Phát hiện kinh hoàng
Sáng 8/7, thông tin mới nhất từ trạm Thú y quận 12, chi cục Thú y TP.HCM , đơn vị này phối hợp cùng cơ quan chức năng, đột kích bắt quả tang cơ sở thuộc nhà không số ở tổ 47, khu phố 7, phường Hiệp Thành, đang tổ chức giết mổ heo lậu. Tang vật tại hiện trường là 37kg thịt heo, 11 con heo khác đang chờ bị giết, tất cả đều không có giấy chứng nhận kiểm dịch.
Cơ quan chức năng đang tiến hành lập biên bản xử phạt cơ sở của Văn tại quận 12.
Chủ cơ sở giết mổ là Nguyễn Văn Văn (SN 1984, quê Nam Định). Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ nhiều lọ thuốc gây mê an thần Combistress đã qua sử dụng vứt vương vãi. Văn khai nhận, cơ sở đã hoạt động từ đầu năm 2015, thuốc gây mê an thần Combistress được Văn mua tại các tiệm thuốc thú y về tiêm cho heo trước khi giết mổ để thịt heo đẹp hơn. Sau đó, Văn phân thịt và bán ra cho công nhân khu công nghiệp Hiệp Thành. Với hành động trên, cơ quan chức năng tiến hành xử phạt hành chính, đình chỉ hoạt động giết mổ trái phép của Văn.
Theo tìm hiểu của PV, thực chất, hành động tiêm thuốc an thần như Combistress hay Prozil của các cơ sở giết mổ heo lậu đã diễn ra từ lâu. Đa số các cơ sở này đều nằm ở các khu vực hẻo lánh để tránh đánh động. Ngay tại TP.HCM, có nhiều địa điểm giết mổ chui, nằm rải rác ở các quận huyện vùng ven như Thủ Đức, quận 12, huyện Củ Chi, huyện Bình Chánh...
Nhiều ngày tiếp cận một cơ sở giết mổ heo lậu tại huyện Bình Chánh, PV được T.- một thợ phụ giết heo tại cơ sở này cho biết: “Một đêm phải giết chừng chục con, thịt đến tay người ăn cũng phải mất hàng chục giờ đồng hồ. Lúc ấy thịt đã nhạt màu lắm rồi, nhìn rất chán, chưa kể các mối lái còn bán không được hàng. Trong khi người ăn thì cứ đòi bóng, đỏ, bắt mắt thì phải dùng chiêu tiêm thuốc an thần thôi. Tôi khuyên cậu không nên ăn loại này. Cho không, tôi c