Mới đây, Đội CSGT số 3 (PC67 – Công an TP Hà Nội) bất ngờ đón 1 vị khách cùng lá thư cảm ơn đặc biệt của 1 nam thanh niên đến từ Phú Thọ, là nạn nhân trong 1 vụ tai nạn giao thông được chiến sĩ trong đội cứu giúp.
Nam thanh niên tên là Hoàng Thế Anh (SN 1995, trú tại xã Đồng Luận - huyện Thanh Thủy - Phú Thọ), còn người chiến sĩ CSGT được nhắc tới với hành động cứu giúp người bị nạn là trung úy Nguyễn Chí Công – chiến sĩ Đội CSGT số 3.
Nam thanh niên cùng người nhà đến cảm ơn trung úy Nguyễn Chí Công.
Trung úy Công đã cứu giúp Thế Anh cùng 1 người bạn khi cả 2 bị tai nạn giao thông xảy ra lúc 1h sáng ngày 20/3 tại ngã tư đường Láng – Nguyễn Chí Thanh.
Nhớ lại sự việc, nam thanh niên xúc động kể lại: "Thời gian trên, tôi cùng bạn đang đi xe máy từ đường Trần Duy Hưng đến Nguyễn Chĩ Thanh thì bất ngờ va chạm với 1 xe taxi ở giữa ngã tư đường Láng - Nguyễn Chí Thanh khiến cả 2 bị thương nặng.
Tôi ngồi sau bị nhẹ hơn nhưng bạn tôi nằm bất tỉnh ở giữa đường, bị gãy chân, lột da tay, đứt động mạch chủ, chảy máu rất nhiều. Thấy vậy tôi chạy ra vẫy rất nhiều xe taxi để đưa bạn tôi đi bệnh viện cấp cứu nhưng họ nhìn thấy có nhiều máu quá nên không xe nào dừng lại".
Trong lúc đau đớn tuyệt vọng, Thế Anh cùng bạn đã được 1 người đàn ông (là trung úy Công – PV) lúc đó đang đi mua đồ ăn đến sơ cứu cho nạn nhân và đưa cả 2 đến bệnh viện cấp cứu.
Thư cảm ơn của người được cứu giúp.
Theo nam thanh niên, thời điểm cứu giúp người gặp nạn thì trung úy Công mặc thường phục nên anh và bạn không biết đó là 1 chiến sĩ CSGT.
"May mà có anh ấy giúp đỡ đưa chúng tôi đến bệnh viện cấp cứu kịp thời không thì không biết bạn tôi sẽ như thế nà