Bảo vệ thẩm mỹ viện 'tự sướng' sau khi vứt xác nạn nhân

Bảo vệ thẩm mỹ viện 'tự sướng' sau khi vứt xác nạn nhân

Thứ 4, 23/10/2013 | 16:43
0
Sau khi giúp BS Nguyễn Mạnh Tường vứt xác nạn nhân xuống sông Hồng, bảo vệ thẩm mỹ viện Cát Tường vẫn lên facebook khoe ảnh “tự sướng”.

Sự việc "thẩm mỹ viện vứt xác bệnh nhân" đã gây chấn động dư luận vài ngày qua, sau tin bảo vệ Khánh bị bắt, cộng đồng mạng đã tìm ra facebook có tên Khánh XXX... được cho là của nghi phạm Đào Quang Khánh. 

Tối ngày 22-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH công an TP Hà Nội đã bắt khẩn cấp Đào Quang Khánh (trú tại quận Hoàn Kiếm), nhân viên bảo vệ thẩm mỹ viện Cát Tường (45 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Khánh bị bắt về hành vi "giết người" với vai trò đồng phạm của Nguyễn Mạnh Tường. Khánh là người đã cùng ông Tường, giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường khiêng xác nạn nhân Lê Thị Thanh H. ném xuống sông Hồng để phi tang vào đêm 19/10.

Khác với tâm lý tội phạm, sau khi gây án thường rất hoang mang, lo sợ… trái lại Đào Quang Khánh vẫn rất bình tĩnh. Cụ thể, ngày 20-10, đúng 1 ngày sau thời điểm Khánh giúp BS Tường vứt xác nạn nhân, trên facebook có tên Khánh XXX (được cho là của bảo vệ Đào Quang Khánh), nghi phạm này vẫn lên facebook khoe ảnh “tự sướng” như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Pháp luật - Bảo vệ thẩm mỹ viện 'tự sướng' sau khi vứt xác nạn nhân

Ảnh “tự sướng” trên facebook được cho là của Khánh (ảnh trái) và Khánh tại CQĐT (ảnh phải).

Tại cơ quan công an, Khi được hỏi: “Anh nghĩ gì khi thực hiện việc đó cùng bác sĩ Tường?”. Khuôn mặt Khánh không biểu lộ vẻ sợ hãi trước hành vi phạm tội. Khánh đáp: “Thấy bình thường. Hôm sau em lại đến Thẩm mỹ viện làm việc như mọi khi cho đến khi bị bắt”.

Nguyên nhân khiến Khánh nhiệt tình giúp đỡ BS Tường, được Khánh khai do BS Tường hứa sẽ tăng lương từ mức 3 triệu đồng/ tháng lên 8 triệu đồng và cho vào làm việc chính thức.

Pháp luật - Bảo vệ thẩm mỹ viện 'tự sướng' sau khi vứt xác nạn nhân (Hình 2).

Bức ảnh được chụp tại nơi làm việc với coment: “Trong lúc đợi đến giờ về tự sướng phát vậy".

Hành động và thái độ của Khánh đã chứng minh một sự vô cảm đến lạnh người của nam thanh niên mới 17 tuổi này. Rất nhiều độc giả đã có những phản hồi về hành động của Khánh. Nickname Hà Lee bình luận về hành động, lời khai của Đào Quang Khánh: “Hắn nói thấy bình thường... câu trả lời mang chất máu lạnh này khiến mình nhớ đến Lê Văn Luyện, một sát thủ giết người không ghê tay”. Nickname Tép nêu quan điểm: “Mới 17 tuổi mà đã làm việc bất nhân... xong đâu đấy lại cảm thấy ‘bình thường’, cảm tưởng như phần con đã che lấp hết phần ngưởi rồi, thật là vô nhân tính”.

Nhiều chuyên gia tâm lý lại cho rằng, ở tuổi 17, học vấn chỉ đến lớp 9, với sự hiểu biết không cặn kẽ về pháp luật, đồng thời lại bị ông chủ dùng tiền dụ dỗ, lôi kéo... dẫn đến hành động sai trái. Khánh chưa đủ chín chắn để ý thức được hành vi của mình gây ra là nghiêm trọng như thế nào. Tuy nhiên, hành động của Khánh đã vi phạm pháp luật, cần phải xử lý nghiêm minh.

Tóm tắt vụ việc

Trước đó, khoảng 9g ngày 18-10, chị Lê Thị Thanh Huyền đã đến Thẩm mỹ viện Cát Tường liên hệ làm thẩm mỹ hút mỡ, nâng ngực và đặt cọc 50 triệu đồng, được nhân viên hẹn 11g hôm sau đến thực hiện. Ngày 19-10, chị Huyền quay lại thẩm mỹ viện này. Khoảng 12g cùng ngày, ông Nguyễn Mạnh Tường, giám đốc thẩm mỹ viện cùng các nhân viên Lê Thị Ngọc Vân, Bùi Thị Hoa, Nguyễn Ngọc Thư tiến hành quá trình hút mỡ nâng ngực cho chị Huyền.

Đến khoảng 17g45, nhân viên phát hiện chị Huyền có biểu hiện tím tái, mạch khó bắt, huyết áp không đo được nên thông báo cho ông Tường. Ông Tường đến kiểm tra, sau đó đặt ống thở, tiêm thuốc trợ tim nhưng chị Huyền đã tử vong.

Ông Tường mang thi thể chị Huyền ra ôtô chở thi thể nạn nhân theo hướng quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì. Khoảng 23g30, khi đến giữa cầu, Tường dừng ôtô rồi cùng nhân viên bảo vệ Khánh bê thi thể nạn nhân ra khỏi xe, khiêng qua thành cầu vứt xuống sông Hồng.

Thuận Phong

Bảo vệ Thẩm mỹ viện Cát Tường được hứa tăng lương

Thứ 4, 23/10/2013 | 14:36
Bảo vệ 17 tuổi bảo, thấy sự việc bình thường và ngày hôm sau vẫn đi làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lời khai nhân viên bảo vệ Thẩm mỹ viện Cát Tường

Thứ 4, 23/10/2013 | 15:54
Tối 22/10, tại cơ quan công an, với một bên mặt bị xước vì mới gặp tai nạn, Đào Quang Khánh (SN 1996, ở Hàng Bài, Hà Nội) khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trung tâm Cát Tường vẫn đón khách sau cái chết bị phi tang

Thứ 4, 23/10/2013 | 14:35
Một ngày sau khi ném xác bệnh nhân xuống sông Hồng nhằm phi tang, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường vẫn mở cửa thẩm mỹ viện Cát Tường đón khách.

Những vụ phi tang thi thể nạn nhân tàn độc nhất

Thứ 4, 23/10/2013 | 14:34
Thời gian vừa qua đã có nhiều vụ gây chết người rồi phi tang thi thể nạn nhân chấn động dư luận. Trong số đó có 5 vụ phi tang thi thể nạn nhân được cho là tàn độc nhất bởi nó chứa đựng nhiều tình tiết kịch tính và mang tính tàn bạo, vô nhân đạo của người gây án.

Giám đốc thẩm mỹ Cát Tường trực tiếp phi tang khách hàng

Thứ 4, 23/10/2013 | 14:38
Phẫu thuật xong ít lâu, chị Huyền có biểu hiện co giật. Dù thực hiện nhiều biện pháp cấp cứu nhưng chị Huyền vẫn tử vong. Giám đốc cùng nhân viên thẩm mỹ Cát Tường khiêng xác nạn nhân ném xuống sông Hồng.

Vụ thẩm mỹ Cát Tường: Lời kể của người tình cờ chứng kiến

Thứ 4, 23/10/2013 | 14:37
Bạn T.T.H - một khách hàng cũng có mặt vào buổi chiều cùng ngày chị Huyền tới thẩm mỹ viện Cát Tường làm đẹp, đã thuật lại một số diễn biến mà bạn cho là khá "kỳ lạ" và "bất thường" diễn ra ngày hôm đó.

Bảo vệ Thẩm mỹ viện Cát Tường được hứa tăng lương

Thứ 4, 23/10/2013 | 14:36
Bảo vệ 17 tuổi bảo, thấy sự việc bình thường và ngày hôm sau vẫn đi làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lời khai nhân viên bảo vệ Thẩm mỹ viện Cát Tường

Thứ 4, 23/10/2013 | 15:54
Tối 22/10, tại cơ quan công an, với một bên mặt bị xước vì mới gặp tai nạn, Đào Quang Khánh (SN 1996, ở Hàng Bài, Hà Nội) khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trung tâm Cát Tường vẫn đón khách sau cái chết bị phi tang

Thứ 4, 23/10/2013 | 14:35
Một ngày sau khi ném xác bệnh nhân xuống sông Hồng nhằm phi tang, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường vẫn mở cửa thẩm mỹ viện Cát Tường đón khách.

Những vụ phi tang thi thể nạn nhân tàn độc nhất

Thứ 4, 23/10/2013 | 14:34
Thời gian vừa qua đã có nhiều vụ gây chết người rồi phi tang thi thể nạn nhân chấn động dư luận. Trong số đó có 5 vụ phi tang thi thể nạn nhân được cho là tàn độc nhất bởi nó chứa đựng nhiều tình tiết kịch tính và mang tính tàn bạo, vô nhân đạo của người gây án.

Giám đốc thẩm mỹ Cát Tường trực tiếp phi tang khách hàng

Thứ 4, 23/10/2013 | 14:38
Phẫu thuật xong ít lâu, chị Huyền có biểu hiện co giật. Dù thực hiện nhiều biện pháp cấp cứu nhưng chị Huyền vẫn tử vong. Giám đốc cùng nhân viên thẩm mỹ Cát Tường khiêng xác nạn nhân ném xuống sông Hồng.

Vụ thẩm mỹ Cát Tường: Lời kể của người tình cờ chứng kiến

Thứ 4, 23/10/2013 | 14:37
Bạn T.T.H - một khách hàng cũng có mặt vào buổi chiều cùng ngày chị Huyền tới thẩm mỹ viện Cát Tường làm đẹp, đã thuật lại một số diễn biến mà bạn cho là khá "kỳ lạ" và "bất thường" diễn ra ngày hôm đó.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.