Viên sỏi to như cốc vại trong bàng quang cả thập kỷ

Viên sỏi to như cốc vại trong bàng quang cả thập kỷ

Thứ 4, 09/10/2013 | 08:58
0
Ông Nguyễn Văn Đực ở An Giang cho biết ông cảm nhận sức nặng viên sỏi này trong bụng từ hơn mười năm nay.

Ngần ấy năm ông luôn phải tiểu gắt, mỗi lần tiểu phải đi nhiều đợt và vài năm gần đây thỉnh thoảng tiểu ra máu.

Bệnh viện Bình Dân (TP Long Xuyên, An Giang) vừa thực hiện thành công một ca mổ hy hữu; mổ lấy một viên sỏi nặng gần 1kg ra khỏi bàng quang một bệnh nhân 59 tuổi.

Gia đình - Viên sỏi to như cốc vại trong bàng quang cả thập kỷ

Bệnh nhân Nguyễn Văn Đực và viên sỏi gần 1kg được mổ lấy ra khỏi bàng quang.

Ngày 8/10, bác sĩ (BS) Phạm Tấn Bay, Giám đốc bệnh viện cho biết: "Bệnh nhân là ông Nguyễn Văn Đực (59 tuổi, ngụ xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, An Giang), cho biết ông cảm nhận sức nặng viên sỏi này trong bụng từ hơn mười năm nay. Ngần ấy năm ông luôn phải tiểu gắt, mỗi lần tiểu phải đi nhiều đợt và vài năm gần đây thỉnh thoảng tiểu ra máu".

Bệnh nhân nhập viện lúc 9h30 ngày 5/10, trong tình trạng sức khỏe kém, người đờ đẫn, tiểu ra máu nhiều… và được chuẩn đoán sạn bàng quang to. 

Bệnh viện đã hội chẩn và phẫu thuật lúc 18g cùng ngày. Viên sỏi có trọng lượng 950g, kích thước 12cm x 10cm x 9 cm. 

Kíp mổ gồm BS Vũ Văn Ty (chuyên khoa II, bệnh viện Bình Dân TP.HCM) và BS Phạm Tấn Bay (Giám đốc bệnh viện Bình Dân, TP Long Xuyên).

"Đây là viên sỏi to và nặng nhất trong cơ thể người mà tôi từng gặp từ trước tới nay", bác sĩ Phạm Tấn Bay cho biết. 

Hiện tình trạng sức khỏe bệnh nhân đang phục hồi tốt. 

Năm 2002, bệnh viện Bình Dân, TP Long Xuyên, An Giang cũng đã từng mổ lấy thành công một viên sỏi năng 250g trong thận một bệnh nhân (ông Lê Hữu Châu, 64 tuổi ở Bình Phước Xuân, An Giang).

Theo Dân Việt

Hy hữu: Nhân viên y tế lao vào sân cứu thua

Thứ 3, 10/09/2013 | 13:47
Một nhân viên y tế đã lao vào sân dùng chân cứu một bàn thua trông thấy cho đội nhà rồi thản nhiên rời sân như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cực hy hữu: Không có âm đạo vẫn thụ thai qua... đường miệng

Thứ 3, 27/08/2013 | 14:41
Tinh trùng đã theo đường miệng đi xuống dạ dày, rồi thoát ra ruột qua 2 lỗ hổng và "cập bến" tại tử cung của cô gái trẻ. Và diễn biến tiếp theo thì ai cũng đều rõ.

Tình huống hy hữu liên quan đến đạo đức luật sư

Thứ 6, 19/07/2013 | 16:12
Suốt quá trình xét xử , bị cáo Nguyễn Viết Trương, nghi phạm đặt mìn nhà giám đốc Công an tỉnh Khánh Hoà luôn chối tội, luật sư chỉ định nhận thấy việc truy tố là có căn cứ , trường hợp này luật sư chỉ định được từ chối bào chữa hay phải tiếp tục bào chữa ?

Hy hữu bé trai 2 tuổi có tử cung trong ổ bụng

Thứ 5, 27/06/2013 | 11:12
Sau hai năm mòn mỏi chờ đợi xem tinh hoàn bên trái của con trai có bình thường như bao đứa trẻ khác không, gia đình chị T. khá lo lắng vì không có chuyển biến tốt đẹp.

Hy hữu cặp vợ chồng đồng tính sinh năm

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
Cặp đôi đồng tính người Úc Melissa Keevers, 27 tuổi và Rosemary Nolan, 21 tuổi tiết lộ về cuộc sống gia đình và niềm vui khi sinh năm con vào đầu năm 2011. Họ đã lập kỷ lục về những cặp đôi sinh năm, một việc hy hữu trên thế giới chỉ xảy ra với tỷ lệ 1/60 triệu người.

Chuyện hy hữu 12 người bỗng nhiên nhiễm HIV

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
Có đến 12 người dân trong làng bỗng nhiên bị nhiễm HIV mà chưa rõ nguyên nhân. Người dân đang đặt nghi vấn nguồn lây nhiễm bệnh thế kỷ có thể từ một phòng mạch tư nhân.

Hy hữu chuyện cụ bà “chiến thắng thủy thần” từ “cõi chết”

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:49
Nếu hỏi bà Nguyễn Thị Dí (69 tuổi, ấp 1, xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn, TP HCM) thì chưa chắc ai biết, nhưng hỏi bà Dí chết trôi thì ai cũng tỏ.

Hy hữu những cuộc săn thú bắn nhầm người

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:04
Do liên tục bị thú tấn công khi vào rừng thăm rẫy nên một số người dân sống ở vùng cao đã mang vũ khí (súng tự chế) để đối phó. Những vụ săn thú bắn nhầm người của đồng bào vùng cao trở nên ngày một nhiều, đang gióng lên hồi chuông cảnh báo trước việc săn bắn phi pháp, gây họa lớn của một số người dân thiếu ý thức.

Hy hữu: Nhân viên y tế lao vào sân cứu thua

Thứ 3, 10/09/2013 | 13:47
Một nhân viên y tế đã lao vào sân dùng chân cứu một bàn thua trông thấy cho đội nhà rồi thản nhiên rời sân như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cực hy hữu: Không có âm đạo vẫn thụ thai qua... đường miệng

Thứ 3, 27/08/2013 | 14:41
Tinh trùng đã theo đường miệng đi xuống dạ dày, rồi thoát ra ruột qua 2 lỗ hổng và "cập bến" tại tử cung của cô gái trẻ. Và diễn biến tiếp theo thì ai cũng đều rõ.

Tình huống hy hữu liên quan đến đạo đức luật sư

Thứ 6, 19/07/2013 | 16:12
Suốt quá trình xét xử , bị cáo Nguyễn Viết Trương, nghi phạm đặt mìn nhà giám đốc Công an tỉnh Khánh Hoà luôn chối tội, luật sư chỉ định nhận thấy việc truy tố là có căn cứ , trường hợp này luật sư chỉ định được từ chối bào chữa hay phải tiếp tục bào chữa ?

Hy hữu bé trai 2 tuổi có tử cung trong ổ bụng

Thứ 5, 27/06/2013 | 11:12
Sau hai năm mòn mỏi chờ đợi xem tinh hoàn bên trái của con trai có bình thường như bao đứa trẻ khác không, gia đình chị T. khá lo lắng vì không có chuyển biến tốt đẹp.

Hy hữu cặp vợ chồng đồng tính sinh năm

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
Cặp đôi đồng tính người Úc Melissa Keevers, 27 tuổi và Rosemary Nolan, 21 tuổi tiết lộ về cuộc sống gia đình và niềm vui khi sinh năm con vào đầu năm 2011. Họ đã lập kỷ lục về những cặp đôi sinh năm, một việc hy hữu trên thế giới chỉ xảy ra với tỷ lệ 1/60 triệu người.

Chuyện hy hữu 12 người bỗng nhiên nhiễm HIV

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
Có đến 12 người dân trong làng bỗng nhiên bị nhiễm HIV mà chưa rõ nguyên nhân. Người dân đang đặt nghi vấn nguồn lây nhiễm bệnh thế kỷ có thể từ một phòng mạch tư nhân.

Hy hữu chuyện cụ bà “chiến thắng thủy thần” từ “cõi chết”

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:49
Nếu hỏi bà Nguyễn Thị Dí (69 tuổi, ấp 1, xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn, TP HCM) thì chưa chắc ai biết, nhưng hỏi bà Dí chết trôi thì ai cũng tỏ.

Hy hữu những cuộc săn thú bắn nhầm người

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:04
Do liên tục bị thú tấn công khi vào rừng thăm rẫy nên một số người dân sống ở vùng cao đã mang vũ khí (súng tự chế) để đối phó. Những vụ săn thú bắn nhầm người của đồng bào vùng cao trở nên ngày một nhiều, đang gióng lên hồi chuông cảnh báo trước việc săn bắn phi pháp, gây họa lớn của một số người dân thiếu ý thức.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.