Margarita Kareva là một nhiếp ảnh gia đến từ Ekaterinburg (Nga). Cô được làm quen với máy ảnh từ năm năm trước và chưa từng nghĩ rằng đây sẽ là "nghiệp" của mình. Tuy nhiên, bàn tay kì diệu của thiên nhiên đã kéo cô lại gần với nghệ thuật hơn và giúp cô cho ra đời những bức ảnh xuất thần.
Nhờ sở thích đọc sách từ khi còn nhỏ nên có lẽ tình yêu với sách đã khiến cô trở thành một con người mơ mộng, thích sống trong thế giới của sự tưởng tượng và ảo huyền.
Nhờ ống kính máy ảnh, cô đã truyền đi niềm cảm hứng cũng như đam mê, suy nghĩ của mình đến với những người thưởng lãm.
Gu nghệ thuật của Margarita Kareva thường cùng tần số với những bức tranh, câu chuyện cổ tích thần bí, vừa có sự bí ẩn nhưng lại hết mực thuần khiết, hoang sơ.
Đặc biệt, nữ họa sĩ sáng tạo nghệ thuật không vì lợi nhuận, bởi cô từng nghĩ rằng làm điều mình thích mới là điều quan trọng.
Hoàng Anh
Theo Bored Panda