Lâm Đồng: Giả sư cô tu ở Ấn Độ,

Lâm Đồng: Giả sư cô tu ở Ấn Độ, "nữ quái" lừa đảo gần nửa tỷ đồng

Thứ 3, 03/04/2018 | 13:38
1
Thấy bà H. cả tin, Giang và Lê giả sư cô lừa mượn gần nửa tỷ đồng để xây chùa. Để nạn nhân tin tưởng, Lê giới thiệu Giang từng tu tập ở Ấn Độ.

Báo Thanh Niên thông tin, Công an TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Trà Giang (39 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) để xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào chiều 2/4.

Lâm Đồng: Giả sư cô tu ở Ấn Độ, 'nữ quái' lừa đảo gần nửa tỷ đồng

Đối tượng Giang đang bị tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo (Ảnh: Báo Lâm Đồng).

Theo thông tin ban đầu báo Lâm Đồng đăng tải, Nguyễn Thị Trà Giang từ Nghệ An vào TP.HCM làm thuê, việc làm không ổn định. Thời điểm ở TP.HCM, Giang mua 1 bộ đồ tu hành với mục đích đi bán nhang, bán tăm kiếm lời. Trong quá trình bán tại TP.HCM, Giang gặp một phụ nữ “đồng cảnh ngộ” cũng đi bán nhang tên Lê (chưa rõ lai lịch).

Quá trình quen thân, Lê bày với Giang có một phụ nữ tên H. (49 tuổi, ở đường Trần Khánh Dư, TP.Đà Lạt) là một phật tử và thường mua đồ, cho tiền người tu hành rất nhiều nên rủ Giang lên Đà Lạt lừa người này. Giang đồng ý.

Ngày 5/1, hai người đón xe khách lên Đà Lạt và không quên mang theo áo quần tu hành, nhang... giả là người tu hành. Khi gặp bà H., Lê xưng pháp danh “Hạnh Phước”, còn Giang xưng pháp danh “Diệu Nhã”, tu tại chùa ở huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai). Không chỉ vậy, Lê còn giới thiệu Giang là nữ tu từ Ấn Độ về.

Trong lúc nói chuyện với bà H., Giang bảo, chùa xây xong, cần tiền đáo hạn ngân hàng, nếu bà H. có tiền thì cho vay 170 triệu đồng. Bà H. thấy Giang có vẻ “chân thành” nên đồng ý.

Lâm Đồng: Giả sư cô tu ở Ấn Độ, 'nữ quái' lừa đảo gần nửa tỷ đồng (Hình 2).

Tang vật của vụ việc bị công an thu giữ (Ảnh: Báo Lâm Đồng).

Sau đó, bà H. còn rủ Lê, Giang đi ăn cơm, uống cà phê, rồi lấy 170 triệu đồng đưa cho Giang. Thấy có tiền dễ dàng, Giang tiếp tục hỏi vay 100 triệu đồng để sửa chùa, bà H. cũng tin và tiếp tục đưa cho Giang và Lê 100 triệu đồng.

Chiếm đoạt được tiền, Giang và Lê đi về TP.HCM. Trên đường đi, hai người chia nhau số tiền 270 triệu đồng.

Đến sáng 7/1, bà H. điện thoại vào số 0964.925… (số điện thoại Giang, Lê sử dụng), lúc này Giang và Lê đang ở phòng trọ của Giang tại tỉnh Bình Dương.

Quá trình trò chuyện, bà H. hỏi thăm chuyện xây chùa, Giang vẫn nói dối là đang xây. Thấy dễ lừa, Giang tiếp tục nói cần tiền để thỉnh chuông, thỉnh tượng và hỏi vay bà H. thêm 250 triệu đồng. Bà H. nói không có số tiền lớn như trên nhưng vẫn đồng ý cho vay thêm 180 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tiền của bà H., cả hai tắt điện thoại, không liên lạc. Tới ngày 9/1, nghi ngờ bị lừa đảo, bà H. đến Công an TP.Đà Lạt trình báo toàn bộ sự việc.

Theo Thanh Niên, tưởng như bà H. khó có thể liên lạc được với Giang, Lê và mất gần nửa tỷ đồng thì bất ngờ vào ngày 30/3, bà H. bắt gặp Giang tại TP.Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cùng bộ đồ tu hành và giấy giới thiệu phật tử trên người nên báo công an.

Công an TP.Đà Lạt đã phối hợp với Công an TP.Bảo Lộc bắt giữ Giang rồi di lý về TP.Đà Lạt.

Tại cơ quan công an, Giang đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và khai thêm nghi phạm tên Lê.

Ngọc Lài (tổng hợp)

Lừa tình, lừa tiền bé gái 15 tuổi, đại gia "dỏm" lãnh thêm tội

Thứ 2, 02/04/2018 | 21:38
Trong vai doanh nhân giàu có đang muốn "tuyển" người yêu, Trị đã lừa được một bé gái 15 tuổi vào khách sạn ép quan hệ tình dục rồi trộm cắp tài sản của nạn nhân. Trong lần hầu tòa thứ hai, đại gia "dỏm" lừa tiền, lừa tình bé gái lãnh thêm tội Giao cấu với trẻ em.

Sơn La: Làm giàu từ "cái chết trắng", một nữ quái sa lưới

Thứ 5, 29/03/2018 | 10:40
Để kiếm lời, Quàng Thị Văn đã tìm mua ma túy của 1 người đàn ông không rõ danh tính, sau đó tìm cách tiêu thụ.

Nữ quái có "bề dày thành tích" về ma túy tiếp tục sa lưới

Thứ 3, 20/03/2018 | 15:38
Một nữ quái có "bề dày thành tích" liên quan đến ma túy vừa bị lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.Hà Nội bắt giữ.
Cùng tác giả

Tìm lại trái châu trị giá 350 triệu đồng bị đạo chích lấy trộm bán 13 triệu đồng

Thứ 2, 14/09/2020 | 12:36
Lợi dụng đêm tối, Trần Văn Thọ lẻn vào lăng Ông, trèo lên nóc Bia Đình lấy trộm trái châu quý hiếm trị giá 350 triệu đồng. Tuy nhiên, Thọ đem bán món cổ vật vừa trộm được chỉ với giá 13 triệu đồng cho Trần Hiền Sĩ.

Long An: Xác minh nghi vấn con gái đổ chất thải lên đầu mẹ già

Thứ 2, 07/09/2020 | 11:54
Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định, sự việc con gái nghi xúc phân đổ lên đầu, đánh đập mẹ già xảy ra tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Hỗn chiến trên bàn nhậu, “ma men” rút dao sát hại người đến can ngăn

Thứ 6, 04/09/2020 | 16:14
Trong lúc nhậu, nhóm thợ hồ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Không muốn xảy ra chuyện không hay, người trong nhóm gọi điện cho anh T. đến để hòa giải. Nào ngờ, sau ít phút nói chuyện và tiếp tục tiệc rượu, những người này lại lao vào hỗn chiến. Trong lúc xô xát, Lê Quốc Tuấn cầm dao đâm người đến hòa giải khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Tuấn trốn về quê.

Mẹ bị cáo vận chuyển gần 64kg ma túy ngã quỵ khi nghe tòa tuyên con trai tử hình

Thứ 2, 24/08/2020 | 11:20
Do ảnh hưởng dịch bệnh covid – 19, mẹ bị cáo Trương Quốc Cường chỉ có thể đứng bên ngoài phòng xét xử theo dõi diễn biến. Đúng ngọ, tòa tuyên bản án tử hình đối với bị cáo Cường vì hành vi vận chuyển gần 64kg ma túy. Biết con không thể thoát án tử, mẹ Cường òa khóc, ngã quỵ.

Gã nghiện sát hại người phụ nữ bị liệt nửa người từng đâm công an bị thương

Thứ 2, 24/08/2020 | 10:59
Nghiện ma túy nặng, Nguyễn Quang Thoại thường xuyên trộm cắp để có tiền “nướng” vào cái chết trắng. Sáng sớm 23/8, Thoại lẻn vào nhà bà Nguyễn Thị Kim Th. để trộm, rồi sát hại nạn nhân. Trước đó, cuối năm 2019, trong lúc trộm vịt bị truy đuổi, Thoại đâm 1 chiến sĩ công an bị thương rồi bỏ trốn.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Phát hiện gần 1 tấn cua không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 04/05/2024 | 10:40
Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện gần 1 tấn cua không rõ xuất xứ đang được vận chuyển đi tiêu thụ.

Hà Nội:Tạm giữ 1,5 tấn nầm lợn, thịt vịt chuẩn bị bán ra thị trường

Thứ 7, 04/05/2024 | 10:40
Đội QLTT số 11, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Đội 7 PC 03 Công an TP Hà Nội kiểm tra, phát hiện số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Hà Nội: Phát hiện, tạm giữ hơn 1,5 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 04/05/2024 | 10:37
Kiểm tra một hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Thanh Oai, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ một lượng lớn thực phẩm có dấu hiệu vi phạm.

Phát hiện 2 thi thể nổi dưới ao ở Bắc Giang

Thứ 7, 04/05/2024 | 10:11
Sáng sớm ngày 4/5, người dân tổ dân phố My Điền 1, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang phát hiện 2 thi thể (1 nam, 1 nữ) nổi ở ao nên báo cho lực lượng công an.

Bộ Công an truy tìm 4 người trong 1 vụ án hối lộ, lừa đảo

Thứ 7, 04/05/2024 | 06:00
Bộ Công an phát thông báo truy tìm 4 nghi phạm trong vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Bộ Công an truy tìm 4 người trong 1 vụ án hối lộ, lừa đảo

Thứ 7, 04/05/2024 | 06:00
Bộ Công an phát thông báo truy tìm 4 nghi phạm trong vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố.

Hà Nội: Phát hiện, tạm giữ hơn 1,5 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 04/05/2024 | 10:37
Kiểm tra một hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Thanh Oai, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ một lượng lớn thực phẩm có dấu hiệu vi phạm.

Quảng Ninh: Bị lừa hơn 2,3 tỷ vì mua tiền điện tử

Thứ 6, 03/05/2024 | 16:00
Đối tượng lừa đảo đã chỉnh sửa hóa đơn chuyển tiền rồi chụp ảnh gửi khiến người đàn ông ở Tp.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, bị lừa hơn 2,3 tỷ khi đổi lấy tiền điện tử.

Điều tra vụ Phó Chánh án huyện bị đâm trọng thương tại phòng làm việc

Thứ 6, 03/05/2024 | 12:02
Ngày 3/5, Công an huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đang điều tra vụ việc Phó Chánh án TAND huyện này bị đâm trọng thương.

Bắt đối tượng đâm Thiếu tá công an rồi bỏ trốn ở Hòa Bình

Thứ 6, 03/05/2024 | 20:26
Khi công an đến gặp mời lên trụ sở làm việc, ông Khượp dùng dao đâm cán bộ công an Hòa Bình trọng thương rồi bỏ trốn vào rừng.