Nhiều nghi vấn trong vụ phu trầm bị giết được đặt ra

Nhiều nghi vấn trong vụ phu trầm bị giết được đặt ra

Thứ 7, 06/04/2013 | 12:06
0
Có thể, cái khó lý giải nhất đối với BCA 313G chính là sự hành quyết đồng loại đầy man rợ của nhóm bắt cóc. Bọn chúng đã lấy mạng các phu trầm như thời trung cổ. Phải chăng đây là một vụ thanh toán tranh giành lãnh địa nhiều hơn là mục đích tống tiền?

> Muốn nhận máy tính bảng Google Nexus 7 không mất một xu nào, hãy vào đây!

Lý giải về sự tàn độc của hung thủ

Khi các hung thủ bị bắt giữ, Thượng tá Nguyễn Thuận Hoá, Trưởng phòng PCTPMT thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị lý giải: "Mục tiêu đầu tiên của ba đối tượng Công, Thành và Nguyên đó là khống chế và đe doạ đến tính mạng của nhóm phu trầm nhằm tạo áp lực để đòi tiền chuộc. Tuy nhiên, trong lúc chờ đợi người đi lấy tiền và phát hiện một người chạy thoát, bọn chúng đã ra tay giết hại nhằm bịt đầu mối rồi tìm đường tháo chạy".

Còn Thượng tá Lê Quang Công, Q. Trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Quảng Trị đánh giá: "Sau khi biết Đỗ Văn Hiền chạy thoát sẽ báo công an, thêm vào đó là sự bực tức do phu trầm Hoàng Văn Hà đi lấy tiền chuộc không quay lại, nhóm bắt cóc đã không còn giữ được bình tĩnh và quyết định hành quyết năm thợ rừng đang bị bắt giữ. Đầu tiên, nhóm bắt cóc trói hai tay của các phu trầm ra sau rồi lồng dây lên cổ khiến họ không thể cử động. Sau đó, chúng dẫn nhóm thợ rừng đi vào rừng sâu và dừng lại lập lán trại, đồng thời trói luôn hai chân. Tiếp đó, nhóm bắt cóc kêu từng người một đi vào rừng và ra tay đánh đập một cách vô cùng dã man. Cứ thế, nhóm phu trầm lần lượt bị hành quyết như tội phạm thời trung cổ".

Tuy nhiên, khi đấu tranh khai thác lời khai của hai hung thủ, đã có những nhận định khác nhau về động cơ giết người của các đối tượng.

>> Toàn cảnh vụ 5 phu trầm bị giết hại trong rừng

Manh mối mới xuất hiện trong vụ án

Qua lời khai ban đầu tại CQĐT, Hồ Văn Thành cho biết, khi anh Đỗ Văn Hiền sau khi cắt được dây và bỏ chạy, nhóm này đã cùng với một đối tượng tên Hiếu (Thành chỉ biết người này tên Hiếu quê Quảng Bình) cùng tham gia truy tìm Hiền giết để bịt đầu mối. Điều này cũng phù hợp với lời trình bày của nạn nhân Đỗ Văn Hiền: Do quá hoảng loạn và sợ hãi nên không xác định được phương hướng, Hiền đã bị lạc giữa rừng sâu. Chạy được một khoảng thời gian khá lâu, do thất lạc, Hiền đã gặp lại ba tên sát thủ và một người đàn ông lạ mặt (khả năng là người tên Hiếu).

Một trong ba tên sát nhân định nổ súng thì người lạ mặt này ngăn lại. Hắn nói: "Đừng bắn, chỗ này gần dân bản, bắn là bị lộ đó!". Nhờ vậy, Hiền đã thoát chết. Một tình huống mới được đặt ra cho ban chuyên án, đó chính là sự xuất hiện của người đàn ông tên Hiếu mà theo tên Hồ Văn Thành thì hắn là người ở tỉnh Quảng Bình. Qua đây, một trinh sát có nghiệp vụ và kinh nghiệm phán đoán rằng, có thể có hai nhóm phu trầm, vàng ở Quảng Bình cạnh tranh, cát cứ nhau về công việc làm ăn nên một trong hai nhóm đó đã nhờ ba đối tượng Công, Thành và Nguyên dằn mặt nhóm của Đỗ Văn Hiền.  

Hiện tại, các điều tra viên đang tích cực đấu tranh với Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành để mở rộng vụ án, nhanh chóng truy bắt các đối tượng có liên quan đến vụ hành quyết phu trầm nhằm làm rõ hơn động cơ giết người của bọn chúng.             

Thưởng nóng cho ban chuyên án

Chiều ngày 3/4/2013, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành với ba tội danh: Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép; Bắt cóc; Giết người và Cướp tài sản.

Trước đó, chiều 2/4, sau khi bắt được hai đối tượng giết năm phu trầm, Đại tá Trần Đức Việt, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp đến Đồn Biên phòng Cù Bai, thưởng nóng 50 triệu đồng cho các cán bộ chiến sĩ tham gia chuyên án 313G. Sáng ngày 3/4, Thiếu tướng Lê Công Dung, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã quyết định thưởng thêm cho ban chuyên án 50 triệu đồng.                               

Xuân Hồng

Nghẹt thở cuộc truy bắt hung thủ sát hại 5 phu trầm

Chủ nhật, 07/04/2013 | 09:02
Giữa rừng già, dưới cái nắng thiêu đốt đầu hè của miền Trung, lực lượng hỗn hợp gồm bộ đội biên phòng và công an tỉnh Quảng Trị đã không quản ngại vất vả, tổ chức mai phục suốt ngày đêm, quyết tâm truy bắt các đối tượng đã hành quyết 5 phu trầm một cách dã man. Rừng Ma - Tà Rùng của người Vân Kiều ở huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) vốn đã heo hút nay càng tĩnh mịch và đáng sợ hơn, bởi dư âm của vụ thảm sát tập thể chấn động cả tuần nay.

Vợ 'quỷ dữ' giết phu trầm kể tội chồng

Thứ 6, 05/04/2013 | 14:14
“Chưa một ngày em được hạnh phúc, anh Công say xỉn tối ngày, đánh đập vợ con. Em trái ý là bầm dập mặt mày, nhiều lần, anh ta nói sẽ giết nếu em bồng con về ngoại”, vợ sát thủ Hồ Văn Công kể và gọi chồng là "quỷ dữ".
Cùng chuyên mục

Bình Thuận: Nhóm đối tượng tự ý dọn đồ đạc, đuổi người ra khỏi nhà, lãnh án tù

Thứ 7, 18/05/2024 | 18:19
Đây là vụ án được dư luận xã hội quan tâm, theo dõi do tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, tạo dư luận xấu.

Bình Phước: Thu giữ số lượng lớn rượu ngoại ở khu vực biên giới

Thứ 7, 18/05/2024 | 18:00
Một số lượng lớn rượu ngoại, không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước thu giữ.

Quảng Nam: Tạm giữ người đàn ông không chịu đo nồng độ cồn, đánh công an

Thứ 7, 18/05/2024 | 16:43
Hiện vụ việc đang được Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ ly hôn 100 tỷ ở Đà Nẵng: Người chồng nhận phần lớn tài sản

Thứ 7, 18/05/2024 | 16:39
Mặc dù tổng tài sản trong vụ kiện ly hôn 119 tỷ đồng, nhưng phía nguyên đơn chỉ nhận được 8 tỷ đồng, sau khi khấu trừ nợ chung.

Hà Nội: Một phụ nữ bị lừa 4 tỷ đồng vì ứng tiền thanh toán lấy hoa hồng

Thứ 7, 18/05/2024 | 16:15
Sáng 18/5, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đang điều tra vụ một phụ nữ bị lừa mất 4 tỷ đồng với thủ đoạn ứng tiền thanh toán hộ để nhận hoa hồng.
     
Nổi bật trong ngày

Giao xe cho cháu chưa đủ tuổi điều khiển, bà ngoại bị khởi tố

Thứ 7, 18/05/2024 | 06:00
Bà Hoàng Thị Tha (SN 1958, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) vừa bị khởi tố vì giao xe máy cho cháu ngoại chưa đủ tuổi điều khiển, gây tai nạn giao thông.