Cụ thể, sáng 14/9, đại diện phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người xảy ra tại phường Yên Thế, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Trước đó, khoảng 18h ngày 9/9, Nguyễn Tấn Thịnh (34 tuổi, trú phường Yên Thế) và vợ Nguyễn Thị Diễm K. (23 tuổi) xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, Thịnh đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến vợ tử vong. Sau khi sát hại vợ, Thịnh tiếp tục dùng dao đâm trọng thương chị T. (em gái K.) rồi bỏ trốn.
Theo Trung tá Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, kết quả khám nghiệm cuối cùng cho thấy nạn nhân K. bị đâm tổng cộng 34 nhát dao trên khắp cơ thể.
Đến ngày 12/9, các cơ quan chức năng đã phát hiện thi thể của Thịnh bên trong một giếng nước cách hiện trường vụ án hơn 500m.
Sau sự việc xảy ra, bà Trần Thị Kim L. (45 tuổi, mẹ nạn nhân K.) cho hay, vợ chồng Thịnh cưới nhau khoảng 3 năm, có một con nhỏ 2 tuổi. Cả hai đều không có nghề nghiệp ổn định. Thịnh có tính tình hiền lành, không to tiếng, gây sự với ai, cũng chưa từng thấy Thịnh uống rượu bao giờ.
Sau khi cưới, vợ chồng Thịnh dọn ra ở xã Biển Hồ, TP.Pleiku nhưng gần 1 năm nay, vợ chồng Thịnh xin về bà Liên ở. Trước đây 2 tháng, Thịnh đem chiếc xe của K. đi cầm cố. Sau đó, Thịnh còn lấy điện thoại của K. đem bán. K. nhiều lần đòi lại xe và điện thoại nhưng Thịnh không trả, còn nhiều lần đánh đập K..
Bà L. nói trong nước mắt: “Tôi có nghe nói Thịnh sa vào bài bạc rồi bán căn nhà 3 tỷ trả nợ. Nhiều lần Thịnh và K. cãi nhau, tôi chỉ nói vài câu, hai đứa dừng lại không to tiếng nữa. Tính tình Thịnh rất hiền lành như đâu ai ngờ lại giết vợ một cách dã man như vậy”.
Chia sẻ với PV chị T. cho biết: “ Bây giờ anh ấy cũng đã ra đi rồi, hận thù cũng không làm chị em sống lại được". Cũng theo T., trước khi cưới K., Thịnh đã có một đời vợ. Trước thời điểm gây án, Thịnh đã từng kề dao vào cổ K. đe dọa.