Hải Phòng: Mỗi ngày thu nửa triệu đồng nhờ chăm chỉ gõ hà đá

Ngô Quang Thái
Thứ 5, 22/02/2024 | 15:35
0
Những ghềnh đá ở một số vùng biển ở quận Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng, trở thành nơi mưu sinh cho nhiều phụ nữ làm nghề gõ hà đá với mức thu nhập khá cao.

Dịp đầu Xuân Giáp Thìn 2024, mỗi khi nước thủy triều xuống, chị Nguyễn Thị Loan, ở phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng, lại chuẩn bị đồ nghề đi gõ hà đá. Bộ đồ nghề rất đơn giản, gồm một chiếc búa nhỏ có 2 đầu, một đầu dùng để tách vỏ, một đầu để lấy ruột hà đá - loài nhuyễn thể có hình dáng giống con hàu nhưng kích thước nhỏ hơn, sinh sống đầy rẫy ở các ghềnh đá tại bờ biển. Thêm một chiếc xô nhỏ, một chiếc rổ nhựa để rửa sạch ruột hà đá trước khi bán.

Dân sinh - Hải Phòng: Mỗi ngày thu nửa triệu đồng nhờ chăm chỉ gõ hà đá

Chị Nguyễn Thị Loan, ở phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng, cặm cụi gõ hà đá tại khu vực ghềnh đá phía trước đền Bà Đế (Ảnh: Thái Phan).

Trong khi cặm cụi gõ hà đá ở khu vực ghềnh đá phía trước đền Bà Đế thuộc địa bàn phường Hải Sơn, chị Loan tranh thủ trao đổi với Người Đưa Tin về công việc mà chị đã gắn bó gần 30 năm. Chị Loan cho biết, hà đá sinh sống tại hầu hết ghềnh đá tại bờ biển Đồ Sơn, nhưng nhiều nhất ở khu vực phía trước đền Bà Đế, bãi tắm 295 và đảo Dấu. Đây cũng là nơi mưu sinh của chị và hàng chục phụ nữ địa phương.

Theo lời chị Loan, nghề gõ hà đá không cần nhiều sức lực, chỉ đòi hỏi sự khéo léo, chăm chỉ. Vì thế, trong số những người làm nghề ở Đồ Sơn, không có ai là đàn ông. Đây cũng là công việc được nhiều chị em lựa chọn trong khi chờ đợi người thân ra khơi đánh bắt tôm cá trở về.

Dân sinh - Hải Phòng: Mỗi ngày thu nửa triệu đồng nhờ chăm chỉ gõ hà đá (Hình 2).

Khu vực ghềnh đá phía trước đền Bà Đế trên địa bàn phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng, là một trong những điểm mưu sinh của nhiều phụ nữ làm nghề gõ hà đá (Ảnh: Thái Phan).

Đối với người làm nghề gõ hà đá, nỗi sợ hãi lớn nhất là vỏ hà đá hay những mỏm đá sắc nhọn thường xuyên cứa vào chân, tay, dù có cẩn thận đến mấy. Vì thế, tay chân ai cũng chằng chịt những sẹo là sẹo. Vết sẹo cũ chưa lên da non, đã hằn thêm những vết sẹo mới. Thời gian gần đây, chị em dùng găng tay dày và ủng cao su, nên “tai nạn nghề nghiệp” cũng giảm bớt nhiều.

Ngoài ra, do thời gian ngồi gõ hà đá lâu, từ 3 - 5 tiếng mỗi buổi, nên khi cao tuổi, người làm nghề hay bị mắc bệnh xương, khớp. Với người trẻ, cũng thường xuyên đối diện với tình trạng đau nhức khắp mình mẩy khiến giấc ngủ khó yên.

Tuy nhiên, bù lại ruột hà đá được thực khách ưa chuộng vì rất bổ dưỡng và chế biến được nhiều món ăn ngon miệng, từ đơn giản nấu canh chua đến sốt cà chua, trộn cùng trứng và gia vị đem rán. Vì thế,  đầu ra của ruột hà đá luôn được bảo đảm. Ngoài bán cho du khách, những người làm nghề giao cho các nhà hàng, quán ăn hoặc đem ra chợ. Với mức giá hiện tại 150.000 - 200.000 đồng/kg, nếu chăm chỉ, mỗi buổi một người có thể gõ được 2 - 3 kg ruột hà đá, thu nhập đến nửa triệu đồng.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Lưu Đình Dũng - Chủ tịch UBND phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng, cho biết, những người làm nghề gõ hà đá ở Đồ Sơn ít phải lo nguồn tài nguyên biển này bị cạn kiệt. Bởi, hà đá sinh sản và phát triển rất nhanh. Sau khi gõ một vòng từ khu vực ghềnh đá phía trước đền Bà Đế - bãi tắm 209 - đảo Dấu trong khoảng 20 - 25 ngày, khi quay trở lại, lứa hà đá non đã kịp trưởng thành để cho thu hoạch.

Dân sinh - Hải Phòng: Mỗi ngày thu nửa triệu đồng nhờ chăm chỉ gõ hà đá (Hình 3).

Người làm nghề gõ hà đá ở quận Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng, rửa sạch và nhặt sạn trước khi bán ruột hà đá cho du khách (Ảnh: Thái Phan).

Không chỉ là công việc mưu sinh đem lại thu nhập cao cho nhiều phụ nữ ở Đồ Sơn, nghề gõ hà đá trở thành nét văn hóa trong lao động, sản xuất đặc trưng miền biển Đồ Sơn thu hút sự quan tâm của nhiều du khách trong nước và quốc tế.

Nắm bắt được điều này, một số doanh nghiệp lữ hành lồng ghép hoạt động tìm hiểu, trải nghiệm nghề gõ hà trong trong các tour du lịch đến Đồ Sơn. Vì thế, đến khu du lịch Đồ Sơn dịp đầu Xuân Giáp Thìn 2024, thường xuyên bắt gặp cảnh khách du lịch quây quần xung quanh các mẹ, các cô, các chị đang cặm cụi gõ hà đá. Ai cũng tỏ ra thích thú. Và trước khi rời đi, trên tay lại lủng lẳng túi ruột hà đá đem về làm quà hoặc nhờ nhà hàng, quán ăn chế biến thành món ưa thích.

Hải Phòng: Ngư dân phấn khởi vì “lộc biển” đầu Xuân được giá

Thứ 4, 21/02/2024 | 16:26
Dịp đầu Xuân Giáp Thìn 2024, hải sản khai thác ven bờ có giá cao gấp 1,5 - 2 lần khiến ngư dân quận Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng rất vui mừng, phấn khởi.

Hải Phòng: Dời bến phà Gót sang bến phà mới để giảm ùn tắc ra Cát Bà

Thứ 3, 20/02/2024 | 19:07
Từ ngày 1/3/2024, Tp.Hải Phòng sẽ dời bến phà Gót sang bến phà Đồng Bài. Đây là giải pháp để giảm ùn tắc ra đảo Cát Bà trong mùa cao điểm du lịch biển đảo.

Hải Phòng: Tưng bừng Lễ hội đua thuyền rồng trên sông Đa Độ

Thứ 2, 19/02/2024 | 15:54
Lần thứ 17 huyện Kiến Thụy tổ chức Lễ hội đua thuyền rồng trên sông Đa Độ - 1 trong 2 dòng sông sạch nhất của Tp.Hải Phòng.
Cùng tác giả

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Quảng Ninh: Du khách không được mang túi nilon ra 5 xã đảo ở Vân Đồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:42
Sau huyện Cô Tô, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) yêu cầu du khách không được đem các sản phẩm nhựa dùng một lần ra 5 xã đảo để bảo vệ môi trường.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.