Trước đó, thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cho biết, khoảng 14 giờ ngày 8/7, 3 tầu cá Việt Nam đang đánh bắt trên vùng biển Thái Lan thì bị Hải quân nổ súng vào tàu. Lúc này trên tàu có 18 ngư dân, nhưng sau đó 1 ngư dân (danh tính được xác định là Tô Hồng Ngọc (con ông Tô Hữu Định, chủ tàu quê ở xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) đã tự lái tàu về thị trấn Sông Đốc (Cà Mau). 17 ngư dân còn lại bị bắt giữ, trong đó ngư dân Nguyễn Văn Quèo và Nguyễn văn Linh đã bị thương.
Kể từ khi sự việc xảy ra, ông Nguyễn Văn Xuân (sinh năm 1962, ngụ ấp Bình An 1, xã An Hòa Tây, huyện ba Tri, tỉnh Bến Tre) luôn nom nóp lo sợ vì 3 người con trai (Nguyễn Văn Quèo, Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Văn Tân ) đã bị Hải quân Thái Lan bắt giữ.
Theo lời ông Xuân, từ khi 3 người con trai của ông bị bắt giữ ông chỉ liên lạc được 2 lần qua điện thoại, trong điện thoại cả 3 cho biết rằng bị thương rất đau nhưng chỉ được băng bó sơ rồi đưa vào phòng giam chứ không được điều trị tại bệnh viện.
Theo đó, chị Phạm Thị Quyên (sinh năm 1984, vợ của anh Quèo) và chị Nguyễn Thị Duyên (sinh năm 1992, vợ của anh Linh) cũng đau đáu chờ tin chồng.
Ảnh: Chị Duyên và chị Quyên đau đáu chờ tin chồng nơi quê nhà
“Sau khi chồng tôi bị bắt giữ, chủ tàu đã đến và cho số điện thoại để liên lạc với bên kia. Tôi chỉ biết rằng phải chờ đến 49 ngày nữa mới đưa ra xét xử, nhưng nếu có tiền chuộc thì sẽ được về sớm còn không sẽ bị giam lâu bên Thái Lan. Nhưng nhà tôi nghèo, cơm chưa đủ ăn số tiền 120 triệu để chuộc chồng về là điều quá khả năng so với hoàn cảnh của gia đình tôi. Mấy ngày rồi tôi cũng cố gắng đi khắp nơi để vay mượn nhưng không được”, chị Quyên nghẹn ngào chia sẻ.
Cùng hoàn cảnh với chị Quyên, Nguyễn Thị Duyên cho biết: “Mấy ngày nay, đứa con 9 tháng tuổi bị sốt nên chị đành đem về bê