Vào ngày 16/3/1968, một đơn vị quân viễn chinh Mỹ thuộc lực lượng đặc nhiệm Barker (Task Force Barker), Lữ đoàn 11, Sư đoàn Americal đã gây ra vụ thảm sát tại làng Hồng, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh (nay là xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).
Vụ thảm sát ấy được biết đến với tên gọi vụ thảm sát Sơn Mỹ (vụ thảm sát Mỹ Lai) - như một vết thương lớn trên trang sử đất nước khi 504 đồng bào vô tội bị cướp đi sự sống trong phút chốc. Trong đó có 182 phụ nữ, 173 trẻ em, 60 cụ già, với 24 gia đình bị sát hại và 247 ngôi nhà bị thiêu rụi. Ngày 29/4/1979, khu chứng tích Mỹ Lai được xếp hạng là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.
Sự kiện thảm khốc này đã gây sốc cho dư luận nước Mỹ và trên toàn thế giới, hâm nóng phong trào phản chiến và là một trong các nguyên nhân dẫn tới sự triệt thoái của quân đội Hoa Kỳ khỏi Việt Nam năm 1972.
Là nhân chứng sống sót tại làng Hồng, ông Phạm Thành Công viết lại ký ức của cuộc đời mình về trận càn khủng khiếp cách đây 48 năm. Tác giả cuốn sách "Chứng nhân còn lại của làng Hồng" chia sẻ: "Đã 48 năm trôi qua kể từ ngày xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng ở làng tôi. Thời gian như liều thuốc phần nào làm liền da vết thương tâm hồn nhưng nỗi đau thương dường như vẫn còn đó, trong tâm trí những người sống sót sau vụ thảm sát và thế hệ con cháu của những nạn nhân của tội ác khủng khiếp ấy".
"Mỗi lần nhớ lại cảnh thảm sát năm xưa, tôi không khỏi đau đớn trong lòng và những giọt nước mắt cứ trào ra, chảy mãi… Hơn 500 đồng bào khác, những người thân yêu của tôi đã tức tưởi vĩnh biệt thế gian mà không kịp nhắn nhủ hay than trách một lời. Giờ đây, chỉ còn lại mình tôi giữa dòng chảy cuộc đời, trên nấm mồ hoang lạnh đã vùi chôn cả gia đình mình, và những ký ức cay đắng, xót xa đến tận cùng", ông Công cho biết.
Cuốn sách "Chứng nhân còn lại từ làng Hồng" được chia thành bốn chương. Ở chương một lấy tựa Ai về cổ lũy cô thôn..., chương hai là "Sơn Mỹ đau thươn