Ung dung sống cùng vợ, người tình và 4 con trai

Ung dung sống cùng vợ, người tình và 4 con trai

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:59
0
Bà vợ ông dễ tính đến khó tin, hoàn toàn bỏ qua mấy chục năm lừa dối của ông chồng mà không có đến một lời tra cứu tội lỗi. Giờ ông “đàng hoàng” có một vợ, một người tình và 4 đứa con trai, tuy nhà ai nấy ở nhưng chung sống rất hòa thuận.

Người đàn ông gì cũng hay

Người đàn ông có chuyện tình ly kỳ này đã ngoài 50 tuổi nhưng vẫn còn tráng kiện như thanh niên. Ai gặp ông lần đầu cũng thấy cảm tình bởi gương mặt dễ gần và cách nói chuyện rất thu hút. Cách đây đúng 6 năm, ông Lê Văn Hùng đã từng là nhân vật khiến cả xóm núi Sơn Kim, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) phải mắt tròn mắt dẹt vì màn ra mắt bồ nhí và con riêng trót lọt chưa từng có từ trước đến nay.

Ông Hùng thoáng ngượng ngùng khi nhắc chuyện cũ, nhưng rất nhanh ông lại trở về với bản tính vui vẻ vốn có. Câu chuyện cuộc đời từ thời đi lính được ông kể lại khá duyên. Năm 1979, theo tiếng gọi của Tổ quốc ông cũng như bao thanh niên khác lên đường nhập ngũ. Sau 5 năm trong quân ngũ, ông trở về quê hương rồi nhiều năm liền liên tục giữ nhiệm vụ công an xã.

Pháp luật - Ung dung sống cùng vợ, người tình và 4 con trai

Ảnh minh họa

Ông xởi lởi: "Mình được cái chi cũng hay, công tác sôi nổi, đàn được, hát được, bóng chuyền thể thao cũng ngon lành. Nói thực, nhiều chị em cũng ưng lắm". Đối diện với một người nhiệt tình lại giàu tình cảm như ông, chúng tôi không quá bất ngờ khi ông Hùng thú thật tuổi thanh niên cũng có tí tình ngoài luồng. "Nem" của ông ở cách nhà ông chưa đầy cây số. Khoảng những năm 1980, khi đó ông chưa đầy 30 tuổi và người ấy mới ngoài 20. Đó là một cô gái bình thường như bao người khác, một sơn nữ lành hiền nhưng lại chết mê chết mệt cái anh công an xã "cái chi cũng hay". Chỉ cần nghe ông nói, nhìn ông cười là sơn nữ đã thấy lòng rạo rực.

Giữa thăm thẳm núi rừng, một người đàn ông lãng mạn như ông Hùng đã không cưỡng được tình cảm nồng nàn của một người con gái muốn đến với mình vô điều kiện. Hai con người si tình đã đắm đuối với thứ tình yêu vụng trộm hết năm này qua năm khác. Kể đến đây, ông Hùng bỗng dừng lại, cười ngượng nghịu: "Mình với người ta cứ thế yêu nhau rồi có với nhau một đứa con trai". Cậu bé ra đời năm 1987, cùng lứa với 3 cậu con trai của ông với vợ.

Tôi thắc mắc về vai trò người cha của ông Hùng đối với cậu con trai ngoài giá thú. Ông Hùng vân vê hai bàn tay rồi nói: "Thì mình vẫn tranh thủ lui tới, chia sẻ việc nuôi dạy con với người ta. Nhưng mình không ra mặt gọi con được. Thằng bé có lẽ cũng phần nào hiểu chuyện tuy nhiên nó hoàn toàn im lặng, không bao giờ đả động đến chuyện cha con".

Mấy chục năm quá khứ dường như chợt ùa về trong chớp mắt. ông Hùng tâm sự: "Những gì mình làm cho người ta với con cũng rất nhỏ, có thể nói là không đáng ghi nhận. Điều mình đau đáu nhất là làm sao nói ra được sự thật với vợ con, gia đình?".

Thoát “tội” nhờ... ung thư tim

Người tình và đứa con riêng không phải là bí mật của ông Hùng. Đó là chuyện cả làng đều biết, nếu có người duy nhất không biết có lẽ chỉ là vợ ông. Trước khi gặp người đàn ông có đôi mắt ướt rượt ở xóm núi này, chúng tôi đã nghe chuyện của ông râm ran khắp vùng. Người ta đồn ông công an xã có "phòng nhì" ngay sát phòng cả. Bao nhiêu năm qua lại, ông Hùng vò đầu bứt tai mà chưa nghĩ ra cách nào để nói chuyện với vợ con trong khi những đứa con ngày càng lớn.

Cho đến một ngày, bỗng dưng ông đổ bệnh, không phải bệnh thường mà là ung thư tim. Trong lúc thập tử nhất sinh, ông đã tranh thủ thú tội với vợ về người tình và cậu con riêng. Cái giờ phút ông Hùng thú tội ngoại tình trước vợ con hóa ra lại không đáng sợ như ông vốn hình dung. Vợ ông, bà Vi Thị Đông là một phụ nữ dân tộc Mán, người đã sinh cho ông 3 đứa con trai, đã chấp nhận cho cậu con trai cùng cha khác mẹ được nhận anh em trong lúc người cha còn sống.

Người đàn bà hiếm có không những không trách móc gì chồng mà ngược lại cười rất vui vẻ: "Chuyện này giờ anh mới nói chứ người ta đồn đại nhiều năm nay, em biết lâu rồi". Câu nói của bà vợ dễ tính đã làm ông chồng trăng hoa khỏe cả người, vừa ngạc nhiên, vừa sung sướng. ông Hùng xúc động kể: "Tôi quá bất ngờ. Chưa bao giờ tôi hình dung phản ứng của vợ lại dễ chịu như vậy. Cảm giác như cất được gánh nặng đè nghẹt trong tim".

Pháp luật - Ung dung sống cùng vợ, người tình và 4 con trai (Hình 2).

Người đàn ông may mắn thoát được tội ngoại tình

Ngạc nhiên nữa là ông mắc ung thư tim nhưng không thấy hom hem gì. Được hai bà thay nhau chăm từng bữa ăn giấc ngủ, ông Hùng càng ngày càng hồng hào phong độ, rồi một ngày bỗng khỏi cả ung thư tim và lại công tác sôi nổi như ngày nào. Người dân đoán chắc cơn bạo bệnh thập tử nhất sinh chỉ là màn kịch do ông chồng ngoại tình nhát gan này bày ra để lấy cớ khai sự thật.

Ông Hùng vội vàng đính chính: "Không, tôi bệnh thật đấy. Năm 2005, sức khỏe tôi suy sụp trầm trọng. Đi khám bác sỹ nói ung thư tim, chết đến nơi rồi. Việc đầu tiên tôi nghĩ đến là phải nói ngay với vợ con chuyện kia, nếu không thì hết cơ hội". Ông Hùng một hai khẳng định chuyện ông bị bệnh nặng là có thật, không phải bịa ra để trốn tội. Nhưng thực ra chỉ bị suy tim, còn ung thư tim là do bác sỹ chẩn đoán nhầm. Ông cam đoan: "Sau đợt thập tử nhất sinh ấy, phiếu khám bệnh với đơn thuốc bị lạc mất chưa tìm thấy, nếu có tôi đưa ra cho mọi người xem ngay". Tuy phủ nhận chuyện bịa ra bệnh sắp chết, ông Hùng cũng thừa nhận cơn bệnh bất ngờ là một dịp may giúp ông thổ lộ về người tình và con riêng.

Gia đình kỳ lạ

Điều khó tin là sau đó, người vợ đã cho đón người tình của ông chồng về ở cùng nhà để tiện bề chăm sóc cho ông trong những ngày tháng cuối đời. Người làng vẫn còn kể cho nhau nghe chuyện ông Hùng nằm khoan khoái trong khi hai bà hai bên chia nhau mát xa đầu, nhổ tóc sâu. Ông Hùng gật đầu cười: "Chuyện này thì có thật. Hai bà rất thân thiết với nhau. Gần nửa tháng tôi nằm điều trị ở bệnh viện tỉnh đều được hai bà thay nhau chăm sóc. Về trên nhà, hai bà lại dắt tay nhau đi làm chè, đêm về còn ngủ với nhau nữa. Ai cũng nói là điều hiếm có. Ngay cả tôi cũng thấy ngạc nhiên".

Việc gia đình diễn ra suôn sẻ ngoài dự tính của ông Hùng sau khi ông thú tội ngoại tình. Người đàn ông “may mắn” này không có cách nào để giải thích cho hoàn cảnh hiếm thấy của gia đình ông ngoài việc công nhận cả vợ và người tình đều tuyệt vời. Bao nhiêu năm nơm nớp lén lút quan hệ, ông Hùng lúc nào cũng được người tình thề sống chết không bao giờ nói ra nếu ông không nói. Người đàn bà chấp nhận một cuộc đời không danh phận và quan niệm như thế mới là tình yêu đích thực. Trong khi đó, bà vợ lại dễ tính đến khó tin, hoàn toàn bỏ qua mấy chục năm lừa dối của ông chồng mà không có đến một lời tra cứu tội lỗi. Có lẽ sau lần tưởng chết đến nơi, ông Hùng đã thực sự được tái sinh. Giờ ông “đàng hoàng” có một vợ, một người tình và 4 đứa con trai, tuy nhà ai nấy ở nhưng chung sống rất hòa thuận.

Nói về các trách nhiệm làm chồng, làm cha, ông Hùng tâm sự: "Với người tình và con riêng, mình cũng chỉ giữ được quan hệ trên phương diện tình cảm, còn lại có muốn làm nhiều hơn cũng lực bất tòng tâm vì không có điều kiện. Còn đúng vai trò làm chồng, làm cha thì phải ở bên vợ chứ không phải bên người tình. Về việc này chưa bao giờ xảy ra sự tranh cãi nào".

Ai nghe chuyện cũng không khỏi ngưỡng mộ người đàn ông có tài chiều được cả hai bà. Tuy nhiên, ông Hùng không mảy may tự hào về điều ấy. Chốt lại câu chuyện, ông nói: "Hồi nớ bọn mình đều dại cả, các biện pháp phòng tránh đã biết chi mô. Nếu biết như bây giờ thì ai để xảy ra chuyện ấy. Thôi thì thông cảm cho quá khứ". Nói rồi người đàn ông "cái chi cũng hay" cười xòa, véo von hát một câu ca nho nhỏ thật hồn nhiên yêu đời.

Tuyết Lan


Cùng chuyên mục

Hà Nội: Tạm giữ hơn 1 tấn thực phẩm khoái khẩu của dân nhậu

Thứ 4, 05/06/2024 | 13:42
Vụ việc được Đội QLTT số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế -Công an quận Tây Hồ kiểm tra, phát hiện.

Tìm nạn nhân vụ hẹn hò qua mạng, nhiều cô gái bị xâm hại, quay "clip nóng"

Thứ 4, 05/06/2024 | 13:31
Hẹn hò trên mạng xã hội, Phùng Văn Phương đã quay clip, chụp ảnh các cô gái rồi đăng tải lên các nhóm ứng dụng Telegram gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của các nạn nhân.

Xét xử phúc thẩm 70 giang hồ nổ súng ở Phú Quốc

Thứ 4, 05/06/2024 | 12:31
Theo quyết định kháng nghị, các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội có sự liên kết chặt chẽ, có tổ chức, tính chất côn đồ, đã gây ra hậu quả đặc biệt lớn.

Hà Nội: Bắt giữ nhiều đối tượng cướp giật điện thoại, trộm cắp tài sản

Thứ 4, 05/06/2024 | 09:31
Ngày 4/6, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự Cướp giật tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có xảy ra trên địa bàn quận

Triệt phá nhóm mua bán ma túy, thu giữ vũ khí trái phép

Thứ 4, 05/06/2024 | 09:00
Chiều 4/6, Công an Tp.Đồng Xoài, Bình Phước cho biết, đang lấy lời khai 4 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí trái phép
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ án mạng người đàn ông bị đâm tử vong trong hẻm ở Vũng Tàu

Thứ 3, 04/06/2024 | 19:00
Sau khi dùng hung khí đâm người đàn ông 47 tuổi thương tích nặng dẫn đến tử vong, Trần Quang Thái dùng xe máy đến phòng trọ người bạn để trốn cho đến khi bị bắt.

Vụ 3 người tử vong ở Thái Bình: Con gái sát hại bố ruột do mâu thuẫn

Thứ 3, 04/06/2024 | 20:14
Cơ quan điều tra nhận định nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do chị N.T.H. gây ra, xuất phát từ mâu thuẫn gia đình.

Vĩnh Long: Bắt quả tang đối tượng vận chuyển hơn 1,3kg chất ma túy

Thứ 3, 04/06/2024 | 19:20
Vận chuyển thuê hơn 1,3kg chất ma túy từ Tp.HCM đến Vĩnh Long, người đàn ông bị công an chặn bắt quả tang tại bến phà Đình Khao

Sập bẫy lừa của kẻ giả danh công an, cụ bà mất hơn 1 tỷ đồng

Thứ 3, 04/06/2024 | 07:30
Ngày 3/6, Công an Hà Nội cho biết, đang phối hợp Công an quận Hoàn Kiếm điều tra, xác minh vụ giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Diễn biến vụ 100 tài xế “xe ôm” công nghệ Be tụ tập gây rối ở Hà Nội

Thứ 3, 04/06/2024 | 16:46
Cơ quan Điều tra Công an Tp.Hà Nội đã ra lệnh bắt, giữ người trong trường hợp khẩn cấp; tạm giữ hình sự đối với 14 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.