Ngày 24/3, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo tuyên y án 14 năm đối với bị cáo Nguyễn Danh Vọng (SN 1994, quê tỉnh Đồng Tháp) về tội Trộm cắp tài sản.
Tại tòa, bị cáo Vọng cho rằng y không trực tiếp tham gia vụ trộm. Tuy nhiên căn cứ vào hồ sơ vụ án, HĐXX có đầy đủ căn cứ cáo buộc bị cáo về tội Trộm cắp tài sản. Từ đó HĐXX quyết định bác kháng cáo, tuyên y án đối với bị cáo Vọng.
Trước đó, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt Vọng 14 năm tù, Lê Hồng Tính (SN 1996) 13 năm tù, Đỗ Lê Thanh Tiền (SN 2002) 6 năm tù và Lê Thị Tuyết Giang (SN 1997, cùng ngụ TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) 9 năm tù cùng về tội Trộm cắp tài sản.
Liên quan đến vụ việc, TAND tỉnh Đồng Tháp còn tuyên phạt Châu Văn Linh (bạn gái của Giang, SN 1994, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) 5 năm tù; Lê Thị Mỹ Phượng (SN 1973, mẹ ruột của Tiền) 2 năm tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Lê Văn Bé Hai (SN 1984, ngụ huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) 1 năm tù về tội Che giấu tội phạm.
Không đồng tình với bản án sơ thẩm, Vọng kháng cáo kêu oan. Các bị cáo khác trong vụ án không kháng cáo nên bản án đã có hiệu lực pháp luật.
Theo bản án sơ thẩm, Vọng mới ra tù vào tháng 3/2016. Khoảng 0h ngày 26/4/2016, Vọng, Tính, Tiền và Giang đột nhập vào cơ sở kinh doanh bia tại phường 2, TP.Cao Lãnh, lấy trộm số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.
Sau đó, cả nhóm gọi taxi đến nhà của Bé Hai tại huyện Tháp Mười. Trên đường đi, Giang gọi điện thoại cho cha ruột nhờ đưa Linh đến nhà Bé Hai. Tại đây, Tính cho Bé Hai biết vừa gây ra vụ trộm lấy số tiền lớn.
Cả nhóm cùng nhau chia số tiền 1,3 tỷ đồng. Tính nhờ Bé Hai chở đến huyện huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) trốn và nhờ Bé Hai cất 100 triệu đồng.
Giang được chia 370 triệu đồng, rồi cùng Linh bỏ trốn lên Sài Gòn. Riêng Tiền được chia gần 200 triệu đồng và mang về đưa cho mẹ ruột nhờ mẹ cất.
Qua điều tra, cảnh sát lần lượt bắt giữ Vọng, Tiền, Giang và Tính. Tại cơ quan điều tra, Linh thừa nhận biết bạn trai trộm được số tiền lớn nên cùng nhau lên Sài Gòn tiêu xài, mua sắm cá nhân. Mẹ của Tiền khai biết rõ việc con trai đi trộm nhưng vì lòng tham nên không khai báo.
Công Thư