Xót thương đứa trẻ mồ côi trước tương lai mờ mịt

Xót thương đứa trẻ mồ côi trước tương lai mờ mịt

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
0
Nhiều người ở đám tang không thể cầm được nước mắt, khi phải chứng kiến cảnh cháu bé 6 tháng tuổi, trùm đôi vành khăn tang tiễn cha mẹ về nơi chín suối. Thiếu bầu sữa, hụt ơi ấm từ vòng tay người mẹ, bé khóc ngặt đến tím tái thân mình.

Theo người thân của nạn nhân kể lại, ngày 25/11 vừa qua, tranh thủ ngày cuối tuần, gia đình anh Nguyễn Minh Hải (30 tuổi), chị Trịnh Thị Trang (29 tuổi) và bé gái là Nguyễn Minh Hằng (6 tháng tuổi, cùng ngụ xã Tương Bình Hiệp, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) chở nhau về nhà bà ngoại chơi. Khi tới đoạn ngã tư xã Tương Bình Hiệp, một chiếc xe tải khoảng 15 tấn, lao ầm ầm tới, rồi đâm trực diện vào xe máy của anh Hải.

Dù cố tránh nhưng do quá bất ngờ và tốc độ xe tải quá nhanh nên anh Hải không thể tránh kịp. Cả gia đình cùng xe máy bị cuốn ngay vào gầm chiếc "xe điên", rồi bị kéo lê khoảng 10m, sau đó mới dừng lại. Hậu quả của vụ tại nạn trên là chị Trang tử vong tại chỗ, anh Hải chết trên đường đến bệnh viện, còn bé Hằng bị chấn thương sọ não, cần phải chăm sóc đặc biệt.

Đối tượng trực tiếp gây ra vụ tai nạn thương tâm trên là Nguyễn Văn Hiếu (ngụ cùng xã Tương Bình Hiệp). Được biết, y lái xe trong tình trạng có men rượu nặng, không đủ tỉnh táo để xử lý khi tình huống bất ngờ xảy ra. Theo những nhân chứng kể lại, trong cuộc nhậu ngày hôm đó, dù đã uống rất nhiều nhưng Hiếu vẫn chưa "đã thèm" nên tiếp tục xung phong đi mua thêm mấy chai.

Điều đáng nói là, Hiếu cũng vừa tập lái xe tải nên rất ham ngồi sau vô lăng. Tiện thể một công đôi việc, vừa đi mua rượu, vừa đi thực hành lái xe luôn. Anh ta đề nghị mượn chìa khóa của chủ xe tải là anh Nguyễn Văn Sơn (ngụ cùng xã Tương Bình Hiệp). Thấy Hiếu đã có men rượu, nên anh Sơn không đồng ý, nhưng trong lúc anh Sơn ra ngoài, Hiếu đã "chôm" chìa khóa rồi lái xe đi lúc nào không hay và sau đó gây ra vụ tai nạn trên.

Pháp luật - Xót thương đứa trẻ mồ côi trước tương lai mờ mịt

Cháu Hằng mất trụ cột khi chưa gọi ba mẹ tròn tiếng.

Chúng tôi kịp có mặt tại đám tang trước khi gia đình đưa hai vợ chồng xấu số về nơi chín suối. Nhiều người đến tiễn đưa, xót thương không cầm được nước mắt. Ông Nguyễn Văn Huệ (57 tuổi, cha của anh Hải) thất thần, nói trong nước mắt: "Mất mát quá lớn anh ơi. Cùng một lúc tôi vừa mất con trai, vừa mất con dâu, đứa cháu nội mới lọt lòng được mấy tháng cũng chấn thương sọ não". Mỗi lần nhìn đôi di ảnh của các con, lòng ông như đứt từng khúc ruột. Được biết, sau khi ba mẹ qua đời, bé Minh Hằng bơ vơ, phải nương tựa vòng tay chăm sóc của bà dì họ.

Bà Nguyễn Thị Nga (56 tuổi, bà ngoại của bé Hằng) rơm rớm nước mắt: "Hai vợ chồng chúng nó rủ nhau ra đi, để lại nỗi đau cho hai bên nội ngoại. Nhẫn tâm hơn, kẻ gây tai nạn cũng chạy trốn, không một lời thăm hỏi động viên gia đình chúng tôi, cũng như ít nhiều chia sẻ kinh phí ma chay, viện phí. Để có tiền ma chay cho vợ chồng chúng nó, chúng tôi phải vay chỗ nọ mướn chỗ kia. Giờ còn tiền chữa cho cháu Hằng cũng không biết kiếm đâu ra".

Được biết, anh Hải làm nghề sơn mài, chị Trang làm công nhân. Cả hai mải lo kiếm sống nên hầu như không có thời gian chăm sóc con và ngay từ khi lọt lòng, bé Hằng đã được gửi nhà ngoại. Nhưng cách đây hơn 10 ngày, bé Hằng được ba mẹ đưa về bên nội chơi, nên chủ nhật rảnh mới qua thăm bên ngoại. "Trước khi về, tôi đã cản chiều tối hãy về, nhưng thằng rể không nghe. Hôm đó, nó bảo về để còn kịp làm ca đêm. Không ngờ, đó lại là lần cuối cùng tôi gặp vợ chồng chúng nó...".

Sau nhiều ngày cứu chữa tại bệnh viện, hiện tại bé Hằng đã tạm bình ổn sức khỏe, đã có thể khóc, nhưng chưa thể biết bé có bình phục hoàn toàn hay không, vì bé bị chấn thương sọ não rất nặng. Theo BS.Phan Trung Đông (khoa Ngoại thần kinh - bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM), bệnh viện tiếp nhận bé Minh Hằng trong tình trạng hoảng loạn, vùng đầu mặt chầy xước, bầm tím. Sau khi chẩn đoán hình ảnh thì cho kết quả, bé bị tổn thương nứt hộp sọ ở vùng trán phải, tụ máu dưới màng cứng. Các bác sỹ đã tiến hành các biện pháp cấp cứu theo chuyên môn, cơn nguy kịch dù đã qua nhưng cần phải chăm sóc và theo dõi sát sao.

Bé Hằng đang cần được cứu giúp

Để có thể hồi phục sức khỏe, hiện bé Minh Hằng cần phải điều trị một thời gian dài, nhưng điều kiện kinh tế vô cùng khó khăn. Để giúp bé Minh Hằng vượt qua cơn hoạn nạn này, mong bạn đọc gần xa chung tay giúp đỡ qua địa chỉ: Anh Trịnh Quốc Anh, số nhà 40, ấp 4, xã Tân An, huyện Bến Cát, Bình Dương (ĐT: 01679109967). Hoặc Báo Đời sống và Pháp luật, Nhà A6 Khu đô thị Nam Trung Yên, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Ái Minh


Cùng chuyên mục

Bắt kẻ lừa bán tượng cổ giả chiếm đoạt 2 tỷ đồng

Thứ 3, 04/06/2024 | 22:27
Võ Văn Kiên đã mua các bức tượng đồng trên mạng rồi "phù phép" thành tượng cổ, tượng vàng để lừa bán cho người dân lừa đảo khoảng 2 tỷ đồng.

Bình Phước: 21 năm tù cho giám đốc làm giả 27 sổ đỏ

Thứ 3, 04/06/2024 | 20:31
Một giám đốc công ty bất động sản làm giả 27 sổ đỏ để mang đi ký hợp đồng đặt cọc, thế chấp nhằm chiếm đoạt tài sản.

Vụ 3 người tử vong ở Thái Bình: Con gái sát hại bố ruột do mâu thuẫn

Thứ 3, 04/06/2024 | 20:14
Cơ quan điều tra nhận định nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do chị N.T.H. gây ra, xuất phát từ mâu thuẫn gia đình.

Đà Nẵng: Bắt trọn ổ cá độ bóng đá qua mạng

Thứ 3, 04/06/2024 | 19:31
Trung sử dụng tài khoản chính rồi chia ra làm 9 tài khoản cấp dưới giao cho các chân rết để thực hiện cá độ.

Thanh Hóa: Triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá

Thứ 3, 04/06/2024 | 19:21
Đa số các con bạc tham gia cá độ từ 10 triệu đến 50 triệu động/trận, trong đó có con bạc tham gia cá độ lên tới hơn 92 triệu đồng/trận.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ án mạng người đàn ông bị đâm tử vong trong hẻm ở Vũng Tàu

Thứ 3, 04/06/2024 | 19:00
Sau khi dùng hung khí đâm người đàn ông 47 tuổi thương tích nặng dẫn đến tử vong, Trần Quang Thái dùng xe máy đến phòng trọ người bạn để trốn cho đến khi bị bắt.

Vụ 3 người tử vong ở Thái Bình: Con gái sát hại bố ruột do mâu thuẫn

Thứ 3, 04/06/2024 | 20:14
Cơ quan điều tra nhận định nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do chị N.T.H. gây ra, xuất phát từ mâu thuẫn gia đình.

Vĩnh Long: Bắt quả tang đối tượng vận chuyển hơn 1,3kg chất ma túy

Thứ 3, 04/06/2024 | 19:20
Vận chuyển thuê hơn 1,3kg chất ma túy từ Tp.HCM đến Vĩnh Long, người đàn ông bị công an chặn bắt quả tang tại bến phà Đình Khao

Sập bẫy lừa của kẻ giả danh công an, cụ bà mất hơn 1 tỷ đồng

Thứ 3, 04/06/2024 | 07:30
Ngày 3/6, Công an Hà Nội cho biết, đang phối hợp Công an quận Hoàn Kiếm điều tra, xác minh vụ giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Diễn biến vụ 100 tài xế “xe ôm” công nghệ Be tụ tập gây rối ở Hà Nội

Thứ 3, 04/06/2024 | 16:46
Cơ quan Điều tra Công an Tp.Hà Nội đã ra lệnh bắt, giữ người trong trường hợp khẩn cấp; tạm giữ hình sự đối với 14 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.