Tối ngày 12/6, người dân ngụ tại tổ 127, ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn, TP.HCM phát hiện một bé gái sơ sinh khoảng vài ngày tuổi bị bỏ rơi trước của nhà số 42/9A tổ 127.
Báo Thanh Niên dẫn lời một thanh niên ở căn nhà trên cho biết trước đó khoảng 1 tiếng đồng hồ, anh đang ở trên lầu có nghe tiếng kêu lạ nhưng cứ nghĩ mèo kêu nên không để ý. Sau đó, vài người trong xóm đi dạo thì phát hiện ra em bé và tri hô mọi người đến cứu giúp.
Ảnh: TNO
Theo bà Dương Thị Xị, 44 tuổi thì khi bà bế bé lên thấy người bé lạnh toát, khóc rất yếu, trên người không được mặc quần áo gì, chỉ được quấn bằng 1 cái áo thun nam màu xanh và 1 cái áo khoác nữ màu hồng, cuốn rốn còn nguyên chỉ mới hơi khô.
Thấy bé đói và khóc đòi bú, mọi người bế bé đến nhà một phụ nữ có con nhỏ trong xóm cho bú nhờ. Một số người có ý định giữ lại nuôi nhưng đã gọi chính quyền địa phương đến ghi nhận và đưa bé về trạm y tế xã để chăm sóc.
Trước đó, một cháu bé trai 2 tuổi bị người thân bỏ rơi ở quán phở trên phố Vọng Hà – Hàm Tử Quan, phường Chương Dương, Hà Nội.
Hình ảnh cháu bé bị người thân bỏ rơi ở quán phở được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi - (Ảnh: FB).
Cơ quan chức năng phường Chương Dương tìm thấy một lá thư nhỏ được người thân để lại với nội dung "bố bị nghiện đi tù, bản thân mẹ không có khả năng nuôi cháu nên nhờ đưa cháu lên trung tâm bảo trợ" cùng với đó là 200 nghìn đồng trong túi cháu bé.
Sau đó, ông K.H.T.H. một doanh nhân đến từ Hải Phòng đã tiến hành tìm hiểu các thủ tục pháp lý liên quan để nhận nuôi cháu bé.
Tình Nguyên (TH)