào cản để cả hai được tự do, trở nên mệt mỏi và chán chường. Như vậy có đáng không anh?

Thứ hai, nếu anh muốn duy trì cuộc hôn nhân này, điều này hoàn toàn có thể được, vì về mặt pháp luật anh là người “danh chính ngôn thuận”, tuy nhiên, nếu anh chịu được một người vợ mờ nhạt, một chiếc chăn đắp chung, kẻ kéo người lạnh thì anh có thể duy trì. Một điều vô cùng quan trọng là anh cần phải yêu thương chính mình, thay vì dằn vặt bản thân trước biến cố đã xảy ra thì có thể lựa chọn được những giải pháp tích cực để bản thân cảm thấy thoải mái, sống trách nhiệm với chính mình chứ không phải với một người vợ ngụy biện cho việc ngoại tình của bản thân.

Thứ ba, có thể tại thời điểm này khi khó chấp nhận để bỏ đi cuộc hôn nhân này, nhưng bình tâm anh sẽ phát hiện, người mang danh là vợ không còn xứng đáng với tình yêu anh gửi trao, cũng không còn xứng đáng để làm tròn vai người mẹ của những đứa con, một khi họ đã vì chữ “tình” bỏ quên giá trị hiện thời thì anh cần sáng suốt để đưa ra quyết định chị nhé!
Chúc anh luôn mạnh mẽ và sáng suốt trước mọi quyết định!

Chuyên gia tư vấn tâm lý, Ths. Lê Thị Thảo (Chuyên viên Tư vấn tại công ty Ý tưởng Việt) tư vấn.

Thanh Bình (Ghi)

Cùng chuyên mục

Ở phố hay về quê?

Thứ 7, 16/03/2024 | 07:00
Vậy là tôi đã quyết định về quê, sau gần hai năm đắn đo đủ điều. Với tôi, đó là một quyết định lớn.

Nếu không phải lo cơm áo gạo tiền, thì ước mơ của anh là gì?

Thứ 4, 25/10/2023 | 06:00
Trong cuộc sống ai cũng có những ước mơ, hoài bão nhưng đôi khi vì phải lo cơm áo gạo tiền mà chúng ta đành gác lại ước mơ của riêng mình.

Giấc mơ tuổi 25

Chủ nhật, 06/08/2023 | 09:00
Ngày bé tôi cứ nghĩ mỗi ngày mưa là lúc ông trời khóc vì nắng bỏ đi. Tôi cũng nghĩ chắc ông trời yêu nắng nhiều lắm, còn nắng thì chẳng mấy khi hiểu lòng ông.

Tháng năm đổi thay

Thứ 7, 05/08/2023 | 07:00
Tôi tìm về chốn xa xưa, bên con ngách nhỏ của thủ đô vào một ngày mưa rơi rả rích. Nỗi buồn hòa trong tiếng mưa, ly cà phê trao nghiêng trên chiếc bàn nhỏ cũ kỹ...

Những lời chúc 8/3 cho người yêu hay nhất “đốn tim” nàng

Thứ 3, 07/03/2023 | 11:00
Ngày 8/3, là ngày để nam giới quan tâm, bày tỏ tình cảm dành cho người phụ nữ thân yêu. Bên cạnh những món quà, lời chúc ngọt ngào là không thể thiếu.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.