Kỳ nghỉ lễ 6 ngày đã kết thúc nhưng những bức hình về tai nạn giao thông kinh hoàng ở Đà Nẵng, bãi biển chật kín người hay rác ngập tràn trên phố khiến bất kỳ ai xem lại đều cảm thấy bị ám ảnh.
Nhân kỳ nghỉ lễ dài ngày, gia đình anh Nguyễn Hoàng Anh tổ chức đi du lịch, thế nhưng chuyến đi đã biến thành đại tang của gia đình anh. Như tin tức đã đưa, ngày 29/4, chiếc Camry 4 chỗ, BKS 43 – 123.25 bị chiếc xe khách BKS 74B-002.37 tông nát ở Hòa Vang, Đà Nẵng. Hậu quả làm 6 người trong gia đình anh Nguyễn Hoàng Anh (SN 1987, ngụ quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) thiệt mạng. Đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào đúng dịp nghỉ lễ.
Theo thông tin từ ủy ban ATGT Quốc gia, trong 5 ngày nghỉ lễ vừa qua, cả nước xảy ra 212 vụ TNGT, làm chết 132 người, bị thương 152 người và mất tích 3 người.
Biển người tại bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) dịp nghỉ lễ khiến người xem khiếp sợ. Nhìn cảnh tượng này, nhiều người cho rằng việc hàng chục ngàn người chen chúc tắm biển tạo cảm giác mệt mỏi hơn là mang nghĩa đi hưởng thụ. Chưa kể, lượng người đông đúc còn gây ra tình trạng xả rác bừa bãi hoặc ô nhiễm môi trường .
Tương tự như bãi biển Sầm Sơn , bãi tắm Bãi Cháy (Quảng Ninh) cũng chật cứng người vào chiều 30/4.
Hình ảnh không đẹp nữa đó là cảnh tượng người dân xả rác, xả vỏ dừa ngay trên bãi biển Thịnh Long (Nam Định) rất nhiều du khách "tiện tay" vứt vỏ dừa đã uống trên bờ tạo nên hình ảnh xấu xí.