Shafeeq Sheikh một bác sĩ người Mỹ vừa bị kết tội tấn công tình dục nữ bệnh nhân mắc bệnh hen suyễn trên giường bệnh. Đáng chú ý, vị bác sĩ 46 tuổi không phải ngồi tù mà thay vào đó sẽ bị 10 năm quản chế. Mức phạt này khiến các luật sư bào chữa bất ngờ và lực lượng thực thi pháp luật thất vọng.
Trong khi đó, một người đàn ông tại Anh được bồi thường 4 tỷ chỉ vì một xây xát nhỏ khi bị vấp vào ổ gà. Tuy nhiên, đây là một trong 562.000 trường hợp gian lận của người sử dụng bảo hiểm vừa được phát hiện tại Anh. Được biết Hiệp hội bảo hiểm Anh nước này phải chi hơn 1,3 tỷ bảng (tương đương 40 nghìn tỷ đồng) cho các trường hợp gian lận bảo hiểm.
Còn tại tòa án bang Virginia, bồi thẩm đoàn kết luận ông Paul Manafort, cựu Chủ tịch chiến dịch tranh cử năm 2016 của Tổng thống Trump phạm 8 tội liên quan đến gian lận tài chính. Ông Paul bị tuyên đã gian lận ngân hàng, gian lận thuế và không kê khai tài khoản ở nước ngoài.
Bao giờ cũng vậy, sẽ có hàng loạt hệ lụy đáng buồn khi một “quả bom” gian lận phát nổ, bao gồm cả những ảnh hưởng tâm lý đến cộng đồng. Điểm sáng duy nhất trong những vụ việc này là niềm tin “giấy không bọc được lửa” sẽ tiếp tục được củng cố.
Nhìn nhận dưới góc độ lạc quan thì Xiaoneng, cậu bé 9 tuổi người Trung Quốc đã tình cờ phô diễn tuyệt kỹ “Bích hổ du tường” trong truyền thuyết khi đang bỏ nhà ra đi bụi. Cụ thể, cậu bé đã bám vào gầm một chiếc xe tải 18 bánh, vượt quãng đường 1.000 km đường cao tốc trong vòng 8 tiếng đồng hồ tới Mịch La, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.
Khi được các công nhân tại một nhà máy ở Mịch La phát hiện, cậu bé nhất quyết không chịu rời khỏi xe. Theo chia sẻ của người bố, đây không phải lần đầu tiên Xiaoneng bỏ nhà đi và lần này có lẽ là do cậu bé lỡ tay làm chết một con vịt.
Tuy có sức chịu đựng dẻo dai như cậu bé trên, song một bé gái sống sót thần kỳ sau khi chiếc xe máy chở cả gia đình (cặp vợ chồng đặt con ngồi phía trước) gặp tai nạn trên đoạn đường đông đúc ở thành phố Bengaluru, bang Karnataka, miền Nam Ấn Độ.
Sau khi cặp vợ chồng bị hất văng xuống đường, chiếc xe máy không có người cầm lái vẫn tiếp tục lao đi cùng đứa trẻ bị kẹt lại trên đó, trước khi đâm vào dải phân cách và khiến cô bé rơi xuống bụi cây. Những người đi đường lập tức ra khỏi ô tô và chạy đến giúp đứa bé. Họ rất ngạc nhiên khi đứa trẻ không bị chấn thương nào nghiêm trọng.
Cũng phi thường không kém, Thomas Beatie -được biết tới là người đàn ông đầu tiên trên thế giới mang bầu dự định sẽ tiếp tục sinh thêm con thứ 4.
Trước đó, Thomas từng khiến cả thế giới sốc năm 2007 sau khi một bức ảnh chụp anh ôm bụng bầu, ngực trần và để râu xuất hiện trên mạng xã hội.
Trương Chi