19 tuổi, khi đang học năm thứ 2 đại học, tôi có mối tình đầu với chàng kỹ sư xây dựng. Mối tình kéo dài 6 năm với bao nhiêu kỷ niệm lãng mạn và đẹp đẽ. Vì chúng tôi xác định lấy nhau nên thú thực khi đó chúng tôi đã trao hết cho nhau những gì có thể, cả thể xác lẫn tinh thần.
Nhưng rồi cuối cùng, khi nhận được học bổng toàn phần ở nước ngoài, anh đi học và không hứa hẹn ngày trở về. Chúng tôi chia tay nhau từ đó.
Quá đau buồn về mối tình đó, trong suốt thời gian dài, tôi gần như khép lòng mình hoàn toàn. Thậm chí, tôi đã nghĩ mình sẽ ở vậy. Nhưng rồi khi tôi gặp anh, người chồng hiện tại của tôi thì suy nghĩ ấy lại thay đổi. Anh quá trong sáng, quá chuẩn mực và thánh thiện nữa khiến cho tôi thấy có niềm tin trở lại.
Khi vừa nghe tôi nói có thai, anh không tin bắt tôi thử lại và khi nhìn thấy que thử thai lên hai vạch rõ ràng, mặt anh chợt biến sắc và rất nhanh anh ném vỡ tan cốc nước trong tay. Ảnh minh họa.
Anh hơn tôi 7 tuổi, là kỹ sư giao thông vận tải. Anh không đẹp trai nhưng từ điệu bộ đến tính cách của anh luôn toát lên vẻ phóng khoáng đầy nam tính. Anh yê chiều, chăm sóc tôi chu đáo. Trong suốt những năm tháng yêu nhau, gần như tôi chưa bao giờ có điều gì giận anh đến 1 ngày bởi mọi rắc rối luôn được anh giải quyết nhanh chóng và hợp tình hợp lý.
Cũng vì quá yêu anh và hơn nữa anh lại quá trong sáng nên thành ra tôi phải cố giấu hết mọi quá khứ tình trường của mình. Tôi sợ một người như anh sẽ khó chấp nhận chuyện từng sống với nhau như vợ chồng.
Và rồi gần một năm yêu đương, chúng tôi kết hôn trong niềm vui trọn vẹn. Tuy nhiên, niềm vui chỉ được trọn vẹn trong vòng 2 tháng đầu. Cho đến một hôm, anh vô tình gặp lại người bạn đại học mà người này lại biết rất rõ về tôi. Nên sau hôm đó, anh biết rõ quá khứ yêu đương từng sống thử của tôi.
Và tôi cũ