Nữ thủ khoa dân tộc Mường gạt nước mắt từ bỏ giảng đường đại học

Nữ thủ khoa dân tộc Mường gạt nước mắt từ bỏ giảng đường đại học

Thứ 6, 10/08/2018 | 08:00
0
Từng là học sinh giỏi nhiều năm liền, trúng tuyển đại học với vị trí thủ khoa nhưng nữ sinh sẽ phải nghỉ học để đi làm phụ gia đình.

Giáo viên chủ nhiệm tiếc cho trò nghèo

“Đã mấy đêm rồi cô mất ngủ vì suy nghĩ miên man về những học trò nghèo khó nhưng hiếu học. Trong 12 năm đi dạy, chưa bao giờ cô có học sinh đậu thủ khoa như năm nay. Nhưng cô chẳng dám vui vì em bảo rằng: "Cô ơi! Em cũng muốn được đi học đại học lắm nhưng điều kiện gia đình quá khó khăn nên em sẽ đi làm". Cô đã cố gắng động viên gia đình em để em được tiếp tục thực hiện ước mơ nhưng.... Cô buồn quá em à!”, cô Lê Thị Hoa (giáo viên trường THPT Thọ Xuân 5, tỉnh Thanh Hóa) chia sẻ dòng trạng thái trên Facebook khi hay tin học sinh lớp mình đỗ thủ khoa nhưng không có khả năng nhập học.

Từ dấu chấm lửng trên dòng tâm sự của cô giáo Lê Thị Hoa, chúng tôi được biết gia cảnh của thí sinh đỗ thủ khoa Hà Thị Nhung thật thương cảm.

Thí sinh Hà Thị Nhung, trường THPT Thọ Xuân 5 (tỉnh Thanh Hóa) vừa đỗ thủ khoa ngành Tâm lý giáo dục của học viện Quản lý giáo dục (TP.Hà Nội) với 25,75 điểm.

Giáo dục - Nữ thủ khoa dân tộc Mường gạt nước mắt từ bỏ giảng đường đại học

Dù là con út trong gia đình nghèo, nhưng nữ sinh luôn ý thức học hành chăm chỉ và đạt học lực giỏi.

Nhung kể, em là học sinh giỏi liên tục trong 3 năm ở bậc phổ thông. Đây là năm học mà em háo hức nhất vì sau kỳ thi THPT Quốc gia này, em sẽ chọn cho mình một ngành học yêu thích để có nghề nghiệp ổn định trong tương lai.

Tuy nhiên, vì gia cảnh quá khó khăn nên khả năng em buộc phải tạm gác lại ước mơ ngồi trên giảng đường đại học.

Giáo dục - Nữ thủ khoa dân tộc Mường gạt nước mắt từ bỏ giảng đường đại học (Hình 2).

Cô giáo chủ nhiệm tiếc cho học trò của mình vì hoàn cảnh mà gác lại giấc mơ giảng đường đại học.

“Em là dân tộc Mường, hiện sống tại thôn Làng Pheo, xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo, có tất cả 7 anh chị em, em là con út. Bố mẹ em đã ngoài 60 tuổi, bố thì bị bệnh tim nặng phải đi viện hàng tháng, không làm được gì. Mẹ em làm nông trên mảnh đất nhỏ phải thuê mướn của người ta nên cuộc sống rất khó khăn”, Nhung kể về gia cảnh khốn khó.

Sẽ nghỉ học đi làm công nhân trước

Được biết, thôn Làng Pheo thuộc vùng sâu, vùng xa nhất của xã Xuân Phú. Nơi đây đất đai cằn cỗi, cư dân thưa thớt và là địa bàn có nhiều người Mường sinh sống. Phần đông các gia đình nơi đây đều thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc cũng chỉ đắp đổi qua ngày.

Nhận xét về học sinh Nhung, cô Lê Thị Hoa giáo viên chủ nhiệm của em cho biết: “Nhung là học sinh rất ngoan hiền, luôn nỗ lực hết mình. Em sống rất tốt và có mối quan hệ hòa nhã với bạn bè, thầy cô. Em có hạnh kiểm Tốt, học lực Giỏi. Em đạt giải nhì cấp trường và giải khuyến khích cấp tỉnh môn Địa lý năm 2017 – 2018”.

Giáo dục - Nữ thủ khoa dân tộc Mường gạt nước mắt từ bỏ giảng đường đại học (Hình 3).

Gia đình của nữ sinh được chính quyền địa phương xác nhận là hoàn cảnh khó khăn thực sự

Bên cạnh đó, em còn nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào của trường lớp. Em luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hầu hết thầy cô giáo trong trường đều thấu hiểu và thương yêu em”.

Hiện tại Nhung đang đi làm may để phụ giúp gia đình và có thêm chút tiền trang trải cho cuộc sống. Em cho biết, vì mới đi làm được mấy ngày nên em cũng không biết sẽ được chủ trả lương cho bao nhiêu.

“Nếu có một phép màu, được ra TP.Hà Nội học, em sẽ cố gắng hết sức học tập để tốt nghiệp đúng thời hạn. Sau này ra trường, em không mong muốn gì nhiều, chỉ cần kiếm được công việc ổn định mà mình yêu thích, đó là trở thành nhà tư vấn tâm lý hay dạy kỹ năng sống cho học sinh là được rồi”, Nhung thật thà chia sẻ.

Phan Hoài

Nữ thủ khoa ĐH Bách khoa TP.HCM: Nỗ lực hết mình, điều tốt đẹp sẽ đến

Thứ 7, 04/08/2018 | 12:21
“Nếu hiện tại các bạn chưa tìm được đam mê thì cứ hãy chú tâm làm tốt những gì mình đã chọn, đừng mãi loay hoay làm hao hụt quỹ thời gian của mình một cách vô ích”, nữ thủ khoa đại học Bách khoa (đại học Quốc gia TP.HCM) nhắn nhủ.

TP.HCM: Hàng loạt trường đại học công bố điểm chuẩn

Thứ 7, 14/07/2018 | 16:17
Ngày 14/7, nhiều trường đại học trên địa bàn TP.HCM lần lượt công bố điểm chuẩn chính thức theo từng ngành của năm học 2018.

Bảng tổng kết toàn điểm 10: Học sinh bây giờ giỏi hơn xưa?

Thứ 5, 24/05/2018 | 13:38
“Khoe thành tích của con là một nhu cầu – nhưng đừng vì nhu cầu đó mà phát sinh những áp lực cho chính mình và cho con trong việc học cũng như bước vào cuộc sống sau này”, ông Lê Khanh, GĐ Cty Giáo dục Kidstime chi nhánh Bình Thạnh nhận định.
Cùng tác giả

Xuyên đêm cấp cứu 3 bệnh nhi nghi ngộ độc do ăn giò lụa bán dạo

Thứ 3, 16/05/2023 | 14:44
Ba bệnh nhi trong một gia đình sau khi ăn giò lụa bán dạo bị yếu cơ, sụp mi, thở máy nghi do ngộ độc.

Tp.HCM cần một trung tâm tài chính thương mại để vực dậy nền kinh tế

Thứ 2, 17/04/2023 | 14:00
Hàng loạt doanh nghiệp tại Tp.HCM gặp khó khăn về nguồn vốn, do ảnh hưởng từ tình hình kinh tế Thành phố này tăng trưởng chậm, cần có giải pháp để vực dậy.

Tp.HCM: Sập cửa hàng tiện lợi, nhiều người mắc kẹt, một nữ sinh tử vong

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:38
Nguyên nhân ban đầu khiến cửa hàng tiện lợi bị sập được cho là để hàng hóa quá tải. Đến chiều tối 18/1, cơ quan chức năng xác định một nữ sinh đã tử vong.

Đường hoa xuân giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:35
Đường hoa xuân tại bệnh viện Chợ Rẫy chính thức khai mạc đã giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký qua đời

Thứ 4, 28/09/2022 | 13:38
Nhà văn, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - thầy giáo viết bằng chân đầu tiên tại Việt Nam đã qua đời rạng sáng ngày 28/9 tại Tp.HCM, hưởng thọ 76 tuổi.
Cùng chuyên mục

Cổng thông tin tuyển sinh lớp 10 có nhiều tính năng hỗ trợ lựa chọn

Chủ nhật, 28/04/2024 | 18:15
Cổng thông tin tuyển sinh vừa thành lập, sẽ giúp phụ huynh, học sinh chỉ cần ngồi ở nhà vào trang web tìm kiếm thông tin về trường sẽ đăng ký học.

10/10 học sinh Việt Nam đoạt giải cao tại Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:56
Với thành tích này, Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn, sau đoàn Trung Quốc và Nga. Đây là lần đầu tiên học sinh Việt Nam dự Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...