Phỏng vấn độc quyền 'trùm' buôn lậu thuốc lá trong trại giam

Phỏng vấn độc quyền 'trùm' buôn lậu thuốc lá trong trại giam

Thứ 4, 25/12/2013 | 11:00
0
Trong đêm tối, chiếc xe ô tô Innova chở năm đối tượng lao vút trên đường với tốc độ chóng mặt, phía sau hai xe mô tô cảnh sát có còi hụ chở theo bốn người bám đuổi.

Mặc dù bị lực lượng tuần tra giao thông ra lệnh yêu cầu dừng lại nhưng chiếc xe ô tô vẫn tháo chạy với tốc độ tên bắn. Sau hơn một giờ bám đuổi quyết liệt, chiếc xe ô tô dừng trước căn biệt thự kín cổng, cao tường rồi tất cả lao vào bên trong lẩn trốn. 

Được sự cho phép của cơ quan CSĐT công an TX. Thuận An (tỉnh Bình Dương), PV báo Nguoiduatin.vn có cuộc phỏng vấn độc quyền với các tay đầu nậu buôn lậu thuốc lá trong trại giam.

Pháp luật - Phỏng vấn độc quyền 'trùm' buôn lậu thuốc lá trong trại giam

Đối tượng Khánh.

Xộ khám vì buôn hàng cấm

Các anh có thể cho biết tên tuổi và lý do bị bắt giam?

Lưu Như Thuyết: Tôi tên Lưu Như Thuyết (SN 1981, ngụ xã Yang Pe'h, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) ngồi cạnh tôi là Nguyễn Duy Khánh (SN 1981, ngụ xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắck, tỉnh Đắk Lắk). Chúng tôi cùng bị công anh TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương bắt mới đây tại khu vực Lái Thiêu, TX. Thuận An khi đang trên đường vận chuyển gần 8.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu từ TP.HCM về Đắk Lắk tiêu thụ. Ngồi ngoài cùng là Đinh Tấn Nam (SN 1973, quê Quảng Ngãi, chỗ ở hiện tại chợ Tuy An, khu phố 1A, phường An Phú, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương), cũng bị tạm giam với tội danh buôn bán hàng cấm. Vào giữa tháng 10 vừa qua, Phòng cảnh sát kinh tế (PC46) công an tỉnh Bình Dương đã kiểm tra và phát hiện hơn 5.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trong ki ốt nhà Nam.

Pháp luật - Phỏng vấn độc quyền 'trùm' buôn lậu thuốc lá trong trại giam (Hình 2).

Đối tượng Nam.

Trước đây các anh có lý lịch trong sạch, chưa hề có tiền án tiền sự. Vậy các anh có biết việc buôn thuốc lá lậu là vi phạm pháp luật?

Lưu Như Thuyết: Khoảng hơn bốn năm nay, tôi đứng ra nhận làm tài xế xe chở hàng cho công ty trên tuyến đường từ TP.HCM lên Đắk Lắk. Đường xa lái xe một mình mệt mỏi nên tôi đã bỏ tiền ra thuê Khánh làm phụ lái. Trong lần bốc hàng này, vợ chồng tôi dự định gom góp tất cả tiền vốn được khoảng hơn 90 triệu đồng để mua gỗ về Đắk Lắk bán kiếm lời. Nhưng do số lượng gỗ không đủ nên tôi tính cầm tiền về. Lúc dỡ hàng cho công ty xong, tôi thấy gần đó có đầu mối bán thuốc lá rẻ nên nảy sinh ý định lấy về bán lại. Do một cây thuốc chỉ lời được 1.500 đồng nên tôi quyết định dùng toàn bộ tiền vốn mua gần 8.000 bao thuốc. Tôi có nghe mọi người nói mua bán thuốc lá bị Nhà nước cấm nhưng không biết sẽ bị khởi tố và ngồi tù.

Đinh Tấn Nam: Trước đây, tôi đi làm công nhân. Tháng 9 vừa qua công ty tôi đang làm bị phá sản nên phải nghỉ ở nhà thuê lại ki ốt trong chợ để buôn bán. Thấy tôi buôn bán đắt khách nên có một nhân viên tiếp thị thuốc lá đã đến chào hàng với giá rẻ hơn 2.000 đồng/cây thuốc lá. Người nhân viên này có dặn đây là hàng cấm nên phải dấu kỹ, nếu để cơ quan chức năng phát hiện sẽ bị tịch thu toàn bộ hàng hóa. Vốn dĩ tôi cũng hơi sợ nhưng do thấy hàng thuốc lá rất dễ bán, để lâu cũng không hư hại nên tôi đã làm liều. Lúc bị công an tạm giam điều tra, tôi mới vỡ lẽ việc buôn lậu thuốc lá với số lượng lớn sẽ bị khởi tố hình sự.

Pháp luật - Phỏng vấn độc quyền 'trùm' buôn lậu thuốc lá trong trại giam (Hình 3).

Đối tượng Thuyết.

Hối hận

Gia đình các anh hiện nay ra sao? Năm mới sắp đến, các anh có nguyện vọng gì?

Nguyễn Duy Khánh: Tôi vừa lấy vợ hồi đầu năm 2013, hiện vợ tôi mới mang thai tháng thứ 7. Lúc tôi đi theo xe hàng, vợ tôi có dặn về nhanh vì cô ấy cảm thấy không khỏe, trong nhà không có người làm việc nặng. Nay tôi bị giam giữ như vậy, không biết vợ tôi sẽ xoay xở ra sao. Mấy tháng nữa con đầu lòng của tôi chào đời, tôi cũng không được nhìn mặt con. Bây giờ, tôi chỉ mong mẹ con cô ấy khỏe mạnh, bình an.

Đinh Tấn Nam: Từ trước tới nay, tôi là lao động chính trong nhà. Vợ tôi làm nội trợ, hai con còn đang đi học. Chính vì vậy, tôi mới liều lĩnh kiếm tiền phi pháp nên mới ra nông nỗi này. Từ lúc bị tạm giam đến nay, tôi chưa gặp mặt vợ con, không biết mấy mẹ con sống thế nào. Có lẽ, vợ tôi sẽ tiếp tục buôn bán để nuôi hai con ăn học. Tôi sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để mau chóng về với gia đình.

Lưu Như Thuyết: Toàn bộ số vốn để dành từ ngày cưới hai vợ chồng tích góp được tôi đã đổ hết vào chuyến hàng này. Trong đó, còn có tiền tôi đi vay của bạn bè, người thân. Vợ tôi không hề biết gì về việc này, cô ấy cứ nghĩ tôi đi mua gỗ. Chắc cô ấy rất bất ngờ và hoảng sợ khi nghe tin tôi bị bắt. Năm mới tết đến, một mình vợ tôi phải lo lắng vay tiền trả nợ, chăm sóc con cái. Tôi hối hận và thương vợ con rất nhiều. Nếu biết cái giá quá đắt của món lợi ấy, tôi sẽ không bao giờ làm thế.     

“Chết” vì suy nghĩ “đi một chuyến chắc không vấn đề gì”(!?)

Chia sẻ với PV, đối tượng Nguyễn Duy Khánh trải lòng: "Tôi làm tài xế thuê cho anh Thuyết, nên anh ấy bảo tôi bốc hàng gì thì bốc hàng đó. Anh Thuyết nói sẽ chia cho tôi một khoản phụ cấp sau chuyến hàng này. Tôi cũng biết thuốc lá là hàng cấm, nhưng không biết sẽ bị khởi tố trước pháp luật. Tôi cứ nghĩ đi một chuyến chắc không vấn đề gì. Nào ngờ...".  

Hoài Thương

Cô gái vứt con vào bồn cầu 'vô cùng hối hận'

Thứ 5, 30/05/2013 | 14:59
Người mẹ của em bé sơ sinh được cứu ra từ đường ống nhà vệ sinh ở Trung Quốc cho biết cô "vô cùng hối hận vì những gì cô ấy đã làm".

Chuyên viên đánh người: Hối hận muộn màng

Thứ 7, 18/05/2013 | 09:44
Sáng 17-5, hội đồng kỷ luật Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Minh Hoài, 51 tuổi, chuyên viên phòng nuôi dưỡng người già, vì đã đánh cụ bà 78 tuổi và một phụ nữ khác.

Người mẫu khỏa thân trong vụ 'nude để thiền' hối hận

Thứ 4, 08/05/2013 | 16:22
“Tôi cảm thấy vô cùng hối hận khi mình đã lầm tin người; sự thật ông Huệ Phong gần như không phải là người có lương tâm, bất chấp luật pháp và dư luận để đạt được những mục đích thấp hèn của mình”, Thái Nhã Vân chia sẻ.

Thủ đoạn của những 'đầu nậu' làm giấy phép lái xe giả

Thứ 6, 01/11/2013 | 09:47
Nguyên nhân gây tai nạn giao thông thì nhiều, nhưng một trong những "tội đồ" không thể không nhắc đến là vấn nạn sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) giả.

Chuyên án 314L và 'tử huyệt' của dòng họ đầu nậu ma tuý

Thứ 5, 06/06/2013 | 15:24
Thời gian gần đây, tình hình tội phạm buôn bán ma túy qua biên giới Việt - Lào có diễn biến hết sức phức tạp bởi thủ đoạn của chúng ngày càng tinh vi và ma mãnh.

Những cuộc đối đầu sinh tử ở 'rốn' ma túy

Thứ 3, 03/09/2013 | 16:29
Từ lâu, Tây Bắc được biết đến là điểm nóng trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy của cả nước.

Cô gái vứt con vào bồn cầu 'vô cùng hối hận'

Thứ 5, 30/05/2013 | 14:59
Người mẹ của em bé sơ sinh được cứu ra từ đường ống nhà vệ sinh ở Trung Quốc cho biết cô "vô cùng hối hận vì những gì cô ấy đã làm".

Chuyên viên đánh người: Hối hận muộn màng

Thứ 7, 18/05/2013 | 09:44
Sáng 17-5, hội đồng kỷ luật Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Minh Hoài, 51 tuổi, chuyên viên phòng nuôi dưỡng người già, vì đã đánh cụ bà 78 tuổi và một phụ nữ khác.

Người mẫu khỏa thân trong vụ 'nude để thiền' hối hận

Thứ 4, 08/05/2013 | 16:22
“Tôi cảm thấy vô cùng hối hận khi mình đã lầm tin người; sự thật ông Huệ Phong gần như không phải là người có lương tâm, bất chấp luật pháp và dư luận để đạt được những mục đích thấp hèn của mình”, Thái Nhã Vân chia sẻ.

Thủ đoạn của những 'đầu nậu' làm giấy phép lái xe giả

Thứ 6, 01/11/2013 | 09:47
Nguyên nhân gây tai nạn giao thông thì nhiều, nhưng một trong những "tội đồ" không thể không nhắc đến là vấn nạn sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) giả.

Chuyên án 314L và 'tử huyệt' của dòng họ đầu nậu ma tuý

Thứ 5, 06/06/2013 | 15:24
Thời gian gần đây, tình hình tội phạm buôn bán ma túy qua biên giới Việt - Lào có diễn biến hết sức phức tạp bởi thủ đoạn của chúng ngày càng tinh vi và ma mãnh.

Những cuộc đối đầu sinh tử ở 'rốn' ma túy

Thứ 3, 03/09/2013 | 16:29
Từ lâu, Tây Bắc được biết đến là điểm nóng trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy của cả nước.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.