Nếu bây giờ cho Hồng, 26 tuổi chọn lựa lại, Hồng sẽ không bao giờ lấy chồng xa . Cô thậm chí cũng không kết hôn luôn mà sống độc thân cho sướng. Cô chẳng bao giờ nghĩ, hôn nhân mới chỉ bắt đầu mà lại ngột ngạt như địa ngục thế này.
Hồng yêu Chung – chồng Hồng hiện nay khi cả hai cùng đi du lịch kết hợp công tác trong một chuyến đi công tác với cơ quan đối tác. Ngay từ ngày đầu gặp, Chung đã cực kỳ cảm mến Hồng vì cô luôn ăn nói nhẹ nhàng và duyên dáng. Hồng cũng có cảm tình đặc biệt với chàng trai hay bắt chuyện với cô trong suốt chuyến đi.
Cứ thế, sau chuyến công tác về, cả hai thường xuyên liên lạc điện thoại với nhau. Rồi từ thân thiết, họ yêu nhau lúc nào không hay. Trong suốt hơn 1 năm yêu nhau, Chung chẳng bao giờ dám đưa Hồng về nhà giới thiệu với bố mẹ. Ban đầu Hồng lạ lắm, cứ nghĩ Chung không yêu mình thật lòng. Nhưng rồi có hôm Chung thổ lộ, không muốn đưa Hồng về nhà chơi vì mẹ Chung cấm cản tình yêu này. Hơn nữa, mẹ Chung rất ghê gớm nổi tiếng ở khu tập thể.
Rồi cũng đến ngày không thể đừng được, Hồng phải về ra mắt nhà Chung. Quả thật đúng như Chung nói, mẹ chồng tương lai không ưa cô thật. Bà cứ lườm nguýt, soi mói cô suốt. Từ việc cô ăn gì, mặc gì, nói năng ra sao. Điều này khiến Hồng cảm thấy ngột ngạt và ức chế khủng khiếp. Nhiều lần nếu không bặm môi kìm nén nước mắt rơi, cô có khi đã chạy khỏi nhà bạn trai mà chấm dứt tình cảm với anh.
Nhưng được bạn trai luôn động viên nên Hồng nghĩ, lấy chồng chứ đâu có phải lấy mẹ chồng . Vì thế, Hồng lại lấy lại tinh thần và quyết định làm đám cưới với Chung trong sự ghét ra mặt của mẹ chồng mình.
Cũng may đám cưới của Hồng diễn ra suôn sẻ như bao đám cưới khác. Hồng lấy chồng xa nhà gần 40 cây số nên ngày đầu tiên ở nhà chồng với bao tủi thân ngỡ ngàng. Khi mọi khách khứa đã về hết, cô đơn giữa nhà chồng xa lạ, Hồng cứ nước mắt chảy dài vì nhớ n