Tiền Việt là thường, đô la mới là đẳng cấp
Đối với các cậu ấm cô chiêu, chuyện bỏ ra 20.000 USD đưa “chiến hữu” sang nước ngoài đập phá là chuyện thường. Chi hàng trăm triệu để tổ chức sinh nhật ở nhà hàng, quán bar sang trọng, nổi tiếng bậc nhất thành phố... vẫn bị bạn bè coi là quê, là "thói quen cũ" cần thay đổi. Theo nhiều dân chơi cũng với số tiền trên, có thể tổ chức một cuộc sinh nhật ở nước ngoài.
Đối với các quý tử, tiểu thư nhà đại gia việc đi chơi Hồng Kong, Thái Lan, Singapore... là chuyện như cơm bữa.
Thác loạn với tiệc sex
Một "phong trào" mới hình thành trong giới ăn chơi nhà giàu khiến không ítbậc phụ huynh giật mình, đó là sex tập thể. Tham gia cuộc hoan lạc theo kiểu 'bầy đàn' này chủ yếu là những nam thanh nữ tú con nhà giàu.
Thường những cậu ấm cô chiêu này sẽ thuê hẳn một phòng riêng tại một nhà hàng hay khách sạn, sau đó tổ chức uống rượu đến khi say sưa, nhảy nhót, đập phá. Và sau cùng mới là màn chính, còn gọi là bữa tiệc “sex party”- tất cả cùng làm tình tập thể một cách điên loạn đến đồi bại.
Ăn chơi “bầy đàn” là chuyện thường xuyên của các cậu ấm cô chiêu
Sau màn “tắm trong bia, rượu”, những nữ tú trong đám bắt đầu ưỡn ẹo và cởi bỏ váy, áo rồi vứt cả guốc. Cách thoát y của “đội teen” này không khác gì những màn trình diễn sex của những em chân dài chuyên nghiệp. Rồi cái gì đến cũng đến, sau những màn gợi dục, đám dân chơi đã sẵn hơi men điên cuồng lao vào nhau để tận hưởng thú vui đồi bại. Và tất nhiên không thể thiếu thuốc lắc và thuốc kích dục.
Nhiều quán karaoke không còn là nơi giải trí của gia đình mà hầu như hướng vào đám choai choai 9X. Vì đó là những kẻ chi tiền khong biết run và để cạnh tranh, các quán karaoke luôn có sẵn nơi để khách thực hiện màn này. Không cần là khách VIP, chẳng cần đại gia, chỉ cần đủ tiền, có yêu cầu, khách hàng sẽ được đáp ứng. Thậm chí, để khẳng định thương hiệu, một số quán còn nuôi sẵn trong nhà những “vũ vông” 9X được tu luyện chuyên nghiệp.
Khi đắm chìm vào những bữa tiệc sex, dân chơi sẽ trở thành con nghiện và khi đã say thuốc, say sex, với kiểu quan hệ tình dục lang chạ, bừa bãi kia, tình trạng lây truyền bệnh tật cho nhau, nhất là lây truyền HIV/AISD khó tránh khỏi.
Quất “pin”, hút “cỏ” để thể hiện đẳng cấp
Đây được coi là một trong những thú chơi thu hút sự tham gia của khá đông các quý tử Hà Thành.
Pin là cách gọi lệch đi của một số loại ma túy có nguồn gốc tự nhiên, chủ yếu là tài mà. Đó là chất kích thích đưa con người ta đến cực độ của ảo giác.
Không chỉ pin, hút "cỏ" cũng đang là trào lưu mà các cậu ấm, cô chiêu thích thú... Chơi "cỏ" không cần phải đông như quất pin, từ 2 đến 3 người là có thể tự vui với nhau. Đã là con nghiện “cỏ” thì ngày nào cũng phải “chơi”.
Điếu Pin được cuốn trong tờ giấy OCB. Ảnh minh họa
Một cậu ấm tâm sự: "Hút vào ăn như không bao giờ biết no, khi đang phê thuốc có thể ăn đến 8 bát cơm mà vẫn đói. Mỗi lần hút cỏ xong, em chỉ muốn làm “chuyện ấy”. Cảm giác đầu óc như đang trên mây, hưng phấn cực độ".
Để thỏa mãn sự ham muốn đến quay cuồng, nhiều cậu ấm thường đứng ra thuê riêng một nhà nghỉ để có thể “xõa tập thể”. Thậm chí, khi phê thuốc, dường như họ không làm chủ được mình và thường bị ảo giác với cảm giác mạnh như ảo tưởng mình bị cứa tay, máu chảy lênh láng, cảm giác đua mô tô,… cho tới khi thuốc hết.
Những cuộc chơi đó thường kéo dài xuyên đêm và các cậu ấm cô chiêu đã đốt không ít tiền cho những cuộc chơi trác táng mà các đại gia vẫn không hề hay biết hay thậm chí không quan tâm.
Nguyễn Thúy (tổng hợp)