Năm 2012, Công an tỉnh Quảng Ninh đã lập chuyên án số hiệu 006N để điều tra, triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia Lào - Việt Nam - Trung Quốc. Đây là đường dây ma túy lớn nhất trong lịch sử phòng chống tội phạm ma túy, do “nữ quái” Nguyễn Bích Ngọc (55 tuổi) quê Bắc Giang cầm đầu.
Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố 147 bị can, bắt 118 người, truy nã gần 30 người với 9 tội danh. Thu giữ 112 bánh heroin, 115.000 viên ma túy tổng hợp, hơn 20 tỷ đồng… Qua đấu tranh, cảnh sát xác định Ngọc và đồng bọn đã buôn bán, vận chuyển hơn 32.000 bánh heroin, 500.000 viên ma túy tổng hợp và 40kg ma túy đá.
Điều đáng nói, sau khi bà trùm ma túy Nguyễn Bích Ngọc và “tay chân” bị bắt, trong đường dây này, còn sót lại một đối tượng tên là Đỗ Thành Nam (30 tuổi), trú tại tiểu khu 3, huyện Mộc Châu, Sơn La. Nam cũng là một trong những mắt xích quan trọng của vụ án. Nam đã bỏ trốn dưới sự truy lùng gắt gao của Công an tỉnh Quảng Ninh. Ngày 3/10/2012, Công an tỉnh Quảng Ninh có quyết định truy nã đặc biệt đối tượng Đỗ Thành Nam.
Trong quá trình lẩn trốn, Nam tiếp tục móc nối với các đối tượng khác, đồng thời cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy từ Sơn La về Hà Nội lên Cao Bằng tiêu thụ.
Tháng 9/2017, Công an Hà Nội đã triệt phá đường dây này, bắt 3 đối tượng, thu 15 bánh heroin, 1 khẩu súng và 1 quả lựu đạn. Tuy nhiên, một lần nữa Đỗ Thành Nam lại trốn thoát. Lần này Nam nhận thêm quyết định truy nã đặc biệt về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Lý giải về việc Nam có thể thoát khỏi vòng vây để trốn thoát, trinh sát Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, Nam không lộ diện, chỉ đứng sau điều hành đường dây ma túy. Để che giấu thân phận, hắn sử dụng nhiều tên gọi, giấy tờ tùy thân khác nhau để giao dịch.
Quyết tâm lần ra tung tích, bắt bằng được đối tượng nguy hiểm này về quy án, đầu tháng 1/2018, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác định được Nam đang thuê nhà ở cùng vợ tại Cần Thơ và đã thay tên, đổi họ, làm nghề buôn bán bánh.
Điều đáng nói, để tránh sự truy lùng của lực lượng công an, Nam đã phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi khuôn mặt. Đối tượng không bao giờ xuất hiện lâu ở một khu vực mà thoắt ẩn, thoắt hiện, hành tung rất bí ẩn.
Tại Cần Thơ, Nam tiếp tục hoạt động mua bán ma túy từ Campuchia về TP.HCM và mang ra Hà Nội tiêu thụ. Sau nhiều ngày đeo bám, trinh sát phát hiện được hành tung của tên này. Thế nhưng, dường như luôn mang trong mình sự cảnh giác cao độ nên Nam đã bỏ trốn về Hậu Giang rồi lên Sài Gòn.
Truy lùng khắp nơi, tổ công tác xác định Nam đang có mặt tại một nhà nghỉ ở quận 5. Với sự ranh ma của mình, đối tượng sử dụng chứng minh nhân dân giả để thuê phòng, đồng thời cắt mọi liên lạc với bên ngoài. Đồ ăn, hoặc bất kỳ thông tin gì đều được trao đổi qua một lái xe ôm thân tín của người tình.
Từ những thông tin có được, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã bắt được Đỗ Thành Nam khi trùm ma túy đang tìm đường trốn ra nước ngoài.
Tại cơ quan điều tra, Nam khai nhận đã trốn từ TP.HCM qua Tây Ninh rồi xuống TP Cần Thơ.
“Ma quái” hơn nữa, Nam cùng vợ đi phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt như cắt mí, làm mũi, sửa trán, cằm. Sau đó, làm chứng minh nhân dân giả lấy tên là Phạm Văn Sơn (24 tuổi) với mục đích làm cho công an không thể tìm ra được hành tung.
Hiện vụ án đang được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra.