Phiên tòa xét xử kẻ giết cả gia đình người yêu

Phiên tòa xét xử kẻ giết cả gia đình người yêu

Thứ 2, 13/05/2013 | 09:09
0
Trước vành móng ngựa, sát thủ Lê Thanh Đại với dáng người cao to, hai bàn tay đan vào nhau, cúi gằm mặt xuống đất để tránh những cái nhìn của những người tham dự phiên tòa. So với khi bị bắt, bị cáo Đại trông già và mệt mỏi hơn.

Sáng 8/5, TAND tỉnh Thái Bình đã mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Đại (SN 1981), trú tại tổ 15, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, TP. Hải Phòng, tử hình về tội giết người, 10 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt là tử hình. Lê Thanh Đại chính là kẻ sát nhân máu lạnh đã ra tay sát hại gia đình người yêu là cô giáo Nguyễn Thị Minh T. (SN 1980), giáo viên trường THCS Bình Nguyên, huyện Kiến Xương và bố mẹ đẻ của chị T. là ông Nguyễn Anh T. (SN 1941) và bà Đoàn Thị C. (SN 1949), cả ba đều trú tại số 5/14, phố Doãn Khuê, tổ 17, phường Phúc Khánh, TP. Thái Bình vào chiều ngày 22/12/2012 gây xôn xao dư luận.

Tội ác không dung thứ

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân khu vực thành phố Thái Bình và các huyện lân cận đã có mặt để theo dõi phiên tòa xét xử tên sát nhân máu lạnh. Phòng xử án không còn chỗ trống, nhiều người phải đứng ở ngoài sân để theo dõi phiên tòa. Hàng chục phóng viên các cơ quan báo chí, truyền hình Trung ương và địa phương đã đến đưa tin về vụ án gây chấn động quê lúa.

Pháp luật - Phiên tòa xét xử kẻ giết cả gia đình người yêu

Đông đảo người dân tham dự phiên tòa.

Trước vành móng ngựa, sát thủ Lê Thanh Đại với dáng người cao to, hai bàn tay đan vào nhau, cúi gằm mặt xuống đất để tránh những cái nhìn của những người tham dự phiên tòa. So với khi bị bắt, bị cáo Đại trông già và mệt mỏi hơn. Theo cáo trạng, sau khi ra tù vì tội trộm cắp, Lê Thanh Đại dạt về Thái Bình "tìm kế sinh nhai". Đầu tháng 11/2012, Đại quen với chị Nguyễn Thị Minh T. Từ đó hai người có quan hệ tình cảm với nhau. Sáng 22/12/2012, Đại và chị T. đến phòng trọ của Đại tại khu vực Cầu Đen và hai người có quan hệ tình dục. Sau đó, chị T. rủ Đại về nhà bố mẹ đẻ của mình ăn cơm trưa. Ăn cơm xong, Đại và chị T. rủ nhau lên phòng ngủ của chị T. trên tầng hai tâm sự.

Tại đây, trong lúc nói chuyện, Đại chợt nảy sinh dã tâm chiếm đoạt tài sản mà gia đình cô giáo T. đang sở hữu. Lợi dụng lúc chị T. không để ý, Đại lấy một chiếc chân tủ bị hỏng để ngay phía gần giường ngủ đập liên tiếp vào đầu, mặt, khiến chị T. không kịp kêu cứu, ngã xuống đất, tử vong tại chỗ. Khi Đại chưa kịp kéo xác nạn nhân che giấu thì bà C. nghe tiếng động lạ trên tầng hai nên đã chạy lên hỏi xem có việc gì? Vừa ngó vào trong phòng, bà C. bị Đại tiếp tục lấy chân tủ đập, đánh nhiều nhát vào người khiến nạn nhân gục ngã ngay tại chỗ. Sợ bà C. chưa chết, Đại lấy chiếc dây điện thoại thít tiếp cổ, đến khi nạn nhân không còn giãy giụa, hắn mới buông tay.

Sau khi giết hai mạng người, Lê Thanh Đại đi xuống tầng một, thấy ông T. đang có khách, sợ bị lộ nên hắn đành quay lên. Khoảng 30 phút sau thấy khách ra về, tên sát nhân suy tính, nếu không giết nốt ông T., hắn sẽ không thể lấy được tài sản. Nghĩ là làm, y giấu chiếc chân tủ đã dùng để sát hại bà C. và chị T. đi xuống. Thấy y, ông T. hỏi vợ và con gái đâu mà không thấy, Đại nói dối hai người ra ngoài. Tưởng rằng lời nói của Đại là thật nên ông T. lại quay vào ngủ tiếp. Lợi dụng nạn nhân không để ý, tên sát nhân dùng khúc gỗ đập liên tiếp vào đầu vào mặt, khiến ông này nằm bất động. Cũng giống như bà C., chưa yên tâm, Đại lấy sợi dây cu roa vứt ở gần đó, siết chặt cổ ông T. cho đến khi nạn nhân tắt thở mới thôi.

Để che giấu hành vi phạm tội của mình, sáng 23/12/2012, Đại đi mua cuốc xẻng về khu vực giáp ranh giữa cánh đồng của xã Vũ Phúc (TP.Thái Bình) với nghĩa trang xã Trung An (huyện Vũ Thư) đào ba hố với ý định chôn xác của ba người. Đến 18h30 cùng ngày, khi thấy sự việc bị phát hiện, Đại về nhà trọ lấy các tài sản chiếm đoạt được trốn về Hải Phòng nhưng sau đó bị bắt.

Pháp luật - Phiên tòa xét xử kẻ giết cả gia đình người yêu (Hình 2).

Bị cáo Lê Thanh Đại đứng trong vành móng ngựa.

Lời khai lạnh lùng của ác quỷ

Tại phiên tòa, Đại khai, sau khi lạnh lùng tước đi mạng sống của ba người bằng những thủ đoạn hết sức dã man, hắn đã lục lọi đồ đạc trong gia đình, lấy đi một xe máy Wave Anpha BKS 17M1-7720, một điện thoại di động Samsung của ông T., một máy tính xách tay, một điện thoại di động Nokia, một USB 3G của chị T.. Sau đó, Đại đã khóa trái cửa, ung dung ngồi trong nhà hút thuốc. Đến 23h đêm khi thấy hàng xóm láng giềng đã ngủ say, y mang theo những tài sản cướp được ra ngoài rồi khóa cửa lại. Gây án xong, hắn về phòng trọ, đến 20h ngày 23/12 thì mang toàn bộ tài sản rời Thái Bình về Hải Phòng bằng chiếc xe máy cướp được để bán. Trên đường đi, do trời lạnh, không thể đi tiếp nên Đại đã thuê nhà nghỉ Hưng Thuyết (QL 10, thuộc địa phận xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) để ngủ. Đến 1h ngày 24/12, Đại bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ tại đây cùng tang vật và bị khởi tố về tội "giết người" và "cướp tài sản"...

Tuy nhiên, tại phiên tòa, Lê Thanh Đại thừa nhận tội "giết người", nhưng không thừa nhận tội "cướp tài sản" như cáo trạng truy tố. Đại cho rằng chiếc xe máy chị T. mua của ông T. theo hình thức trả dần và Đại đã trả được 1.500.000 đồng. Chiếc máy tính xách tay của chị T. trước đó chị T. đã đem cầm hai lần ở hiệu cầm đồ gần trường cao đẳng Sư phạm, hai lần đó Đại đưa tiền để chị T. đi chuộc. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy, chiếc xe máy là của ông T. Xác minh các hiệu cầm đồ khu vực cổng trường cao đẳng Sư phạm và khu vực gần đó, các chủ hiệu cầm đồ xác định không có việc chị T. cắm máy tính. Chiếc điện thoại của chị T. do Đại mua cho. Vì thế hắn cho rằng tài sản đó là của chung. Với chiếc điện thoại của ông T., Đại khai, trước khi đi khỏi nhà nạn nhân, hắn mặc áo của ông T., chiếc điện thoại đã có sẵn trong túi áo nên Đại cho rằng mình không cướp tài sản.

Tại phiên tòa, đại diện VKS công bố bản luận tội cho rằng, các tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, truy tố cũng như kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa không phát sinh tình tiết mới làm thay đổi nội dung vụ án. Do vậy, VKS vẫn giữ nguyên quan điểm như trong cáo trạng, truy tố bị cáo Lê Thanh Đại hai tội "giết người" và "cướp tài sản".

Trả lời các câu hỏi của HĐXX, bị cáo Lê Thanh Đại luôn miệng chối tội hoặc tìm những lý lẽ để bao biện cho hành vi phạm tội của mình. Y tỏ ra khá lạnh lùng trước những lời kêu gào đau đớn, phẫn nộ của người thân các nạn nhân. Chỉ đến khi chủ tọa phiên tòa Lê Tiến Dũng công bố lời khai của y tại cơ quan CSĐT Lê Thanh Đại mới chịu cúi đầu nhận tội. Ngoài ra HĐXX cũng bác lời khai của bị cáo cho rằng mình không thực hiện hành vi "cướp tài sản"; đồng thời cho rằng không có căn cứ chứng minh là Đại và chị T. rủ nhau tự tử. Sau khi nghị án, TAND tỉnh Thái Bình đã tuyên phạt bị cáo Đại hình phạt tử hình với tội giết người; 10 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt là tử hình.

Người tham dự phiên tòa bức xúc

Trước thái độ lạnh lùng, dửng dưng, nhâng nháo của Lê Thanh Đại, rất nhiều người dân tham dự phiên tòa bức xúc. Thậm chí có lúc phiên tòa phải tạm dừng khi có người vì quá căm phẫn trước hành vi mất hết tính người của hung thủ đã tiến lên định "dạy" cho hắn một bài học. Chỉ đến khi chủ tọa phiên tòa nhắc nhở, đồng thời cảnh sát bảo vệ tiến vào, trật tự mới được vãn hồi. Bác Trần Quang Sơn - một người dân ở thành phố Thái Bình đến dự phiên tòa gay gắt: "Với hành vi man rợ như vậy, lẽ ra phải thành khẩn khai báo tội lỗi, đồng thời xin lỗi gia đình nạn nhân, đằng này hắn lại hết sức nhâng nháo, coi thường mạng sống của ba người vô tội. Nếu được phép thì phải bắn luôn ngay sau khi bắt được hắn..."

Nguyễn Bắc - Khánh Linh

Tử hình kẻ giết 3 người trong gia đình ở Thái Bình

Thứ 4, 08/05/2013 | 17:04
Gần 5 tháng gây ra vụ giết 3 người trong nhà nữ giáo viên với thủ đoạn tàn độc, Lê Thanh Đại bị đưa ra xét xử.

Bắt kẻ giết người lẩn trốn 21 năm dưới vỏ bọc ăn xin

Thứ 2, 06/05/2013 | 14:53
Đánh bài cào với một nhóm hơn 10 người, Tài đặt cược và thắng tiền nhưng lại bị người làm nhà cái trả thiếu nên xảy ra cự cãi với một thanh niên cùng chơi.
Cùng chuyên mục

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.