Tung 7 thám tử theo dõi một vụ ngoại tình
Theo anh Phạm Ngọc Tỉnh, Giám đốc văn phòng Thám tử 2..., các vụ ngoại tình xuất hiện ngày càng nhiều, nhưng càng ngày những người ngoại tình lại càng biết “chùi mép” hơn. Không ít lần, các thám tử phải đeo bám đến “bạc mặt” mà vẫn bị cắt đuôi một cách ngon ơ. Hay chỉ trong một hợp đồng mà các thám tử phải thay xoành xoạch vì đối tượng bị theo dõi thường phát hiện ra thám tử.
Ảnh minh họa.
Tối đa có vụ, văn phòng của anh Tỉnh phải tung ra 7 thám tử cùng một lúc mới bám đuôi được đối tượng và bắt quả tang người vợ ngoại tình để báo cho khách hàng là người chồng đã thuê thám tử theo dõi để kết thúc hợp đồng.
Vẫn theo lời kể của anh Tỉnh, thì người vợ biết “chùi mép” đó là một phụ nữ trung tuổi nhưng khá đẹp. Chiều nào, sau khi tan sở, các thám tử cũng phát hiện ra chị ta để bám theo ngay từ cổng cơ quan. Thế nhưng, cứ một đoạn chị ta lại mất hút trong dòng người tấp nập.
Phải mấy hôm sau các thám tử mới phát hiện mình bị lộ, tình nhân của chị ta đã theo dõi ngược lại thám tử ngay từ cổng cơ quan của bồ và nhận ra hầu hết những người đang theo dõi tình nhân của mình.
Đến nước này, văn phòng đành thay toàn bộ thám tử đã theo dõi từ mấy ngày trước đó, đồng thời tung ra một lượng thám tử tối đa, đồng thời ngụy trang cho mỗi người mỗi công việc. Người trong vai anh bán đĩa, người bán hoa quả rong, người đóng vai xe ôm... đứng chặn tất cả các ngã rẽ, ngay gần cổng cơ quan của chị vợ.
Khi phát hiện đối tượng đi qua từng chốt thì thám tử giữ chốt đó không bám theo ngay mà chỉ nháy máy điện thoại để người chặn chốt sau quan sát tiếp. Đến chốt chặn thứ 7 thì thám tử này mới nhận nhiệm vụ bám theo. Sau khoảng 4km thì thám tử này đã “bắt sống” chuyện ngoại tình của ngư