Theo đó, vài ngày trước, bà T.T.M. (ngụ xã Phú Điền, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai – mẹ bé gái tên A.,14 tuổi) tới công an huyện Tân Phước trình báo việc Q. có hành vi quan hệ tình dục với con gái của bà. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan điều tra đã triệu tập nam thanh niên 19 tuổi lên làm rõ sự việc.
Tại đây, Q. khai nhận, quen A. qua mạng xã hội facebook được khoảng 3 tháng nay. Hai người thường xuyên nói chuyện và nảy sinh tình cảm. Vào 14h ngày 20/8, Q. mượn xe máy của bạn rồi từ thị trấn Mỹ Phước (huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) đi Đồng Nai gặp A..
Nguyễn Văn Q. tỏ ra hoang mang, lo lắng trước việc mình đã gây nên (Ảnh Thanh Lâm).
Đến khoảng 23h cùng ngày, Q. rủ A. đi dạo tại bãi đất trống gần công trình xây dựng ở KCN Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) và tại đây cả 2 đã “yêu” nhau. Rạng sáng hôm sau, Q. chở A. về nhà bạn ở thị trấn Mỹ Phước rồi tiếp tục “làm chuyện người lớn” với bé gái này.
Trao đổi với PV Người Đưa Tin, Q. lo lắng nói: “Tại lúc quen nhau trên mạng, tụi em không hỏi tuổi nhau. Giờ biết A. chưa đủ tuổi thành niên nên em lo lắm, không biết pháp luật sẽ xử lý thế nào, chỉ mong có cơ hội sửa sai để trở thành người tốt cho ích xã hội”.
Sau khi cha mẹ qua đời, Q. được người cô ruột là bà Nguyễn Thị Út (51 tuổi, ngụ khu 4, thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước) đón về nuôi dưỡng trong căn nhà xiêu vẹo sống lây lắt qua ngày (Ảnh Thanh Lâm).
Ông Lê Minh Hoàng – Trưởng khu 4, thị trấn Mỹ Phước (huyện Tân Phước) cho biết, Q. có tuổi thơ bất hạnh, mồ cô cả cha lẫn mẹ từ hồi còn bé. Do cuộc sống khốn khó nên Q. chỉ học được tới lớp 3 rồi nghỉ.
Thương cho hoàn cảnh, ông Hồ Chí Sỹ – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị trấn Mỹ Phước đã nhận Q. về cưu mang,