Thông gia kéo nhau vào cuộc

Thông gia kéo nhau vào cuộc "trả nợ máu" rợn người

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
0
Bắt nguồn từ mâu thuẫn nhỏ nhặt của hai chị em dâu, chỉ vì thiếu suy nghĩ, hai gia đình thông gia đã kéo nhau vào cuộc "trả nợ máu" rợn người. Kết cục của màn trả đũa giữa hai gia đình là 3 người chết, 6 người kéo nhau vào tù.

Đã gần 7 năm trôi qua nhưng đối với người dân ở thôn Đại Lâm (Tam Đa - Yên Phong - Bắc Ninh), vụ án chém giết đẫm máu này vẫn như mới xảy ra với nỗi kinh hoàng. Kẻ sát nhân Nguyễn Văn Bình (SN 1983), sau nhiều năm bỏ trốn, bị truy nã đã ra đầu thú. Mới đây, ngày 26/4/2012, Bình bị TAND tỉnh Bắc Ninh đưa ra xét xử về tội giết người.

Pháp luật - Thông gia kéo nhau vào cuộc 'trả nợ máu' rợn ngườiBà Nguyễn Thị Quỳnh tâm sự với PV báo Nguoiduatin.vn về bị kịch mà gia đình bà đang phải gánh chịu.

Từ mâu thuẫn đàn bà

Bà Nguyễn Thị Quỳnh (mẹ của Nguyễn Văn Bình kẻ đã giết người rồi bỏ trốn suốt 7 năm vừa mới bị TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt án chung thân), đã ngồi tâm sự với chúng tôi suốt cả buổi chiều. Lúc trò chuyện, nhìn vào ánh mắt của bà, dễ dàng nhận ra nỗi xót xa pha chút thù hận trong người phụ nữ này.

Chia sẻ với PV báo Nguoiduatin.vn về sự mất mát của gia đình mình sau màn kịch chém giết đẫm máu, bà Quỳnh thốt lên: "Người nhà tôi dại khờ nên mới nhận lấy hậu họa đau đớn này! ". Hình ảnh của bà Quỳnh ngồi lọt thỏm, u buồn trong căn nhà trống trải đủ nhận ra những tháng ngày qua bà phải chịu đựng nỗi đau khổ và dằn vặt như thế nào.

Theo bà Quỳnh, căn nguyên của vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn của cô con gái ruột của bà Nguyễn Thị Huyền với chị dâu con nhà bác bên chồng của Huyền tên là Xuyến. Huyền về làm dâu gia đình em trai ông Nguyễn Văn Kim. Thời gian đầu hai chị em dâu Huyền và Xuyến (Xuyến là con dâu của ông Kim và là vợ của Nguyễn Văn Sóng - PV) cùng chung vốn mở một quầy bán thịt lợn ở chợ (khu chợ dân sinh tương đối đông đúc nằm gần làng Đại Lâm).

Việc kinh doanh giữa hai chị em dâu Huyền và Xuyến không mang lại kết quả như ý muốn ban đầu. Do vậy, hai bên không muốn làm chung nữa mà chia đôi quầy để buôn bán độc lập. Huyền có tài ăn nói nên khách hàng trước đây hay đến quầy của Huyền mua hàng.

Trong khi đó, quầy của Xuyến không có khách cũ đến mua. Bực tức vì cô em dâu con chú qua mặt, nên Xuyến hay nói bóng nói gió, xỉa xói Huyền. Thậm chí, khi trên đường đi chợ về, Huyền bị Xuyến và chồng của Xuyến - Sóng cố tình chèn xe cho ngã để "dằn mặt".

Sau nhiều lần như thế khiến Huyền rất ức chế và mang chuyện về nhà bố mẹ đẻ tâm sự. Việc Huyền bị đối xử như vậy khiến nhiều thành viên trong gia đình tức tối, đã đến nhà Xuyến để trao đổi nhưng bên nhà Xuyến vẫn không chịu dừng lại.

Thái độ của Xuyến khiến cho mâu thuẫn giữa hai gia đình càng trở nên căng thẳng. Các thành viên trong gia đình bố mẹ đẻ của Huyền muốn tìm cách "dằn mặt" Xuyến để lấy lại sự "công bằng" cho Huyền. Trong số thành viên của gia đình, có Hải (anh trai của Huyền) một đối tượng nghiện hút và có máu mặt tỏ ra bức xúc nhất.

Vào một ngày giữa tháng 6 năm 2004, Hải thấy Sóng (chồng Xuyến) ăn sáng tại một hàng ăn gần nhà mình, liền đến gây gổ. Hai bên đánh nhau gây náo loạn cả khu dân cư. ông Nguyễn Văn Năm (bố của Hải) đang trong nhà cũng chạy ra. Thấy con trai của mình đánh nhau với Sóng, vốn đã bực tức vì hành vi của vợ chồng Sóng - Xuyến với con gái mình là Huyền nên ông Năm cũng a dua vào. Hai cha con ông Năm đánh Sóng khiến Sóng bị thương nhẹ.

Bà Quỳnh cho biết: "Sau khi hai cha con đánh Sóng, tôi có đến nhà để hỏi han nó. Tôi hỏi: Cháu có bị thương nặng không cô đưa cháu đi khám để chữa trị? Sóng có nói là không bị thương. Tôi tưởng sự việc dừng lại ở đó".

Ai ngờ, hành động của hai cha con ông Năm khiến Sóng để bụng thù hằn. Sóng về nhàõ tâm sự với người thân trong gia đình, càng ngày sự uất hận càng lớn. Ngày 25/5/2004 khi chú của Sóng là ông Nguyễn Văn Chào hô hào cầm đầu 4 đứa cháu trai (Nguyễn Văn Sóng, Nguyễn Văn Luyến, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Văn Thắm) cũng là anh em ruột của Sóng vác gậy, tuýp sắt đến nhà ông Nguyễn Văn Năm để "nói chuyện" và đòi lại "công bằng" cho cháu của mình.

3 mạng người và 6 người phải tù tội - đó là kết cục quá bi thảm của chuỗi trả thù đẫm máu bắt nguồn từ mâu thuẫn đàn bà nhỏ nhặt. Bà Quỳnh nghẹn ngào tâm sự: "Giá như giữa hai chị em dâu Huyền và Xuyến tự giải quyết mâu thuẫn với nhau, không kéo cả hai gia đình chúng tôi vào cuộc thì đâu có kết cục bi thảm như vậy. Nhà tôi vốn con cháu đề huề, vậy mà giờ đây tan nát hết cả. Chồng thì bị người ta đánh chết, con trai thì tù chung thân... Trời ơi, đau xót quá!".

Bà Liên, người hàng xóm với bà Quỳnh cho biết: "Hôm đó cả nhà ông Năm đi vắng, chỉ có một mình ông Năm ở nhà. Đoàn người này, tay cầm gậy tre, tuýp sắt hô hoán ầm ĩ đập phá tứ tung khiến dân làng tôi khiếp hồn chỉ biết đứng từ xa nhìn lại". Trong lúc 5 chú cháu nhà Sóng đập phá chửi bới, ông Năm ở trong nhà chạy ra, gánh trọn trận "lôi đình" của chú cháu nhà Chào. "Nếu ông nhà tôi không gan lỳ, biết mà chạy thoát thân thì không đến nỗi mất mạng" - bà Quỳnh hai dòng nước mắt nghẹn ngào thốt lên.

Màn đánh đập điên loạn của 5 chú cháu nhà Sóng khiến ông Năm bị thương nặng. ông Năm nhanh chóng được hàng xóm đưa đi bệnh viện cấp cứu và 18 ngày sau thì tử vong do chấn thương sọ não quá nặng.

Pháp luật - Thông gia kéo nhau vào cuộc 'trả nợ máu' rợn người (Hình 2).Nguyễn Văn Bình trước vành móng ngựa.

Đến màn trả thù ghê rợn

Sau khi ông Năm chết, 5 chú cháu nhà ông Chào bị TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt các mức án từ 8 năm đến 12 năm tù về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Trong thời gian ông Năm bị thương nằm viện, gia đình bà Quỳnh đã điện cho con trai út Nguyễn Văn Bình (SN 1983) về chăm sóc bố. Lúc đó, Bình đang là quân nhân, công tác tại Sư đoàn 3, Quân khu I. Sau thời gian chăm sóc cha nằm viện, chứng kiến cái chết quá đau đớn của cha, Bình đã nuôi ý định trả thù cho cha mình.

Hơn một năm sau ngày cha mất vì bị đánh đập dã man, để chuẩn bị cho việc trả thù, Bình đã xin xuất ngũ trở về địa phương. 14h ngày 4/11/2005, sau khi Bình thắp hương cho bố, Bình âm thầm sang nhà ông Nguyễn Văn Kim (SN 1950) và bà Nguyễn Thị ý (SN 1954) - bố mẹ của Sóng.

Tại đây, vì bức xúc trước cái chết của bố nên Bình đã có cuộc cãi vã lớn với ông Kim. Trong khi đang khẩu chiến thì ông Kim vác dao ra hù dọa giết Bình. Bình đã cướp dao từ tay ông Kim và đâm hai nhát vào người ông Kim. Bà ý thấy chồng mình bị đánh nên lao vào ôm Bình. Trong lúc xô xát, Bình quay sang đâm bà ý hai nhát dao chí mạng. Sau khi hạ gục ông Kim và bà ý, Bình đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Kết cục của màn "đòi nợ máu" của Bình đã làm bà ý chết sau đó hai ngày vì vết đâm xuyên gan quá hiểm. Còn ông Kim sau đó hai năm cũng qua đời vì di chứng của hai vết đâm mà Bình gây ra. Sau 7 năm Bình bỏ trốn, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát lệnh truy nã trên toàn quốc nhưng vẫn không tìm ra tung tích của y.

Theo lời khai của Bình, thời gian 7 năm sống ngoài vòng pháp luật, Bình lang thang hết địa bàn Đà Nẵng đến TP. Hồ Chí Minh kiếm sống bằng nghề phụ hồ cho các công trình xây dựng tư nhân. Trong khoảng thời gian đó, Bình đã quen và yêu một người con gái tên Xuân. Giữa hai người đã có với nhau một đứa con gái nhỏ dễ thương.

Cuộc sống chạy trốn khổ ải, cũng như nỗi ám ảnh tội lỗi khiến Bình không một ngày được yên thân. Vì không muốn kéo dài cuộc sống chui lủi và nhờ sự động viên của người yêu khiến Bình tỉnh ngộ. Đến ngày 24/10/2011 Bình đến CSĐT công an tỉnh Bắc Ninh đầu thú và cúi đầu nhận tội. Ngày 26/4, TAND tỉnh Bắc Ninh đưa Bình ra xét xử và tuyên phạt Bình mức án chung thân về tội giết người.

Trinh Phúc

* Tên nạn nhân và một số nhân vật đã được thay đổi


Tag: Bắc Ninh
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.