Ước mơ dang dở
Trương Thị Tuyết Sương (SN 1995), sinh ra ở một làng quê nghèo tại thôn Phiếm Ái, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, (Quảng Nam) với một hoàn cảnh đặc biệt, mẹ là bệnh nhân tâm thần, và em được sinh ra mà không biết cha mình là ai. Từ nhỏ, Sương đã phải sống những tháng ngày thiếu thốn vật chất và tình yêu thương của cha mẹ. Từ khi lọt lòng, Tuyết Sương ở nhà bà cố cho đến khi bà cố mất thì chuyển về sống với ông ngoại.
Tốt nghiệp cấp 2, Sương thi đậu vào trường chuyên của tỉnh, nhưng vì không có tiền đóng học phí, em đành phải gạt bỏ niềm vui chưa kịp trọn của mình. Cùng lúc đó, vì hoàn cảnh khó khăn, Sương vào ở tại Trung tâm nuôi dưỡng và dạy nghề cho trẻ mồ côi (gọi tắt là Trung tâm), người khuyết tật huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, nay là Trung tâm bảo trợ xã hội huyện Đại Lộc, và theo học tại Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ - Huyện Đại Lộc.
Tuyết Sương (áo trắng) cùng cô giáo chủ nhiệm
Nhận được sự hỗ trợ từ Trung tâm, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Sương thi vào ngành Văn hóa du lịch hệ cao đẳng của Trường Đại học Duy Tân.
“Sương là một sinh viên ngoan hiền, có ý chí vươn lên trong học tập, dù gia cảnh đặc biệt; phải tranh thủ mọi thời gian ngoài giờ học để làm thêm kiếm tiền nhưng em vẫn đạt được thành tích học tập tốt, với điểm số cao, ổn đinh. Cả hai năm học vừa qua, Sương đều đảm nhận chức Bí thư của lớp”, cô giáo Nguyễn Thị Kim Bài - Giảng viên Khoa Xã hội và Nhân văn, Đại học Duy Tân Đà Nẵng, Chủ nhiệm lớp Cao đẳng Văn hóa – Du lịch Tuyết Sương theo học chia sẻ.
Nhưng thật không may, từ cuối năm 2013, quỹ từ thiện của tổ chức Phi chính phủ đã giúp đỡ những hoàn cảnh như Sương lâu nay gặp khó khăn, thay vì được hỗ trợ chỗ ở miễn phí, Sương phải ra thuê nhà trọ, mấy tháng đầu còn chút tiền hỗ trợ, càng về sau ít dần rồi hết hẳn. Sươn