Người đàn ông làm tàu giấy cúng 64 liệt sỹ Gạc Ma trước biển

Người đàn ông làm tàu giấy cúng 64 liệt sỹ Gạc Ma trước biển

Thứ 4, 14/03/2018 | 18:55
0
“Năm nay tôi quyết định làm giỗ chung cho anh trai và 63 người đồng đội trước biển. Ngoài mâm cỗ, tôi còn làm con tàu bằng giấy có ghi số hiệu HQ-604 để thả ra biển cho các anh ”, anh Hoành nói về mâm cỗ đặc biệt dành cho 64 chiến sĩ Gạc Ma.
Sáng 14/3, chúng tôi tìm đến nhà của vợ chồng anh Trương Văn Hoành (SN 1972) và chị Mai Thị Lạnh (SN 1978), trú ở thôn Cừa Thôn, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Khi chúng tôi vừa đến nơi thì vợ chồng anh Hoành cùng các anh chị em trong gia đình đang sửa soạn để làm một mâm cỗ đưa ra biển.

Sáng 14/3, chúng tôi tìm đến nhà của vợ chồng anh Trương Văn Hoành (SN 1972) và chị Mai Thị Lạnh (SN 1978), trú ở thôn Cừa Thôn, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Khi chúng tôi vừa đến nơi thì vợ chồng anh Hoành cùng các anh chị em trong gia đình đang sửa soạn để làm một mâm cỗ đưa ra biển.

Anh Hoành cho biết, mâm cỗ đặc biệt này là chuẩn bị cho lần giỗ thứ 30 của anh trai là liệt sỹ Trương Văn Hướng. Khác với những lần trước, năm nay gia đình không làm giỗ cúng tại nhà mà sẽ đem ra cúng trước biển. Điều đặc biệt hơn, gia đình quyết định làm giỗ chung cho cả 64 liệt sĩ Gạc Ma, những người được anh Hoành gọi là anh.

Anh Hoành cho biết, mâm cỗ đặc biệt này là chuẩn bị cho lần giỗ thứ 30 của anh trai là liệt sỹ Trương Văn Hướng. Khác với những lần trước, năm nay gia đình không làm giỗ cúng tại nhà mà sẽ đem ra cúng trước biển. Điều đặc biệt hơn, gia đình quyết định làm giỗ chung cho cả 64 liệt sĩ Gạc Ma, những người được anh Hoành gọi là anh.

“Giờ cha mẹ không còn nữa, đến ngày giỗ, vợ chồng tôi vẫn làm một mâm cơm tươm tất, để mời anh Hướng cùng các đồng đội về dự. Trong mâm cỗ đặc biệt chúng tôi đã chuẩn bị 64 đôi đũa, 64 cái bát dành cho các anh. Ngoài ra, còn áo quần giấy, tiền vàng mã”, chị Mai Thị Lạnh chia sẻ.

“Giờ cha mẹ không còn nữa, đến ngày giỗ, vợ chồng tôi vẫn làm một mâm cơm tươm tất, để mời anh Hướng cùng các đồng đội về dự. Trong mâm cỗ đặc biệt chúng tôi đã chuẩn bị 64 đôi đũa, 64 cái bát dành cho các anh. Ngoài ra, còn áo quần giấy, tiền vàng mã”, chị Mai Thị Lạnh chia sẻ.

“Tôi cũng làm một chiếc tàu hải quân bằng giấy có ghi số hiệu HQ-604 để thả ra biển cho các anh”, anh Hoành cho hay.

“Tôi cũng làm một chiếc tàu hải quân bằng giấy có ghi số hiệu HQ-604 để thả ra biển cho các anh”, anh Hoành cho hay.

Vào Tết năm 1988, anh Hướng có về nhà đúng một đêm Giao thừa, sáng mồng 1 đã phải vội đi. Khi đi anh khóc và nói muốn ở lại thêm, nhưng vì nhiệm vụ nên phải đi ngay.

Vào Tết năm 1988, anh Hướng có về nhà đúng một đêm Giao thừa, sáng mồng 1 đã phải vội đi. Khi đi anh khóc và nói muốn ở lại thêm, nhưng vì nhiệm vụ nên phải đi ngay. "Lúc về, chúng tôi còn chưa có cơ hội tâm sự thì anh Hướng đã ra đi vội vã. Đó cũng là lần cuối cùng hai anh em gặp nhau", anh Hoành kể lại trong nước mắt.

Được biết, gia đình anh Hoành có 9 anh chị em, liệt sỹ Trương Văn Hướng là con thứ 3. Anh nhập ngũ năm 1985, đến năm 1988 thì hy sinh tại đảo Gạc Ma. Hơn 3 tháng sau gia đình mới nhận được giấy báo tử của anh Hướng. Không thể đưa anh về với đất mẹ, gia đình đã đắp một ngôi mộ gió trước biển.

Được biết, gia đình anh Hoành có 9 anh chị em, liệt sỹ Trương Văn Hướng là con thứ 3. Anh nhập ngũ năm 1985, đến năm 1988 thì hy sinh tại đảo Gạc Ma. Hơn 3 tháng sau gia đình mới nhận được giấy báo tử của anh Hướng. Không thể đưa anh về với đất mẹ, gia đình đã đắp một ngôi mộ gió trước biển.

Đến nay cũng đã tròn 30 năm, liệt sĩ Trương Văn Hướng vĩnh viễn nằm lại nơi biển đảo. Dù trời mưa to, gió lớn, mâm cỗ cúng 64 chiến sĩ Gạc Ma vẫn được gia đình anh Hoành che bạt đặt trước biển, trên đó đặt 64 đôi đũa, 64 cái bát được xếp ngay ngắn.

Đến nay cũng đã tròn 30 năm, liệt sĩ Trương Văn Hướng vĩnh viễn nằm lại nơi biển đảo. Dù trời mưa to, gió lớn, mâm cỗ cúng 64 chiến sĩ Gạc Ma vẫn được gia đình anh Hoành che bạt đặt trước biển, trên đó đặt 64 đôi đũa, 64 cái bát được xếp ngay ngắn.

Những nén hương tưởng nhớ được anh Hoành và người thân thắp lên. Con tàu giấy mang số hiệu HQ-604 được anh Hoành bơi ra khơi thả. Đợi con tàu trôi khuất tầm mắt, anh Hoành mới quay trở vào bờ.Lúc những nén hương cuối cùng trên mâm cỗ cháy hết, cũng là khi bầu trời biển ửng sáng, trời quang mây tạnh.

Những nén hương tưởng nhớ được anh Hoành và người thân thắp lên. Con tàu giấy mang số hiệu HQ-604 được anh Hoành bơi ra khơi thả. Đợi con tàu trôi khuất tầm mắt, anh Hoành mới quay trở vào bờ.Lúc những nén hương cuối cùng trên mâm cỗ cháy hết, cũng là khi bầu trời biển ửng sáng, trời quang mây tạnh.

Sáng 14/3, chúng tôi tìm đến nhà của vợ chồng anh Trương Văn Hoành (SN 1972) và chị Mai Thị Lạnh (SN 1978), trú ở thôn Cừa Thôn, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Khi chúng tôi vừa đến nơi thì vợ chồng anh Hoành cùng các anh chị em trong gia đình đang sửa soạn để làm một mâm cỗ đưa ra biển.

Sáng 14/3, chúng tôi tìm đến nhà của vợ chồng anh Trương Văn Hoành (SN 1972) và chị Mai Thị Lạnh (SN 1978), trú ở thôn Cừa Thôn, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Khi chúng tôi vừa đến nơi thì vợ chồng anh Hoành cùng các anh chị em trong gia đình đang sửa soạn để làm một mâm cỗ đưa ra biển.

Anh Hoành cho biết, mâm cỗ đặc biệt này là chuẩn bị cho lần giỗ thứ 30 của anh trai là liệt sỹ Trương Văn Hướng. Khác với những lần trước, năm nay gia đình không làm giỗ cúng tại nhà mà sẽ đem ra cúng trước biển. Điều đặc biệt hơn, gia đình quyết định làm giỗ chung cho cả 64 liệt sĩ Gạc Ma, những người được anh Hoành gọi là anh.

Anh Hoành cho biết, mâm cỗ đặc biệt này là chuẩn bị cho lần giỗ thứ 30 của anh trai là liệt sỹ Trương Văn Hướng. Khác với những lần trước, năm nay gia đình không làm giỗ cúng tại nhà mà sẽ đem ra cúng trước biển. Điều đặc biệt hơn, gia đình quyết định làm giỗ chung cho cả 64 liệt sĩ Gạc Ma, những người được anh Hoành gọi là anh.

“Giờ cha mẹ không còn nữa, đến ngày giỗ, vợ chồng tôi vẫn làm một mâm cơm tươm tất, để mời anh Hướng cùng các đồng đội về dự. Trong mâm cỗ đặc biệt chúng tôi đã chuẩn bị 64 đôi đũa, 64 cái bát dành cho các anh. Ngoài ra, còn áo quần giấy, tiền vàng mã”, chị Mai Thị Lạnh chia sẻ.

“Giờ cha mẹ không còn nữa, đến ngày giỗ, vợ chồng tôi vẫn làm một mâm cơm tươm tất, để mời anh Hướng cùng các đồng đội về dự. Trong mâm cỗ đặc biệt chúng tôi đã chuẩn bị 64 đôi đũa, 64 cái bát dành cho các anh. Ngoài ra, còn áo quần giấy, tiền vàng mã”, chị Mai Thị Lạnh chia sẻ.

“Tôi cũng làm một chiếc tàu hải quân bằng giấy có ghi số hiệu HQ-604 để thả ra biển cho các anh”, anh Hoành cho hay.

“Tôi cũng làm một chiếc tàu hải quân bằng giấy có ghi số hiệu HQ-604 để thả ra biển cho các anh”, anh Hoành cho hay.

Vào Tết năm 1988, anh Hướng có về nhà đúng một đêm Giao thừa, sáng mồng 1 đã phải vội đi. Khi đi anh khóc và nói muốn ở lại thêm, nhưng vì nhiệm vụ nên phải đi ngay.

Vào Tết năm 1988, anh Hướng có về nhà đúng một đêm Giao thừa, sáng mồng 1 đã phải vội đi. Khi đi anh khóc và nói muốn ở lại thêm, nhưng vì nhiệm vụ nên phải đi ngay. "Lúc về, chúng tôi còn chưa có cơ hội tâm sự thì anh Hướng đã ra đi vội vã. Đó cũng là lần cuối cùng hai anh em gặp nhau", anh Hoành kể lại trong nước mắt.

Được biết, gia đình anh Hoành có 9 anh chị em, liệt sỹ Trương Văn Hướng là con thứ 3. Anh nhập ngũ năm 1985, đến năm 1988 thì hy sinh tại đảo Gạc Ma. Hơn 3 tháng sau gia đình mới nhận được giấy báo tử của anh Hướng. Không thể đưa anh về với đất mẹ, gia đình đã đắp một ngôi mộ gió trước biển.

Được biết, gia đình anh Hoành có 9 anh chị em, liệt sỹ Trương Văn Hướng là con thứ 3. Anh nhập ngũ năm 1985, đến năm 1988 thì hy sinh tại đảo Gạc Ma. Hơn 3 tháng sau gia đình mới nhận được giấy báo tử của anh Hướng. Không thể đưa anh về với đất mẹ, gia đình đã đắp một ngôi mộ gió trước biển.

Đến nay cũng đã tròn 30 năm, liệt sĩ Trương Văn Hướng vĩnh viễn nằm lại nơi biển đảo. Dù trời mưa to, gió lớn, mâm cỗ cúng 64 chiến sĩ Gạc Ma vẫn được gia đình anh Hoành che bạt đặt trước biển, trên đó đặt 64 đôi đũa, 64 cái bát được xếp ngay ngắn.

Đến nay cũng đã tròn 30 năm, liệt sĩ Trương Văn Hướng vĩnh viễn nằm lại nơi biển đảo. Dù trời mưa to, gió lớn, mâm cỗ cúng 64 chiến sĩ Gạc Ma vẫn được gia đình anh Hoành che bạt đặt trước biển, trên đó đặt 64 đôi đũa, 64 cái bát được xếp ngay ngắn.

Những nén hương tưởng nhớ được anh Hoành và người thân thắp lên. Con tàu giấy mang số hiệu HQ-604 được anh Hoành bơi ra khơi thả. Đợi con tàu trôi khuất tầm mắt, anh Hoành mới quay trở vào bờ.Lúc những nén hương cuối cùng trên mâm cỗ cháy hết, cũng là khi bầu trời biển ửng sáng, trời quang mây tạnh.

Những nén hương tưởng nhớ được anh Hoành và người thân thắp lên. Con tàu giấy mang số hiệu HQ-604 được anh Hoành bơi ra khơi thả. Đợi con tàu trôi khuất tầm mắt, anh Hoành mới quay trở vào bờ.Lúc những nén hương cuối cùng trên mâm cỗ cháy hết, cũng là khi bầu trời biển ửng sáng, trời quang mây tạnh.

 

Một người đàn ông làm tàu giấy cúng 64 liệt sỹ Gạc Ma trước biển

 Hải Long

30 năm Gạc Ma: Không bao giờ quên lãng…

Thứ 4, 14/03/2018 | 06:01
“Có những lần, chúng tôi ngồi kể chuyện cho nhau nghe về cái đêm cuối cùng trước khi hải chiến Gạc Ma diễn ra, chuyện chia nhau một điếu thuốc chờ bình minh lên rồi những trăn trở, lo âu về gia đình, về tương lai… rồi cứ thế bị cuốn vào dòng ký ức. Giật mình, hóa ra cũng đã 30 năm biển khơi ôm trọn đồng đội của chúng tôi vào lòng”, ông Lê Hữu Thảo (52 tuổi, trú phường Thạch Linh, TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) - một cựu chiến binh Gạc Ma chia sẻ.

30 năm hải chiến Gạc Ma: Vuông tròn ký ức bất tử

Thứ 3, 13/03/2018 | 20:18
30 năm về trước 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam đã ngã xuống vì một phần máu thịt của Tổ quốc. Ngày hôm nay, người ở lại nghẹn ngào nhớ về những ký ức bất tử.

Nước mắt mẹ liệt sỹ Gạc Ma mong mỏi một lần đến nơi con đã hy sinh

Thứ 3, 15/03/2016 | 14:47
Những ngày cuối đời, người mẹ ấy mong ước một lần được vào chiến trường xưa để thắp cho con trai nén hương trong ngày kỷ niệm trận chiến Gạc Ma đau thương mà kiên cường (14/3).

Hải chiến Gạc Ma: Những người lính trở về cùng...giấy báo tử

Thứ 2, 14/03/2016 | 07:00
Dù cuộc sống bộn bề khó khăn, nhưng những người lính may mắn trở về trong trận hải chiến Gạc Ma vẫn giữ “khư khư” tờ giấy báo tử bên mình như một báu vật.
Cùng tác giả

Hơn 7 vạn người về làng Sen nhân dịp sinh nhật Bác

Thứ 2, 20/05/2024 | 21:00
Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên đã tổ chức đón hơn 7 vạn lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật Từ Làng Sen đến Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ 2, 20/05/2024 | 05:30
Chương trình nghệ thuật đặc biệt này là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng, thể hiện lòng biết ơn, thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triệu tấm lòng về với quê Bác nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Người

Chủ nhật, 19/05/2024 | 10:31
Tháng 5, kỷ niệm ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2024) triệu bước chân từ mọi miền Tổ quốc đã về với quê hương Bác, nơi 134 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh cất tiếng khóc chào đời.

Mánh khoé của người đàn ông lừa bạn góp vốn đầu tư chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ 6, 17/05/2024 | 17:03
Chơi cờ bạc nợ nần nhiều, Thịnh lên kế hoạch lừa bạn góp tiền tỷ đầu tư làm ăn. Khi bạn yêu cầu trả tiền, Thịnh đưa ra nhiều lý do với mục đích trốn nợ.

Thót tim xem chiến sĩ kỵ binh điều khiển ngựa lao qua vòng lửa

Chủ nhật, 12/05/2024 | 10:33
Màn trình diễn điều khiển ngựa vượt qua vòng lửa của các kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động, Bộ Công an nhận được sự tán thưởng của đông đảo khán giả.
Cùng chuyên mục

Quy định về vạch kẻ đường mắt võng, tài xế cần biết tránh bị xử phạt

Thứ 2, 20/05/2024 | 15:00
Hiện nay, vạch kẻ đường mắt võng rất phổ biến nhưng không phải tài xế nào cũng hiểu rõ ý nghĩa loại vạch này. Vậy, cách đi cho chuẩn khi gặp vạch mắt võng là gì?

6 trường hợp bị thu hồi sổ đỏ từ năm 2025, ai cũng nên biết

Thứ 2, 20/05/2024 | 10:52
Người dân cần nắm rõ những trường hợp sẽ bị Nhà nước thu hồi sổ đỏ khi Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực.

Cải cách tiền lương từ 1/7: Căn cứ đóng bảo hiểm xã hội sẽ ra sao?

Chủ nhật, 19/05/2024 | 11:25
Căn cứ đóng bảo hiểm xã hội và bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội là vấn đề liên quan trực tiếp tới cải cách tiền lương được thực hiện từ ngày 1/7/2024.

Đóng BHXH tự nguyện, trợ cấp tuất được tính thế nào?

Chủ nhật, 19/05/2024 | 10:44
“Người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất như thế nào” là vấn đề nhiều người quan tâm.

Hội Luật gia Tp.Thuận An tổ chức đại hội lần thứ nhất

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:16
Đại hội đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho phép thành lập Hội Luật gia Tp.Thuận An, đồng thời thông qua Quy chế hoạt động của Hội.
     
Nổi bật trong ngày

Quy định về vạch kẻ đường mắt võng, tài xế cần biết tránh bị xử phạt

Thứ 2, 20/05/2024 | 15:00
Hiện nay, vạch kẻ đường mắt võng rất phổ biến nhưng không phải tài xế nào cũng hiểu rõ ý nghĩa loại vạch này. Vậy, cách đi cho chuẩn khi gặp vạch mắt võng là gì?

6 trường hợp bị thu hồi sổ đỏ từ năm 2025, ai cũng nên biết

Thứ 2, 20/05/2024 | 10:52
Người dân cần nắm rõ những trường hợp sẽ bị Nhà nước thu hồi sổ đỏ khi Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực.