Truy nã kẻ thanh trừng bạn hàng gây rúng động đất Mỏ

Truy nã kẻ thanh trừng bạn hàng gây rúng động đất Mỏ

Thứ 5, 04/04/2013 | 14:39
0
Do mâu thuẫn nợ nần tiền bạc trong việc buôn bán than, 2 đối tượng đã dùng súng bắn chết bạn hàng.

Thông tin mới nhất từ trung tá Phạm Hồng Giang - Đội trưởng Đội trọng án (Phòng PC45 - công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết, bị can Nguyễn Đức Hưng (SN 1988, trú tại xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) cùng đồng phạm Nguyễn Trung Hiếu (SN 1990, trú tại xã Yên Thọ, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) đã dùng súng bắn chết anh Phạm Văn T. (SN 1986, trú tại huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) do mâu thuẫn nợ nần tiền bạc trong việc buôn bán than.

Hiện Hưng đang bị giam giữ đảm bảo cho việc điều tra tiếp, còn đối tượng Hiếu vẫn bỏ trốn. Cơ quan công an đã phát lệnh truy nã và yêu cầu Hiếu sớm ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của luật pháp.

Cuộc thanh toán sặc mùi xã hội đen

Như tin đã đưa, ngày 3/2/2013, tại ngã 3 đường mới (khu Vĩnh Thông, thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, Quảng Ninh) xảy ra một vụ án mạng khiến anh Phạm Văn T. thiệt mạng. Theo đó, anh T. bị hai đối tượng là Hưng và Hiếu đi trên xe taxi dùng súng hoa cải bắn thẳng vào người. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do dính quá nhiều vết đạn, anh T. đã tử vong. Sau khi gây án, hung thủ Nguyễn Đức Hưng đã bỏ trốn, sau đó hắn đến cơ quan công an huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) đầu thú và được di lý về công an tỉnh Quảng Ninh.

Pháp luật - Truy nã kẻ thanh trừng bạn hàng gây rúng động đất Mỏ

Trung tá Phạm Hồng Giang cho biết đang tiếp tục điều tra truy bắt những đối tượng liên quan trong vụ án.

Quá trình điều tra, lấy lời khai, cơ quan công an tỉnh Quảng Ninh xác định: Trong thời gian gần đây Hưng đến Quảng Ninh làm nghề lái xe và tham gia vào hoạt động buôn bán than với người anh họ có tên là N. Quá trình làm việc, Hưng đã nhiều lần vận chuyển và buôn bán than với anh T.. Công việc làm ăn thời gian đầu khá suôn sẻ, sòng phẳng về vấn đề tiền nong trong hợp đồng vận chuyển và mua bán giữa hai bên.

Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến vụ án khởi nguồn từ khoảng tháng 10/2012 Hưng có bán cho anh T. một xe than với giá 9,3 triệu đồng. Anh T. đã trả cho Hưng 2 triệu đồng và còn nợ lại 7,3 triệu đồng hứa sẽ trả sau. Sau lần đó giữa Hưng và anh T. nảy sinh xích mích, không tiếp tục làm ăn với nhau nữa. Nguyên nhân là do chuyện thanh toán tiền nong không rõ ràng. Hưng đã nhiều lần gọi điện đòi tiền nhưng anh T. vẫn khất lần không trả.

Thậm chí, việc Hưng thường xuyên gọi điện đòi tiền đã khiến giữa Hưng với anh T. xảy ra mâu thuẫn lớn. Sự căng thẳng giữa hai người đã được đẩy lên đến mức cao trào khi Hưng và T. chửi nhau, thách thức nhau. Người nợ tiền thì thách thức không trả, kẻ đòi tiền thì quyết đòi càng sớm càng tốt và dùng những lời lẽ thóa mạ, dọa nạt lẫn nhau. Ngày 3/2 Hưng tiếp tục gọi điện đòi tiền thì bị T. chửi thậm tệ và hẹn Hưng ra khu Vĩnh Thông, thị trấn Mạo Khê (huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) để giải quyết.

Khoảng 13h cùng ngày, Hưng trong dáng vẻ cao to dữ dằn với mái tóc cắt trọc, mặc áo đen, đeo một dây chuyền to trên cổ, kiểu dân anh chị bắt một chiếc taxi từ thị trấn Mạo Khê đi về hướng Hà Nội để gặp anh T.. Trên xe Hưng gọi điện thông báo cho anh họ tên N. nội dung về việc đang đến gặp T. để đòi nợ và nói: "Mọi việc cứ để em lo". Trên đường đi, sợ bị anh T. gọi hội đến đánh úp nên Hưng đã chuẩn bị sẵn một phương án đối phó. Khi đến gần phòng khám đa khoa thị trấn Mạo Khê, Hưng bảo lái xe dừng lại để đón thêm bạn là Nguyễn Trung Hiếu cùng đi.

Nguyễn Trung Hiếu xuất hiện với chiếc mũ lưỡi trai màu đen kéo sụp che kín một phần khuôn mặt, trên tay vác theo một khẩu súng bắn đạn hoa cải (súng tự chế, dài khoảng 80cm). Khi người lái xe taxi thấy bọn Hưng mang theo súng và sợ không dám đi thì Hiếu lên đạn ép lái xe chạy tiếp theo hướng cầu Đá Vách (nơi Hưng hẹn gặp anh T.).

Khi gần đến nơi, Hưng nhìn thấy nhóm anh T. có khoảng bốn người đang đứng bên hè đường với một bao tải màu trắng nên Hưng nghĩ đó là số vũ khí mà nhóm T. mang theo để thanh toán mình. Để tránh sự chú ý của nhóm anh T., bọn Hưng yêu cầu lái xe vượt qua rồi mới cho xe quay lại, đi chậm áp sát vào nhóm anh T. Hưng rút súng ra lên đạn rồi nhằm thẳng vào anh T. bóp cò, tiếp tục ép lái xe chạy thẳng về hướng thành phố Uông Bí để bỏ trốn. Tại đây, Hưng đưa súng cho Hiếu rồi trốn về Hải Dương, sau đó biết không thể trốn thoát, Hưng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Pháp luật - Truy nã kẻ thanh trừng bạn hàng gây rúng động đất Mỏ (Hình 2).

Bị can Nguyễn Đức Hưng đang bị giam giữ tại cơ quan điều tra

Tiếp tục điều tra, truy bắt

Trung tá Phạm Hồng Giang cho biết thêm, một ngày sau khi vụ án xảy ra, Vương Ngọc Th. (SN 1982, trú tại phường Hồng Hà, TP. Hạ Long) đã đến công an phường Quang Hanh giao nộp một khẩu súng tự chế và một viên đạn. Tại đây, Th. khai: Th. là bạn của Hưng nên khoảng 14h30 ngày 4/2 Hưng đã gọi điện thoại cho Th. hỏi đang ở đâu. Khi biết Th. đang ở phường Quang Hanh thì Hưng hẹn gặp Th. và muốn nhờ Th. giúp một việc. Sau đó, Th. thấy Hưng đi một xe tải loại nhỏ đến và đưa cho Th. một bọc được gói bằng giấy xi măng nhờ mang về nhà giấu hộ rồi Hưng vội vàng lên xe đi luôn. Sau đó, vì nghi ngờ và tò mò nên Th. mang ra kiểm tra và phát hiện đó là khẩu súng liền mang đến nộp và trình báo sự việc.

Hiện cơ quan CSĐT đang tiếp tục lấy lời khai, thu thập chứng cứ từ các nhân chứng là người lái xe taxi, làm rõ mối quan hệ của các bị can với người bị hại để làm sáng tỏ tính chất, vai trò của bị can trong vụ án. Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra thẩm định lời khai của Hưng để hoàn tất hồ sơ vụ án; tích cực đấu tranh khai thác bị can Hưng để truy bắt đối tượng Hiếu và tìm ra những mối quan hệ liên quan đế vụ án. Hưng khai: "Gây án xong, Hưng đưa khẩu súng cho Hiếu nhưng rồi lại tìm gặp Hiếu để lấy súng mang gửi anh Th. Sau đó, hai người không có liên lạc gì với nhau nữa nên không biết Hiếu hiện đang trốn ở đâu". Hiện tại đối tượng Hiếu đang bị cơ quan công an phát lệnh truy nã.

Cơ quan điều tra công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, tích cực truy bắt đối tượng Nguyễn Trung Hiếu và các đối tượng liên quan đến vụ án.                            

Chỉ vì món nợ 13 triệu đồng?

Thu thập nguồn thông tin từ phía gia đình bị hai, gia đình anh T. cho biết: Khoảng 10 ngày trước khi vụ án xảy ra T. có đặt trước 10 triệu đồng để thuê 3 xe ô tô của các anh N. và K. chở than từ huyện Hoàng Bồ (Quảng Ninh) về huyện Kinh Môn (Hải Dương). Tuy nhiên, mới chở được một chuyến thì đột ngột dừng lại nên hai bên nảy sinh mâu thuẫn. Phía anh N. cho rằng, cước vận chuyển vừa rồi là 23 triệu đồng, do đã đặt trước 10 triệu đồng nên anh T. còn phải trả 13 triệu đồng nữa. Tuy nhiên, anh T. không đồng ý vì cho rằng anh N. và K. vi phạm hợp đồng nên bị phạt trừ vào số tiền còn nợ. Gia đình anh T. đặt nghi vấn: "Có thể do bức xúc về việc T. đang còn nợ 13 triệu đồng tiền cước nên N. và K. đã sai em họ của mình là Hưng ra tay sát hại T.. Rất mong cơ quan Công an sớm tìm ra kẻ chủ mưu". 

Hoàng Sa

Chém chết anh vợ vì mâu thuẫn đất dai

Thứ 2, 11/03/2013 | 09:32
Do mâu thuẫn trong việc phân chia đất đai với anh vợ, Biên đã nảy sinh ý định giết anh này. Và khi cơ hội đến, hắn đã dùng dao chém liên tiếp vào người anh vợ, đến khi nạn nhân tắt thở.

Bắn chết đồng nghiệp do mâu thuẫn từ việc đi... tiểu bậy

Thứ 6, 22/02/2013 | 14:00
Khi về đến khu tập thể, Trịnh Văn Tuấn nhắc lại việc gã đi tiểu "bất lịch sự" và bảo "Đáng lý ra tao đánh mày lúc ở ngoài quán nhưng sợ mất mặt mày nên tao không đánh", sẵn có hơi men, gã quay sang lớn tiếng chửi thề...
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.