Giết xe ôm bất thành, 'con nợ' bị dân vây bắt

Giết xe ôm bất thành, 'con nợ' bị dân vây bắt

Thứ 4, 20/11/2013 | 15:48
0
Sống trong gia đình lao động nghèo, dù ba mẹ hết sức thương yêu, chăm sóc, nhưng do không có nhiều tiền, nên Kiệt chỉ muốn "bứt phá" để đi ra ngoài kiếm tiền ăn chơi.

Khi được "ra riêng", hắn lại ham chơi lười làm. Không đủ tiền thỏa mãn những trò chơi của bản thân mình, nên Kiệt đã nghĩ cách thuê xe ôm rồi cướp tiền. Nhưng y đã bị bắt tại chỗ, còn người xe ôm thì đang trong tình trạng nguy kịch vì những vết đâm chí mạng.

Suýt mất mạng vì tử tế với... cướp

Sáng 13/11, một cán bộ công an phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân, TP.HCM) cho biết, cơ quan CSĐT vừa bàn giao đối tượng Hoàng Tuấn Kiệt (SN 1995, ngụ quận 6, TP.HCM, tạm trú tại quận Tân Phú) cho cơ quan CSĐT công an quận Bình Tân điều tra về việc y dùng dao đâm anh Lê Văn C. (SN 1963, ngụ tỉnh Trà Vinh, tạm trú TP.HCM) nguy kịch cướp tài sản. 

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5h ngày 12/11, Kiệt đi ra phía gần nhà trọ ở quận Tân Phú để thuê xe ôm. Khi đi ra đầu ngõ, Kiệt thấy anh C. đang ngồi trên xe chờ khách. Thấy Kiệt, anh C. vui vẻ mời mọc đi xe ôm. Kiệt nói với anh C. rằng Kiệt muốn đi tìm cha đẻ ở phía đường Mã Lò (quận Bình Tân). Hai người thỏa thuận xong giá là 60 ngàn đồng, rồi anh C. chở Kiệt đi.

Nhưng khi Kiệt nói địa chỉ thì hai người vẫn không thể tìm ra. Anh C. cố gắng chạy xe để tìm được chỗ ở người thân của Kiệt, nhưng càng tìm thì càng thấy mù mịt. Vốn là người hiền lành, anh C. chỉ hỏi Kiệt: "Cậu có nhớ chính xác số nhà không, nhớ cho kỹ rồi chú đưa đến nơi. Nếu cậu không có tiền, chú cho luôn, chứ cứ tìm mãi mà không được thì nản lắm". Nghe anh C. nói thế, Kiệt vẫn chỉ im lặng.

Pháp luật - Giết xe ôm bất thành, 'con nợ' bị dân vây bắt

Chị Nguyễn Thị L. vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc.

Sau đó, Kiệt nói anh C. cứ đi tiếp, để Kiệt ráng nhớ đường đi. Nhưng khi đi đến con hẻm nhỏ đường Mã Lò, lợi dụng lúc vắng người, Kiệt lôi từ trong túi ra con dao Thái Lan đâm anh C. nhiều nhát. Bị tấn công bất ngờ, anh C. bỏ xe chạy và kêu cứu. Những người dân xung quanh đấy nghe tiếng kêu cứu đã chạy ra, thấy nhiều người chạy ra nên Kiệt bỏ chạy.

Cùng lúc đó, dân phòng khu phố 1 (phường Bình Hưng Hòa A) cũng ở gần, nên các anh dân phòng ra kết hợp với người dân tóm được tên Kiệt đang trốn trong bụi cây, gần nơi hắn gây án. Sau đó, người dân đưa anh C. đi cấp cứu tại bệnh viện Bình Tân, nhưng do vết thương quá nặng nên các bác sỹ đã chuyển anh lên bệnh viện Chợ Rẫy. Hiện anh C. đang trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng.

Trao đổi với PV, chị Nguyễn Thị L., một nhân chứng tại hiện trường cho biết: "Sáng nào tôi cũng bán bánh mì ở đây. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, tôi thấy một anh xe ôm đèo một thanh niên mặc áo đen, đội nón bảo hiểm lụp xụp. Ông xe ôm dừng trước xe bánh mì của tôi và nói rằng cháu cố gắng nhớ địa chỉ bố cháu đi, chứ đi mấy vòng rồi chẳng tìm được cũng nản. Ông ấy nói thế nhưng thanh niên kia vẫn không trả lời. Sau đó thì hai người đi tiếp, chỉ khoảng 5 phút sau thì tôi nghe mọi người nói là có cướp phía cách xe bánh mỳ tôi bán khoảng 500m".

Kẻ không nhớ hết tên... chủ nợ

Chiều 13/11, một nguồn tin riêng của PV, thời điểm mới bị bắt, tên Kiệt không chịu thừa nhận cướp xe ôm. Kiệt chỉ khai là hắn đi xe, nhưng do cãi nhau chuyện trả tiền nên hắn và anh C. sinh ra mâu thuẫn, rồi hắn đâm anh C.. Nhưng qua đấu tranh khai thác, Kiệt đã thú nhận với cơ quan CSĐT quận Bình Tân rằng hắn có âm mưu cướp xe ôm vì nợ nần. Trước đó một hôm, hắn bị chủ nợ gọi điện thoại đòi nợ nhiều lần, nên hắn nghĩ cách để kiếm tiền trả nợ.

Một người bạn của Kiệt tên N.T.H. cho biết, Kiệt vốn sinh ra trong gia đình lao động nghèo ở quận 6, nhưng ba mẹ Kiệt rất hiền lành, luôn chăm lo cho hắn chu đáo. Từ nhỏ, Kiệt đã tỏ ra ham chơi, nhưng vì thương con nên ba mẹ hắn cũng chẳng bao giờ đánh mắng hắn, chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo. Càng ngày hắn càng hư hỏng, khi bỏ nhà chơi game không biết chán. Tiền ba mẹ cho ăn sáng hắn nướng sạch vào các trò chơi điện tử. Cũng từ đây, Kiệt luôn tụ tập đàn đúm với bạn bè hư hỏng, rồi bỏ nhà đi thuê nhà sống. Lúc đầu, hắn cũng kiếm nhiều việc để làm, nhưng vì từ nhỏ cũng chưa làm gì chân tay, nên hắn không thể làm được đâu quá mười ngày.

Theo H., tiền không có, mà chỉ lo ăn với chơi nên Kiệt phải vay bạn bè, vay nhiều đến nỗi Kiệt không nhớ bây giờ nợ tất thảy là bao nhiêu tiền và bao nhiêu người. Mấy hôm gần đây, các chủ nợ liên tục gọi điện thoại đòi Kiệt. Khất mãi không ai cho, Kiệt nghĩ rằng chỉ có đi cướp mới có tiền, nhưng hắn không có phương tiện gì để cướp nên hắn nghĩ phải cướp xe ôm. Kiệt biết nếu ra tay ban ngày dễ lộ, nên hắn thức dậy sớm để lừa xe ôm đến nơi vắng vẻ cho dễ ra tay. Nhưng hắn không ngờ âm mưu của mình bất thành.      

Ngày 13/11, trao đổi với PV, một cán bộ công an phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân, TP.HCM) cho hay: "Sau khi nhận được tin báo từ dân phòng khu phố 1, lực lượng công an phường nhanh chóng xuống hiện trường. Thời điểm đó, tên Kiệt đã bị dân phòng và người dân bắt tại chỗ, nên công an phường nhanh chóng đưa Kiệt về trụ sở lấy lời khai ban đầu. Hiện vụ việc đang được CSĐT công an quận Bình Tân mở rộng điều tra".

Tô Hương Sen

Kẻ giết xe ôm cướp tài sản bị kết án tử hình lần 2

Thứ 5, 26/09/2013 | 17:08
Đâm anh Trung thấu tim để cướp chiếc xe máy nhưng không được, sau đó, Quân gọi đồng bọn đến chở tẩu thoát.

Bắt khẩn cấp nhóm cướp giết xe ôm tàn độc

Thứ 6, 05/07/2013 | 14:54
Có đặc điểm chung là hư hỏng từ nhỏ, bỏ nhà đi bụi đời, không công ăn việc làm, ham chơi, cả nhóm bàn mưu tính kế cướp của để lấy tiền ăn xài.

Băng cướp 'nhí' giết xe ôm lúc nửa đêm

Thứ 3, 25/06/2013 | 15:48
Băng cướp mua chanh, ớt giã nhuyễn rồi bôi lên tay, dao đi tìm phụ nữ, người già, người lái xe ôm để cướp lấy tiền chơi internet.

Gã trai làng tàn độc giết xe ôm cướp của sa lưới

Thứ 2, 20/05/2013 | 11:00
Ngày 15/5 Phòng điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết đã bắt được đối tượng Lê Minh Trường (SN 1989) trú tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa-VũngTàu (BR-VT) là hung thủ đã liên tiếp gây ra hai vụ giết người chỉ trong vòng chưa đầy một tháng trên địa bàn huyện Tân Thành.

Giết xe ôm man rợ cướp tài sản để tiêu xài

Thứ 6, 04/10/2013 | 09:53
Ngay sau khi bị bắt ngày 28/9, Tuấn đã khai: Thấy anh N. có xe máy, điện thoại di động, đang trong hoàn cảnh túng quẫn, Tuấn liền nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản, lấy tiền tiêu xài.

Gã xe ôm cuồng ghen, giết người yêu rồi tự sát

Thứ 2, 19/08/2013 | 07:49
Gia đình Sơn cho hay Sơn vắng nhà cả tuần nay, đi đâu không ai biết. Trước khi bỏ nhà đi, gia đình thấy Sơn không chạy xe ôm như trước, luôn tỏ ra chán nản, gặng hỏi thì Sơn không nói 1 lời nào.

Kẻ giết xe ôm cướp tài sản bị kết án tử hình lần 2

Thứ 5, 26/09/2013 | 17:08
Đâm anh Trung thấu tim để cướp chiếc xe máy nhưng không được, sau đó, Quân gọi đồng bọn đến chở tẩu thoát.

Bắt khẩn cấp nhóm cướp giết xe ôm tàn độc

Thứ 6, 05/07/2013 | 14:54
Có đặc điểm chung là hư hỏng từ nhỏ, bỏ nhà đi bụi đời, không công ăn việc làm, ham chơi, cả nhóm bàn mưu tính kế cướp của để lấy tiền ăn xài.

Băng cướp 'nhí' giết xe ôm lúc nửa đêm

Thứ 3, 25/06/2013 | 15:48
Băng cướp mua chanh, ớt giã nhuyễn rồi bôi lên tay, dao đi tìm phụ nữ, người già, người lái xe ôm để cướp lấy tiền chơi internet.

Gã trai làng tàn độc giết xe ôm cướp của sa lưới

Thứ 2, 20/05/2013 | 11:00
Ngày 15/5 Phòng điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết đã bắt được đối tượng Lê Minh Trường (SN 1989) trú tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa-VũngTàu (BR-VT) là hung thủ đã liên tiếp gây ra hai vụ giết người chỉ trong vòng chưa đầy một tháng trên địa bàn huyện Tân Thành.

Giết xe ôm man rợ cướp tài sản để tiêu xài

Thứ 6, 04/10/2013 | 09:53
Ngay sau khi bị bắt ngày 28/9, Tuấn đã khai: Thấy anh N. có xe máy, điện thoại di động, đang trong hoàn cảnh túng quẫn, Tuấn liền nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản, lấy tiền tiêu xài.

Gã xe ôm cuồng ghen, giết người yêu rồi tự sát

Thứ 2, 19/08/2013 | 07:49
Gia đình Sơn cho hay Sơn vắng nhà cả tuần nay, đi đâu không ai biết. Trước khi bỏ nhà đi, gia đình thấy Sơn không chạy xe ôm như trước, luôn tỏ ra chán nản, gặng hỏi thì Sơn không nói 1 lời nào.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.