Giết người vì… tiện tay

Giết người vì… tiện tay

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
0
Vừa thấy bị cáo Nguyễn Hoàng Hùng bước vào phòng xét xử, bà T.H ôm di ảnh của con òa khóc nức nở. Trông người mẹ già quằn quại như đứt từng khúc ruột khóc lóc cho đứa con xấu số, nhiều người tham dự phiên tòa cũng không cầm được nước mắt.

Mặt cúi gằm khi nghe vị công tố đọc bản cáo trạng, bị cáo Nguyễn Hoàng Hùng (SN 1986, HKTT: Tổ dân phố Trung Bình, phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội) tỏ ra sợ sệt, ăn năn hối cải vì hành vi tước đi mạng sống của anh Ngô Văn Hà (SN 1982, trú tại xóm Quyết Tiến, xã La Phù, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội).

Bị cáo Nguyễn Hoàng Hùng tại phiên tòa

Theo đó, khoảng 0h ngày 31/2/2011, Nguyễn Hoàng Hùng điện thoại rủ Phạm Thế Dũng (SN 1984, trú tại tổ dân phố Quyết Tiến, phường Dương Nội là em họ Hùng) đến quán Lẩu Phố Cổ ở phố Trung Bình ăn tất niên. Chủ quán này là Hoàng Anh Dũng (SN 1981, là bạn của Hùng). Đêm về khuya rét cắt da cắt thịt, quán lẩu này chỉ còn một nhóm khách vừa ăn xong đang ngồi uống nước.

Nhóm khách này gồm nhiều thanh niên: Ngô Văn Hà (SN 1982, trú tại xóm Quyết Tiến, xã La Phù, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội), Nguyễn Văn Lộc (SN 1982, trú tại Hoàng Hoa Thám, xã La phù, huyện Hoài Đức), Tạ Duy Lộc (SN 1986, trú tại xóm Quyết Tiến), Ngô Văn Khanh (SN 1982, trú tại các Đông La, Hoài Đức), Nguyễn Văn Phú (SN 1982, trú quán thôn Đình, xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội).

Trong lúc chén thù chén tạc với Hoàng Anh Dũng và Phạm Thế Dũng, Hùng mời Lộc, Khanh sang bàn mình làm vài chén gọi là mừng đêm tất niên, chuẩn bị đón chào năm mới. Trong lúc ngồi nói chuyện, Hùng tâm sự với Lộc: "Làm ăn dạo này khó lắm, người ta nợ không trả, chỉ muốn chém".

Nghe Hùng nói chuyện, Phú ngồi bàn bên cạnh nói xen vào: "Chém người khó đấy, muốn chém người, mai tôi đưa mấy người lên cho mà chém". Đang ngà ngà say, nghe Phú nói kiểu chọc gậy bánh xe như vậy, Hùng quay sang to tiếng với Phú và hai bên dẫn đến xô xát. Hùng liền chạy xuống bếp của quán ăn, hai tay cầm 2 con dao dài xông vào định chém kẻ đã chọc tức mình.

Trông thấy đối thủ vừa cãi nhau với mình trước đó vài giây hai tay xách 2 dao mặt đằng đằng sát khí xông vào phía mình, Phú nhanh chân phi thân ra ngoài phía cửa quán bỏ trốn. Thấy Hùng đuổi chém Phú, anh Khanh ôm người Hùng lại, can ngăn anh em không nên huynh đệ tương tàn. Đáng lẽ phải cao chạy xa bay, Phú thấy bạn mình can ngăn Hùng liền quay đầu lại chửi đổng: "Chúng mày làm gì mà gấu thế. Bọn La Dương, Chùa Tổng (ý chửi Hùng), đập cái là chết".

Nghe Phú chửi to, bạn nhậu của Hùng là Phạm Thế Dũng tức giận đứng lên, hai tay cầm 2 vỏ chai bia Hà Nội vụt đuổi theo đánh Phú. Nhác trông thấy Dũng đuổi theo truy sát, Phú cả kinh quay đầu chạy miết vào màn đêm yên tĩnh. Cậy thế chủ quán làm càn, Hoàng Anh Dũng cầm thêm 1 thanh kiếm dài khoảng 1 m nhảy lên xe máy của Phạm Thế Dũng đuổi đánh Phú.

Trong lúc đó, anh Ngô Văn Hà lấy xe máy đi về nhà, trông thấy Hùng cầm dao chạy ra liền dùng tay phải túm lấy tay áo bên trái của Hùng kéo lại và nói: "Đánh nó làm gì". Không may cho anh Hà, tiện tay trái đang cầm dao nhọn, Hùng bất ngờ quay sang đâm một nhát vào ngực Hà làm anh này ngã gục ngay tại chỗ. Đang cơn say máu đánh nhau, Hùng bỏ mặc anh Hà bị thương nằm gục xuống đất, đuổi theo truy sát Phú. Khi không đuổi kịp Phú nữa, Hùng vứt 2 con dao vào thùng đựng rác của nhà nghỉ Anh Tuấn cánh nơi gây án khoảng 10m, rồi bỏ trốn đi Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quân y 103, nhưng do vết thương quá nặng, anh Hà đã tử vong vào sáng ngày 1/2/2011. Quá trình giải quyết vụ án, gia đình Hùng đã bồi thường cho gia đình anh Hà 450 triệu đồng. Với tội danh Giết người, bị cáo Nguyễn Hoàng Hùng phải nhận mức án nghiêm khắc là 20 năm tù, các bị cáo Phạm Thế Dũng 24 tháng tù, Hoàng Văn Dũng 30 tháng tù, Nguyễn Văn Phú 20 tháng tù cùng về tội danh: "Gây rối trật tự công cộng".

Trong suốt phiên tòa hôm 24/8 tại TAND TP. Hà Nội, bà T.H ôm di ảnh của con trai không ngừng rơi nước mắt. Bên cạnh bà, cô con dâu trẻ măng (vợ nạn nhân Hà) mắt ngấn lệ vì thương chồng. Nhìn cảnh mẹ con bà T.H, nhiều người trong phòng xét xử cám cảnh xót thương. Bà Nguyễn Thị Hồng- chị gái của bàn T.H sụt sùi: "Em gái tôi có chồng là liệt sỹ kháng chiến chống Mỹ. Sau khi đi bước nữa, em tôi có được cháu Hà, nó cũng là đứa con duy nhất của dì ấy. Vậy mà cháu bị người ta đâm chết, giờ dì ấy chẳng còn gì cả...".

Thiên Long

Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.