Vua đầu bếp Minh Nhật vừa tổ chức lễ sinh nhật 1 tuổi thương hiệu bánh mì riêng của mình. Đây là cơ hội để cô gái 9x giao lưu cùng giới truyền thông, khách hàng thân thiết và chia sẻ những câu chuyện buồn vui suốt một năm qua.
Trong buổi tiệc, lần đầu tiên Minh Nhật dám "đối mặt" với câu hỏi về chiếc bánh sinh nhật "nhận vơ" gây xôn xao một thời. Cuối năm 2014, trong lễ kỷ niệm 20/11 của trường Amsterdam nơi cô từng theo học, Minh Nhật mang đến tặng một chiếc bánh sinh nhật khổng lồ. Tuy nhiên ngay sau đó, cô bị "bóc mẽ" đây là chiếc bánh đặt mua của một cửa tiệm chứ không phải do cô tự làm như đã chia sẻ.
Minh Nhật và chiếc bánh từng gây xôn xao một thời.
Vừa mới đăng quang Vua đầu bếp, Minh Nhật rất lo lắng trước scandal, không dám thừa nhận lỗi lầm nên đã có sự dàn xếp với người chủ cửa hàng bánh. Người này đứng ra lên tiếng cho biết chiếc bánh của anh không phải bán cho Minh Nhật mà một người khác nên hai chiếc bánh có thể không liên quan đến nhau. Đồng thời cô "hot girl Vua đầu bếp" còn chia sẻ những hình ảnh hậu trường lúc làm một chiếc bánh tương tự nên phần nào được "minh oan", vụ ồn ào dần rơi vào quên lãng.
Ở buổi tiệc mới đây, Minh Nhật lần đầu chia sẻ thật lòng nhất về vụ việc đã qua này. Cô cho rằng, bất cứ ai khi còn trẻ cũng có những lỗi lầm đáng tiếc. Cô hối hận vì đã nhận một chiếc bánh đi mua là của mình và cúi đầu xin lỗi toàn bộ khách mời có mặt. Cô cũng nói lời cảm ơn anh chủ cửa hàng tử tế vì đã giúp cô bị giải vây trong lúc khó khăn.
Minh Nhật giới thiệu chiếc bánh khổng lồ nằm trong chiến dịch ủng hộ người nghèo.
Rất nhiều những chia sẻ chân thật nhất được nàng đầu bếp 9x bày tỏ. Khi được hỏi về việc dễ bị ghét vì vừa xinh, giỏi giang lại giàu có, Minh Nhật hóm hỉnh: "Hình ảnh mà t