Dù còn 20 ngày nữa sinh nhưng chị Hoàng Như Phương (1987, Quảng Bình) vẫn canh cánh ngày đêm chờ đợi bên ngoài phòng cách ly ngóng sức khỏe của chồng.
Theo chị Phương, sau khi được ghép tim từ người chết não ngày 27/7 tại bệnh viện Quân y 103, sức khỏe của anh T. đã khá hơn rất nhiều, anh T. đã tỉnh. Trước đó anh T. bị suy tim cấp độ 4 phải cấp cứu nên rất yếu.
Chia sẻ về hoàn cảnh của chồng, chị Phương cho hay: Anh T. sinh ra trong gia đình có 6 anh chị em, bố đã mất còn mẹ đã già (86 tuổi).
Anh T. từ nhỏ đã rất vất vả, gia đình không có điều kiện để cho anh học lên cao. Vì vậy mà sau khi học xong cấp 3 anh quyết định vào bộ đội. Vào bộ đội anh được điều làm lính hải quân.
Chị Phương vô cùng biết ơn gia đình đã hiến tạng
Sau 2 năm đi nghĩa vụ do rèn luyện tích cực nên anh T. đã được đơn vị cử đi học cảnh sát biển. Học xong anh được phân làm cảnh sát biển vùng 2. Như vậy đến nay anh T. đã 14 năm trong trong ngành và mang cấp bậc Trung úy.
Nói về cuốc sống của mình và anh T. chị Phương cho biết: Chị và anh T. lấy nhau đã được 6 năm, đã có 1 con trai 5 tuổi và đang mang bầu cháu thứ 2.
Chị Phương vốn học kế toán ra. Trước khi chưa có con chị cũng đi làm bình thường. Tuy nhiên sau khi sinh cậu con trai, không có người chăm con nên chị đành phải nghỉ, không được đi làm nữa. Do công việc ở quê vốn rất khó khăn nên mãi cho tới bây giờ chị vẫn chưa xin được việc ổn định. Vì vậy mọi nguồn lực kinh tế gia đình chủ yếu trông chờ vào đồng lương của anh T.
Chị Phương bùi ngùi: “Anh T. vốn rất chăm chỉ và kín đáo. Khi chưa phát hiện bệnh thi thoảng anh cũng thấy anh đau nhưng anh không nói với ai vì sợ mọi người lo lắng. Mãi 1 năm gần đây anh đau nhiều, mọi người thấy anh nhợt nhạt nên bắt anh đi khám”.
“Những ngày trư