Những ngày qua, trên nhiều diễn đàn giải trí dành cho giới trẻ có chia sẻ lại bài viết của facebooker có nickname Linnie Nguyen.
Theo đó, trong bài chia sẻ của mình người mẹ này chia sẻ những lý do mà cô không muốn có một cô con gái.
Người mẹ này cho rằng có con gái phải lo rất nhiều thứ từ nhỏ cho đến khi con lấy chồng rồi sinh con đẻ cái. Vì những lẽ đó chị chốt lại: “Cảm ơn ông trời cho con đẻ 2 thằng con trai. Con hứa sẽ dạy chúng nó cách trân quý người con gái mà chúng gắn bó...”.
Bài chia sẻ gây tranh cãi trên mạng.
Chỉ trong một thời gian ngắn chia sẻ, bài đăng của facebooker này đã nhận được hơn 22 ngàn lượt like và hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận của cộng đồng mạng với những ý kiến trái chiều.
Chia sẻ với PV Báo Người Đưa Tin, bà mẹ sinh năm 1988 Nguyễn Thị Hương Linh, hiện đang sinh sống tại Sài Gòn cho biết lý do mà chị viết nên những dòng chia sẻ trên là từ những người phụ nữ là bạn bè của chị có hôn nhân không hạnh phúc.
Những phụ nữ này không hạnh phúc vì chồng, vì định kiến, vì nhà chồng. Mặc dù không phải tất cả nhưng đến 80% bị rơi vào thế yếu trong hôn nhân.
Theo chị, dù phụ nữ có mạnh mẽ, tài giỏi đến đâu, nhưng nếu hôn nhân thất bại là thất bại cả nửa cuộc đời”. Và đó cũng chính là điều chị muốn nhấn mạnh là con gái thì phải chịu đựng nhiều thiệt thòi hơn.
Chân dung người mẹ 8X có quan điểm gây tranh cãi.
Được sự đồng ý của tác giả, chúng tôi xin trích nguyên văn bài chia sẻ đang gây tranh cãi này:
“Điều may mắn nhất của một người làm mẹ như tui đến thời điểm này là đã không sinh ra con gái. Mặc dù nhìn bé gái như một đám mây hồng chạy qua chạy lại tui thèm chảy nước miếng, nhưng qua cuộc đ