Xôn xao lễ sinh nhật của một ăn xin

Xôn xao lễ sinh nhật của một ăn xin

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:02
0
Vào một buổi chiều vài ngày trước đây, tại thôn Cửu Long thuộc tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc bỗng xôn xao vì một bữa tiệc sinh nhật lạ diễn ra ở đây.

Vì thương cho hoàn cảnh của một người ăn xin tàn tật, những người hàng xóm của Tiểu Khang - tên người ăn xin này đã tổ chức một bữa tiệc chào đón sinh nhật tròn 50 tuổi của anh. Bữa tiệc này đã diễn ra trong không khí vui vẻ và ấm cúng của tình người.

Người đàn ông đáng thương

Tiểu Khang có thể nói là người đàn ông mà ai ai trong thôn Cửu Long cũng đều biết mặt và biết tên. Sở dĩ nổi tiếng như vậy là người đàn ông này thường xuyên đứng ở đầu đường lớn - con đường duy nhất vào thôn để xin ăn. Việc làm này của Tiểu Khang đã diễn ra vài chục năm nay khi bản thân ông không thể làm gì kiếm ra tiền do liệt hai chân và cha mẹ thì qua đời cũng đã lâu.

Tiểu Khang được 1 người đàn ông cõng về dự sinh nhật của mình

Theo những người hàng xóm kể lại thì chưa bao giờ họ thấy nụ cười của người đàn ông này. Từ nhỏ vì một tai nạn mà ông ấy đã liệt cả hai chân. Gia đình quá nghèo nên khi cậu con trai duy nhất trong nhà trở thành người tàn phế, bố mẹ của Tiểu Khang do suy nghĩ nhiều nên cũng mắc bệnh và dần qua đời cũng chỉ trong 2 năm sau đó. Người đàn ông này quả là bất hạnh. - một người hàng xóm cho biết.

Khi bố mẹ qua đời, những tháng đầu tiên, cậu bé Tiểu Khang sống hoàn toàn dựa vào tấm lòng cưu mang của những người hàng xóm. Họ hàng ở xa, hơn nữa không ai tình nguyện đem một đứa bé tàn tật về nuôi nên Tiểu Khang vẫn sống bằng tình thương của người ngoài. Một ngày cậu bé này nhận ra rằng, không thể mãi sống dựa vào người khác nên đã quyết định ra ngoài làm thuê.

Tuy nhiên, với một người mà hai chân đã bỏ đi thì tìm được một công việc thích hợp quá khó khăn. Không ai muốn bỏ tiền để thuê một người đã là tàn phế như cậu. Hơn nữa tại thôn quê thuần nông nơi cậu sinh sống, vì cuộc sống còn khó khăn nên chẳng ai muốn thuê lao động ngoài. Cực chẳng đã, trong một lần đẩy xe trên đường cái, Tiểu Khang đã dừng lại để xin ăn, không ngờ cũng có người đi qua cho tiền. Từ đó trở đi, Tiểu Khang luôn đẩy xa lăn đến nơi này và chìa tay xin tấm lòng hảo tâm của người đi đường.

Kể từ ngày trở thành một người ăn xin, từ sáng sớm tinh mơ, Tiểu Khang đã đẩy xe đến nơi làm việc và trụ ở đó đến tối mịt. Hôm nào nhiều người rủ lòng thương thì cậu mới đủ cơm ăn, có những ngày không xin được đồng nào thì người đàn ông này lại phải nhịn đói cho qua ngày. Và công việc ăn xin này đã nuôi sống được bản thân của Tiểu Khang hơn 30 năm qua.

Lễ sinh nhật cảm động

Cũng từ khi bố mẹ mất, chưa bao giờ người đàn ông có tên là Tiểu Khang lại nghĩ rằng ông sẽ lại được đón một lễ sinh nhật vui vẻ và ấm cúng như vậy. Sở dĩ những người hàng xóm quyết định tổ chức lễ sinh nhật đặc biệt này cho ông là do một lần chết hụt của ông.

Tiểu Khang (áo xanh) vui vẻ đón sinh nhật cùng những người hàng xóm

Câu chuyện bắt đầu từ một ngày mưa gió lớn, người đàn ông Tiểu Khang vẫn đẩy xe ra đầu đường đễ xin ăn. Do mưa quá to, gió quá lớn nhưng trong nhà không còn thức ăn gì nên ông vẫn phải đi xin ăn sống qua ngày. Sức khỏe yếu do những ngày ăn uống không đủ chất cộng với thời tiết khắc nghiêt nên Tiểu Khang đã bị ngất ngay trên chiếc xe lăn của mình. Lúc đó một người hàng xóm đi qua nhìn thấy và vội đưa ông vào trạm xá.

Khi tỉnh dậy trong trạm xá của thôn, người đàn ông này đã khóc nức nở và nói lời cảm ơn với người hàng xóm tốt bụng - ân nhân đã đưa ông vào đây. Trong lúc xúc động, Tiểu Khang đã nói rằng: “Cuộc đời tôi quá bất hạnh, tôi không biết sống tiếp như thế nào đây . Sắp tới đã tròn 50 tuổi nhưng cũng đã gần 30 năm phải đi xin ăn rồi".

Nghe xong lời nói của người đàn ông bất hạnh, muốn động viên ông sống tiếp, người hàng xóm đã về bàn với xóm làng về việc tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho Tiểu Khang. Những người hàng xóm cùng quyên góp tiền, mua bán thức ăn và bánh kẹo, chờ đúng ngày Tiểu Khang trở về để đón sinh nhật cùng với ông. Khi Tiểu Khang đẩy xe về nhà khi từ trạm xá về, ông đã vô cùng bất ngờ khi lần đầu tiên trong đời có được một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ và ấm cúng như thế. "Tôi không dám mơ đây là bữa tiệc sinh nhật dành cho tôi - một người ăn xin nghèo khó" - Tiểu Khang xúc động nói trong lễ sinh nhật đặc biệt này của mình.

Hải Hiền (Theo Chongqing)

Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.