"Hoạn Thư" hở cực đại giữa giá rét 9 độ, dân tình sao "cưỡng nổi"
Hà Thị Linh
Thứ 6, 08/01/2021 | 14:40
0
Ngắm nhìn hình ảnh sexy, nóng bỏng của nàng "Hoạn Thư" xinh đẹp, nhiều người xuýt xoa và cầu mong tiết trời lạnh giá ở miền Bắc qua thật nhanh.
Sau hàng loạt những vai diễn “nặng ký” đầy ấn tượng trên màn ảnh, Cao Thái Hà trở thành cái tên được “săn đón”. Hiện tại, nữ diễn viên 9X đang gây chú ý khi đảm nhận vai Hoạn Thư trong phim điện ảnh Kiều của đạo diễn Mai Thu Huyền. Không chỉ thăng tiến trong sự nghiệp, Cao Thái Hà còn mê hoặc bao người bởi sắc vóc nóng bỏng cùng gu thời trang gợi cảm “khó cưỡng”. Dù thảm đỏ hay đời thường, “mợ Hai” đều ghi điểm với những màn lên đồ hút mắt, khoe trọn đường cong “nghẹt thở”.
Cao Thái Hà gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, cách trò chuyện thân tình. Ở tuổi 30, nữ diễn viên khiến nhiều người ngưỡng mộ vì sở hữu nhiều nhà đẹp, xế hộp sang.
Nghệ sĩ Ngọc Huyền khẳng định, giữa cô và NSƯT Kim Tử Long có tình cảm, nhưng hai người không thành đôi. Điều này khiến khán giả không khỏi tò mò muốn biết lý do.
Ở tuổi 28, nhìn bạn bè, đồng nghiệp xung quanh đã có đôi có cặp, con cái đề huề khiến Kim Oanh cảm thấy rất sốt ruột. Cô nàng vẫn đang đợi chàng "hoàng tử" của mình.
Phép màu đã đến với bé gái bị chứng động kinh kháng thuốc hành hạ suốt 12 năm. Sau thời gian chăm sóc đặc biệt, hiện tình trạng sức khỏe của bé tiến triển tốt.
Dù sống trong căn biệt thự 100 tỷ có nhiều giúp việc phụ chăm sóc con nhưng ca sĩ Trang Nhung luôn quan niệm con cái là sự nghiệp quan trọng nhất của người phụ nữ.
Làm mẹ đơn thân đã vất vả, con ốm đau thì sự vất vả ấy còn nhân lên nhiều lần. Thế nhưng, 14 năm qua, Minh Cúc chưa bao giờ nản lòng, con luôn là niềm vui của cô.
Vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã yêu cầu quận Lê Chân chỉ đạo công an sở tại vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân cháu bé N.H.N (5 tuổi) bầm tím khắp lưng sau khi tan lớp về nhà.
Hơn 500 người ngộ độc do ăn bánh mì: Chủ tiệm thanh toán gần 600 triệu viện phí; Chi 7 triệu đồng để căng da mặt trẻ hóa cô gái 31 tuổi "tiến mất tật mang"...