Cám cảnh vợ chồng nghèo bán nhà chữa bệnh cho con

Cám cảnh vợ chồng nghèo bán nhà chữa bệnh cho con

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
0
Để chạy chữa cho con, vợ chồng anh Nguyễn Văn Thắng và chị Nguyễn Thị Lan phải bán cả nhà và vay mượn tiền, nhưng bệnh tình của con vẫn không thuyên giảm.

Lần đầu tiên tôi gặp hai mẹ con chị Nguyễn Thị Lan khi hai mẹ con phải đi xin từng đồng để sống qua ngày trên đường Xuân Thủy (Hà Nội). bé Nguyễn Thị Hoài Anh lúc ấy chân tay nhỏ bé với cái bụng to hơn bình thường (bệnh xơ gan cổ chướng- PV).

thôn Quần Liêu, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, ai cũng biết tới hoàn cảnh éo le của gia đình anh chị. Từ khi Hoài Anh bị bệnh, anh chị bán nhà và chuyển về sống cùng bà nội già yếu.

Chị Lan tâm sự: "Bà nội các cháu thì đau ốm luôn và còn bị bệnh khớp, mọi chi tiêu trong nhà chỉ trông vào anh Thắng, nhưng anh thì bị đau lưng và gan nhiễm mỡ nên khó khăn lại càng khó khăn hơn".

Bản thân chị Lan cũng chỉ được học để biết hết mặt chữ đã phải lăn lộn đi làm để kiếm sống. Chị gặp anh Thắng rồi hai người nên duyên vợ chồng. Anh chị đã có ba cháu, hai gái và một trai. Cả nhà chỉ có vẻn vẹn hai sào ruộng nên anh chị cố gắng làm lụng và dành dụm, mua thuyền để đi hút cát trên sông.

Pháp luật - Cám cảnh vợ chồng nghèo bán nhà chữa bệnh cho con

Chị Lan đang cho Hoài Anh uống thuốc bằng xi lanh

Khi Hoài Anh lên ba tuổi thì bị sốt triền miên nhiều ngày không dứt. Để có tiền chữa bệnh cho con, anh chị đành bán máy đùn gạch- phương tiện duy nhất nuôi sống gia đình. Trải qua bệnh viện huyện, rồi lên tỉnh và phải chuyển lên Hà Nội mà cháu vẫn chưa đỡ.

Mỗi lần điều trị cho cháu rất tốn kém, một mũi tiêm đến 5 triệu đồng. Trong khi đó, cháu phải tiêm 5 mũi mỗi tuần. Cuối cùng, số tiền anh chị đi vay đã lên tới hàng trăm triệu đồng mà không thể trả khi sắp tới hạn, anh chị đành tính đến việc bán nhà.

Chị Lan cho biết: "Vợ chồng tôi cũng suy đi tính lại nhiều lắm. Bây giờ mà bán nhà thì các con sẽ ở đâu. Ngày thường thì không sao nhưng ngày mưa thì khổ lắm. Mà bán nhà đi rồi có đủ tiền trả nợ hay không? Nhưng không bán thì lấy đâu tiền mà trả nợ và tiếp tục điều trị cho con. Đồ đạc trong nhà những cái gì có thể bán đã bán hết rồi, giờ chẳng còn trông vào đâu được nữa. Nhìn cảnh con đau đớn từng ngày, từng giờ mà lòng tôi như xát muối. Suy tính mất mấy đêm ròng, vợ chồng tôi quyết định đành phải bán nhà rồi dọn về ở tạm nhà bà nội để lấy tiền chi trả viện phí cho con".

Cầm trong tay số tiền bán nhà, vợ chồng chị mang đi trả nợ và còn dư một ít để tiếp tục lo điều trị cho con.

"Tôi thì ở bệnh viện suốt ngày, còn anh Thắng thì phải ở nhà lo cho các cháu ở nhà và mẹ già. Kinh tế gia đình ngày một khốn khó, tiền bán nhà dần dần cũng tiêu đến đồng cuối cùng. Được một thời gian, anh cũng phải lên Hà nội làm phụ hồ lấy tiền giúp chị chữa bệnh cho con".

Làm một ngày được 100 nghìn đồng mà vẫn không đủ lo cho con 150 nghìn đồng, tiền làm tới đâu là hết tới đó mà nợ thì ngày một tăng lên, nhiều lúc hai vợ chồng nản, buồn chán, nhưng nhìn đứa con bệnh tật mà không kìm lòng.

Một suất cơm bình dân tại bệnh viện cũng đã là 20 nghìn đồng, nhưng chị Lan cũng chỉ dám mua 5 nghìn đồng tiền cơm không thức ăn nuốt cho qua bữa và để dành tiền lo cho con điều trị.

Trong khi đó, anh Thắng làm phụ hồ tiền công cũng chẳng được bao nhiêu, công việc lại bấp bênh có lúc bị quỵt. Anh đành về quê đi làm thuê và trông nom bọn trẻ ở nhà, còn chị Lan phải ở lại chăm Hoài Anh.

Đến nay, Hoài Anh đã trải qua 5 lần điều trị mà bệnh tình không thuyên giảm. Nghe thấy ai mách ở đâu có thầy hay, thuốc tốt anh chị đều đưa cháu đến.

"Đợt vừa rồi, vợ chồng tôi được giới thiệu một thầy chữa bệnh bằng thuốc nam ở Nho Quan (Ninh Bình), hai vợ chồng cũng đưa cháu đến. Đến nay, cháu đã uống hơn bảy mươi chén thuốc nam mà vẫn không ăn thua. Mỗi lần đi lấy thuốc phải chở cả cháu đi và mất một ngày thì mới về tới nhà. Những hôm trời nắng to hay mưa rào thì khổ vô cùng. Tiền thuốc nam không nhiều, nhưng chi phí đi lại thì tốn kém vô cùng", chị Lan kể

Hoàng Gấm


Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.