Nỗi lòng khó kể của U60 làm đẹp... giữ chồng

Nỗi lòng khó kể của U60 làm đẹp... giữ chồng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
0
Có đến các trung tâm làm đẹp và spa mới thấy công cuộc làm đẹp của các bác U60 gian nan và vất vả nhường nào.

Hiện nay, nhiều quý bà luống tuổi rồi nhưng vẫn tân trang sắc đẹp. Họ cho rằng, tuổi trẻ họ đã hy sinh cho chồng con rồi, thì bây giờ phải được bù đắp. Hoặc cũng có người làm đẹp để chồng thấy hấp dẫn hơn và "không tăm tia đến cô thư ký trẻ nữa".

Pháp luật - Nỗi lòng khó kể của U60 làm đẹp... giữ chồng

Bà Xuân đang tập thể dục aerobic

Ước muốn không tuổi

Nhiều quý bà bước vào tuổi 60 vẫn hàng ngày đến các spa để chăm sóc sắc đẹp, kéo thời thanh xuân quay lại nhằm... giữ chồng.Đã về hưu được 5 năm nhưng hàng tuần, bà Lan (E8, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội) vẫn đến một spa có tiếng trên đường Láng để giảm béo và căng da mặt. Theo các nhân viên ở đây, độ "chịu chơi" của bà Lan không thua kém gì mấy cô gái trẻ sành điệu. Bà cho biết, con cái đã lớn và có gia đình riêng hết. Mấy cô "dâu tây" đều làm việc trong công ty nước ngoài nên con mới 2 tuổi là đã được gửi vào trường quốc tế để học. Bà rảnh rang không phải trông cháu. Hàng ngày, bà không biết làm gì nên "giết" thời gian bằng cách đi làm đẹp và nấu cơm đợi ông chồng kém một tuổi đi làm về ăn.

Bà cho biết: "Ở nước ngoài, có người 70 tuổi rồi mà trông vẫn trẻ như phụ nữ 40 là do người ta biết cách giữ dáng và thể dục. Cả thời tuổi trẻ tôi hi sinh cho chồng con rồi, nay tôi muốn sống vì mình một chút".

Ở một lớp tập thể dục thẩm mỹ của quận Thanh Xuân (Hà Nội), các cô gái trẻ đều kính nể sự luyện tập chăm chỉ của bà Xuân. Đã bước vào tuổi 62, nhưng cả tuần bà không nghỉ buổi nào, có hôm bà còn nổi hứng tập cả hai ca sáng và chiều. Bà bảo: "Nếu có thể, tôi muốn mình trở về tuổi 20 ấy chứ, tập thể dục như này tôi thấy khỏe hẳn ra, ăn ngon hơn và yêu đời hơn".

Nhưng nhiều người chơi thân với bà Xuân thì bật mí cho tôi rằng, bà đi tập thể dục như này cũng là để giữ chồng. Gia đình bà có một công ty về tư vấn thiết kế nội thất, đã hai năm nay bà nghỉ hẳn để mình chồng làm. Thấy chồng suốt ngày quần là áo lượt ra ngoài nên bà đâm lo. Hàng ngày, buổi sáng bà đi tập aerobic, sau đó đi căng da mặt, xóa vết nhăn, buổi chiều lại tập aerobic tiếp. Bà bảo: "Mấy cô gái trẻ bây giờ ghê lắm, thấy đàn ông có tiền, dù già rồi vẫn lao vào như thiêu thân. Tôi phải tích cực làm đẹp để chồng khỏi đi với người khác. Nhiều người bạn của tôi, đến tuổi này rồi là cứ để cho thân hình sồ sề, ăn mặc lôi thôi, chồng nhìn là chán nên "tòm tem" bên ngoài là phải".

Lãnh hậu quả vì muốn... giảm béo

Muốn giảm cân nhanh để cùng chồng vào Sài Gòn cưới con gái, bà Thu (phố Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội) liền mua cà phê giảm cân của Mỹ để uống, vì theo lời quảng cáo, uống sản phẩm này có thể giảm 4-5 kg chỉ trong vòng một tháng. Thuốc này quả phát huy tác dụng nhanh. Bà Thu chỉ cần uống một gói vào buổi sáng là cả ngày như... con nghiện phê thuốc, mồm khô khốc, chả thiết ăn thiết uống, giấc ngủ cũng trằn trọc kì lạ. Uống chưa đầy một tuần, bà Thu mừng rỡ báo tin với ông chồng 65 tuổi: "Em tụt một kg rồi nhé!". Chồng bà Thu nhìn cái bộ dạng nửa tỉnh nửa mê, luôn như người mới ốm dậy của vợ, lắc đầu ngán ngẩm.

Sang tuần thứ hai, khi đang ở nhà thì chồng bà Thu thấy người chạy về thông báo vợ mình bị ngất khi đang đi chợ vì… tụt huyết áp. Thì ra, vốn có tiền sử huyết áp thấp, việc kém ăn kém ngủ trong suốt thời gian dài đã khiến bà Thu tái phát bệnh. Tình thế bắt buộc bà Thu phải ngưng dùng thuốc, ăn uống đầy đủ để bồi bổ lại sức khỏe. Của đáng tội, cơ thể dễ béo, dễ hấp thụ nên chỉ 5 ngày ăn ngủ điều độ, bà Thu lại trở về với cân nặng ban đầu, thành thử đi tong công sức gần hai tuần "biếng ăn" của bà.

Bà Thu bảo: "Tôi muốn mình có thể tự tin hơn khi đi bên chồng trong tiệc cưới con gái, vì chẳng gì bên nhà thông gia cũng toàn người trí thức, có ăn học đàng hoàng, nên muốn con mình cũng hãnh diện về bố mẹ chút. Nhưng đúng là kiểu giảm cân như này không hợp với người đã có tuổi!".

Các nhân viên ở Trung tâm thẩm mỹ H.N trên phố Lý Thường Kiệt vẫn thường kể cho nhau chuyện về một quý bà 61 tuổi. Muốn làm đẹp để giữ ông chồng 65 tuổi của mình không "ăn phở" bên ngoài, bà đã yêu cầu thẩm mỹ viện căng da mặt và xóa vết nhăn của mình đi như thiếu nữ. Bà bảo, làm bà đẹp như yêu cầu, thì bao nhiều tiền bà cũng chịu. Nhưng dù cố gắng đến mấy, thì làn da lão hóa của bà cũng không đẹp như mong muốn, bà quay ra to tiếng và chửi bới nhân viên ở đây khiến công an phường phải vào can thiệp. Sau này, nghe đâu bà đã sang Thái Lan để căng da mặt nhưng dùng cách bơm silicon...

Lạc Thành


Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.