Quyết tâm phá dớp "Vua về nhì"
Trong những năm qua, bóng đá Việt Nam dù đã có những bước tiến vượt bậc khi liên tiếp đạt được những kỳ tích nằm ngoài kỳ vọng như giành vị trí Á quân VCK U23 châu Á, top 4 đội mạnh nhất Asiad và Asian Cup... Tuy nhiên, đằng sau những chiến công vang dội đó, bóng đá Việt Nam vẫn còn những tiếc nuối khi chúng ta chưa một lần được chạm tay vào tấm HCV SEA Games dù có lúc nó đã ở rất gần.
Kể từ khi hội nhập cho đến nay, chúng ta vẫn miệt mài tìm kiếm tấm HCV SEA Games nhưng vẫn chưa một lần thành công. Chứng kiến điều này, bóng đá Thái Lan, đội đang dẫn đầu danh sách vô địch với 8 lần đăng quang vẫn luôn mỉa mai chúng ta với biệt danh "Vua về nhì".
Trong lịch sử, bóng đá Việt Nam đã năm lần giành quyền vào chơi ở trận chung kết và chỉ cách tấm HCV SEA Games một bước chân. Tuy nhiên, ở cả năm lần đó, chúng ta lại phải nhận những thất bại đau đớn và chỉ có thể ngậm ngùi nhận tấm HCB vào các năm 1995, 1999, 2003, 2005 và 2009.
Ở những năm đó, bóng đá Việt Nam sở hữu một thế hệ vàng với những cầu thủ đẳng cấp như Văn Quyến, Quốc Vượng, Minh Phương... nhưng chúng ta thường gục ngã ở những thời điểm quan trọng nhất và đành bất lực nhìn đối phương giành tấm HCV ngay trước mắt.
Chính vì vậy, sau những thành công vang dội của thầy trò HLV Park Hang-seo trong suốt thời gian qua và đặc biệt là chức vô địch AFF Suzuki Cup sau 10 năm chờ đợi, NHM bóng đá Việt Nam khẳng định rằng bóng đá nước nhà hiện đang sở hữu một thế hệ vàng mới và đặt kỳ vọng rất lớn vào việc U22 Việt Nam sẽ giành được tấm HCV tại SEA Games 30 tới đây.
Quyết định "vô tiền khoáng hậu" của VFF
Trong năm 2019, bóng đá Việt Nam sẽ có hai mục tiêu cực kỳ quan trọng là SEA Games 30 và vòng loại World Cup 2022. HLV Park Hang-seo được NHM đặt kỳ vọng cực lớn vào việc sẽ giúp chúng ta hoàn thành xuất sắc cả hai mục tiêu này. Thế nhưng, vì cả hai giải đấu này diễn ra rất sát nhau nên vị chiến lược gia người Hàn Quốc không thể làm tốt nhiệm vụ nếu phải dẫn dắt cả hai đội tuyển cùng một lúc.
Vậy nên, theo nguyện vọng lúc đầu của HLV Park Hang-seo là ông chỉ dẫn dắt ĐTQG thi đấu vòng loại World Cup 2022 với nhiệm vụ nâng tầm đội tuyển Việt Nam, phấn đấu giành vé vào vòng chung kết.
Còn trợ lý Lee Young-jin sẽ thay ông dẫn dắt U23 Việt Nam dự SEA Games 2019 tại Philippines vào cuối năm nay. Thế nhưng trước khát vọng của người hâm mộ bóng đá nước nhà, thầy Park buộc phải thay đổi kế hoạch, chấp nhận thử thách chinh phục chức vô địch môn bóng đá SEA Games 2019.
Biết được sự vất vả cũng như những khó khăn của vị chiến lược gia người Hàn Quốc, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có những sự hỗ trợ hết sức kịp thời và thậm chí là đưa ra những quyết định "vô tiền khoáng hậu" khi ra quyết định kể từ tháng 6 cho đến SEA Games diễn ra, U22 Việt Nam sẽ tập trung liên tục hàng tháng, mỗi tháng khoảng 7 đến 10 ngày. Mục đích là rèn binh, rèn chiến thuật, nâng cao khả năng chuyên môn của từng cầu thủ.
Đây được xem là quyết định có 1-0-2 trong lịch sử bóng đá Việt Nam bởi từ trước đến nay, mỗi khi có giải đấu nào chính thức thì các cấp độ ĐTQG chỉ tập trung từ một đến hai tuần ngay trước thềm giải đấu mà thôi.
Điều này cho thấy quyết tâm giành tấm HCV SEA Games của VFF là lớn như thế nào. Trước đó, để chuẩn bị cho SEA Games 30, VFF đã đưa ra phương án điều chỉnh lịch thi đấu V.League.
Các vòng đấu của giải VĐQG Wake-up 247 - 2019 sẽ có những sự điều chỉnh để có thể kết thúc sớm hơn, dự kiến vòng cuối sẽ diễn ra vào ngày 6/10 thay vì 26/10 như lịch thi đấu ban đầu. Cùng với đó, trận chung kết Cúp quốc gia cũng được đẩy sớm lên ngày 24/10 thay vì ngày 31/10.