'Điểm đen' trong lời khai của bị hại lật tẩy sự thật kỳ án hiếp dâm

'Điểm đen' trong lời khai của bị hại lật tẩy sự thật kỳ án hiếp dâm

Thứ 5, 27/08/2015 | 06:13
0
Một mình đứng ngoài đường trong đêm tối, Nguyễn Thị H. (20 tuổi) thấy hai thanh niên Nguyễn Văn V. (18 tuổi) và Nguyễn Văn C. (19 tuổi) đi xe ngang qua liền ngỏ ý nhờ họ chở về nhà.

Đến giữa đường, H. bị hai thanh niên ép phải cho quan hệ tình dục. Sau khi hành sự xong, H. yêu cầu hai người tiếp tục đưa mình về nhà nhưng bị từ chối. Bực mình, H. đến lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ gần đó tố cáo sự việc.

Gặp nạn vì nhờ quá giang

Vụ việc xảy ra từ những năm 1980 ở Thủ đô Hà Nội , hai bị cáo trong vụ việc được luật sư Hà Đăng – thuộc Đoàn Luật sư TP.Hà Nội trực tiếp bào chữa.

Vụ án có nhiều tình tiết ly kỳ, cười ra nước mắt đến từ chính những lời đối thoại của nạn nhân và bị cáo trong lúc xảy ra sự việc. Đây được xem như là một trong những vụ án “nực cười” nhất mà ông Đăng từng tham gia bào chữa.

Vào khoảng 20h, sau khi rời Bệnh viện Bạch Mai vì chăm mẹ ốm, cô gái Nguyễn Thị H. trở về nhà muộn. Thời điểm đêm hôm đó, những con đường lớn đã vắng bóng người qua lại, mọi thứ chìm dần vào trong giấc ngủ sau một ngày tất bật.

Không có bóng xe ôm nào, H. mang tâm trạng sốt ruột xen lẫn sợ hãi, bồn chồn thì bỗng hai thanh niên là Nguyễn Văn V. và Nguyễn Văn C. đi xe đạp ngang qua cổng bệnh viện. Thấy vậy, H. vẫy hai người lại và xin đi nhờ xe về khu vực Yên Phụ.

Khi đèo đến công viên Lê Nin, hai thanh niên nổi hứng “lãng mạn”, muốn rủ người bạn gái mới quen vào công viên chơi. Tưởng đó là lời mời thiện chí nên H. không chút nghi ngờ cho đến khi vừa bước vào trong công viên thì người thanh niên tên V. dùng vũ lực khống chế, đẩy H. ngã xuống gốc cây để thực hiện hành vi giao cấu. Còn C. được phân công đứng gần đó canh chừng.

Thân gái một mình giữa đêm khuya thanh vắng, H. chỉ chống cự trong yếu ớt rồi đành buông xuôi cho H. quan hệ tình dục. Hai người đang thực hiện hành vi giao cấu thì có người đi qua, sợ mọi việc bại lộ nên cả ba người bỏ đi ra ngoài công viên ăn phở. Ăn xong, H. bảo V. và C. đèo mình về nhưng hai thanh niên này không đồng ý.

Lời từ chối đó đã khiến H. c

Cùng chuyên mục

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.