Gia cảnh éo le của chiến sĩ đoàn 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ

Gia cảnh éo le của chiến sĩ đoàn 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ

Nguyễn Thiện Quyền
Thứ 3, 20/10/2020 | 15:01
0
Trước ngày lên đường để cùng đồng đội làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ, người chiến sĩ hứa với bố mẹ sẽ sớm trở về và sửa lại ngôi nhà đã cũ nát.

Lời hứa chưa thành

Mới đây, người dân cả nước vô cùng tiếc thương trước sự việc 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337 hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vào rạng sáng 18/10.

Hà Tĩnh những ngày mưa như trút nước, nước lũ nhiều nơi ngập tràn làm cho xóm nhỏ Thanh Chương, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, quê nhà của chiến sĩ Lê Hương Trà càng thêm buồn.

Tin nhanh - Gia cảnh éo le của chiến sĩ đoàn 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ

Bà con xóm giềng đến chia buồn cùng gia đình ông Lê Văn Thủy.

Trong căn nhà cấp bốn cũ nát, không có vật dụng nào đáng giá nổi 500 ngàn đồng, vợ chồng ông Lê Văn Thủy (60 tuổi), bà Phan Thị Hạnh (62 tuổi) nằm gục khi nhận tin thi thể con mình được tìm thấy. Thi thoảng bà Hạnh lại thảm thiết gào tên con trong vô vọng.

Người thân cho biết, ngôi nhà của vợ chồng ông Thủy được xây dựng hơn 30 năm trước. Mỗi khi mưa xuống, ngôi nhà lại bị dột, nước lênh láng khắp hai gian nhà.

Hay tin tin chiến sĩ Lê Hương Trà cùng 21 đồng đội không may gặp nạn, người thân, xóm giềng, chính quyền địa phương đã đến gia đình động viên, chia buồn, cùng bố mẹ anh, chờ đón anh sớm về với đất mẹ.

Tin nhanh - Gia cảnh éo le của chiến sĩ đoàn 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ (Hình 2).

Từ khi nghe tin hung tin con trai, bà Phan Thị Hạnh đã khóc ngất đi nhiều lần.

Theo lời kể của người thân, Trà là đứa ngoan hiền, chịu thương chịu khó nhất nhà. Cả gia đình sống bằng nghề nông, vì thế, sau khi tốt nghiệp THPT, Trà nhất định không thi đại học, anh nghỉ học đi bộ đội để cho các em ăn học. Sau 2 năm nghĩa vụ, nhờ sự nỗ lực, chiến sĩ Lê Hương Trà được biên chế vào bộ đội chuyên nghiệp.

Gia đình ông bà Thủy sinh được ba người con, trong đó Trà là con trai cả, người con gái út đã mất khi lấy chồng, nay vợ chồng ông phải nuôi thêm đứa cháu ngoại. Đứa con trai thứ hai cũng không có công ăn việc làm. Trong nhà, Trà là trụ cột và là niềm hi vọng duy nhất của cả gia đình.

Tin nhanh - Gia cảnh éo le của chiến sĩ đoàn 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ (Hình 3).

Ông Lê Văn Thủy khóc khô nước mắt khi con trai gặp nạn.

Ông Lê Hồng Long (60 tuổi), chú họ của chiến sĩ Lê Hương Trà cho biết: “Cách đây hơn 1 tháng, cháu Trà về giỗ ông nội thấy ngôi nhà của bố mẹ bị mưa dột, Trà hứa đợt nghỉ phép sau sẽ góp tiền về sửa sang lại ngôi nhà. Khi biết tin cháu đã mất, ai cũng đau xót”.

Từ lúc biết tin thi thể con trai đã được tìm thấy, người thân, họ hàng chiến sĩ Lê Hương Trà đã cùng nhau vào Quảng Trị để làm thủ tục để đón chiến sĩ về với đất mẹ.

Mong sớm hoàn thành nghĩa vụ để đưa mẹ đi chữa bệnh

Trong số 22 cán bộ, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 gặp nạn trong vụ sạt lở núi ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, có chiến sĩ Cao Văn Thắng (20 tuổi),  thôn 7, xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Vừa chạy lũ do nước sông Ngàn Sâu dâng, bà con xóm giềng vừa lui tới động viên, thăm hỏi gia đình ông Cao Văn Sơn (56 tuổi, bố của Thắng).  Từ ngày nhận được hung tin về người con trai, ông Sơn chỉ biết nằm gục trong căn nhà lụp xụp được xây bằng đất và tre đan tạm bợ.

Mẹ Thắng, bà Nguyễn Thị Vân, 54 tuổi, bị khuyết tật vận động nặng, sức khỏe suy yếu nhiều năm nay. Nghe tin, bà không gượng dậy nổi nữa vì nỗi đau mất đứa con mới tuổi đôi mươi. Bố mất sức lao động, mẹ bệnh nặng nên ở địa phương gia đình chiến sĩ Thắng là một trong những hộ nghèo khó nhất vùng.

Người thân cho biết, sau khi học xong cấp ba, Thắng viết đơn xin lên đường nhập ngũ. Đầu tháng 2/2019, anh được tiếp nhận vào Đoàn kinh tế Quốc phòng 337. Đóng quân trên địa bàn miền núi huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, Thắng cùng các chiến sĩ đơn vị tham gia xây dựng kinh tế, quốc phòng, giúp bà con nhân dân địa phương 5 xã biên giới vùng sâu, vùng xa.

Gạt đi giọt nước mắt trên đôi gò má nhăn nheo ông Sơn nghẹn ngào: “Chỉ còn mấy tháng nữa là cháu Thắng hoàn thành nghĩa vụ với đất nước. Ngày nhập ngũ nó hứa với bố mẹ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự sẽ tiếp tục đi học đàn để ổn định rồi lập nghiệp.  Mới đây nó điện về bảo lúc nào xuất ngủ sẽ về đưa mẹ đi Hà Nội chữa bệnh. Giờ nó mất, vợ chồng tôi sẽ không biết sống sao nữa(?)”.

Tin nhanh - Gia cảnh éo le của chiến sĩ đoàn 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ (Hình 4).

Vợ chồng ông Cao Văn Sơn khóc ngất khi biết tin con trai Cao Văn Thắng gặp nạn.

Trước đó như đã thông tin, vụ sạt lở núi tại Đoàn kinh tế - Quốc phòng 337, đóng tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị lúc 1h05 ngày 18/10 đã vùi lấp khu nhà ăn, nhà nghỉ của lái xe, nhân viên cơ yếu khiến 22 chiến sĩ hy sinh.

Theo kế hoạch do bộ Tư lệnh Quân khu 4 mới ban hành, lễ truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337 (Quân khu 4) sẽ diễn ra vào trưa 22/10 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Quảng Trị (đường Trường Chinh, TP.Đông Hà).

Thiện Quyền

Đã tìm được 22 thi thể quân nhân trong vụ sạt lở ở Quảng Trị

Thứ 2, 19/10/2020 | 15:18
Toàn bộ 22 thi thể trong vụ sạt lở đất tại Đoàn kinh tế 337 ở Hướng Hóa, Quảng Trị đã được lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm thấy.

Đưa 13 thi thể chiến sỹ Đoàn kinh tế 337 về bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thứ 2, 19/10/2020 | 09:43
Thi thể 13 chiến sỹ cán bộ Đoàn kinh tế 337 đang được di chuyển về bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Sạt lở vùi lấp 22 chiến sỹ ở Quảng Trị: “Anh về đi… anh ơi!”

Chủ nhật, 18/10/2020 | 20:38
Nhận được tin chồng mình là một trong những nạn nhân đang bị mất tích sau vụ sạt lở đất. Chị Đào Thị Bích ngã quỵ, nằm lả trên chiếc chiếu trải trên nền nhà.

Người thân ngã quỵ trong lễ truy điệu 13 cán bộ, chiến sĩ

Chủ nhật, 18/10/2020 | 11:59
Nhiều người thân đã không thể kìm nén được nước mắt khi có mặt tại lễ truy điệu 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi đi cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3.

Nhói lòng hiện trường sạt lở vùi lấp 22 cán bộ chiến sỹ ở Quảng Trị

Chủ nhật, 18/10/2020 | 07:50
Trong sáng ngày 18/10, công tác cứu hộ cứu nạn đang được các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị khẩn trương triển khai.
Cùng tác giả

Hội Luật gia Hà Tĩnh tổng kết năm 2023 và triển khai công tác năm 2024

Thứ 7, 13/01/2024 | 10:54
Ngày 13/1, Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và bàn phương hướng triển khai công tác năm 2024.

Tạm giam đối tượng lừa đảo bán hàng qua mạng, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Thứ 3, 19/12/2023 | 09:26
Sau khi lập các tài khoản facebook, zalo giả, Nguyễn Thế Anh đăng tải các bài viết để bán hàng. Nhận tiền xong, đối tượng chặn tài khoản, chiếm đoạt tiền của bị hại.

Xử phạt và ngăn chặn đại công trường khai thác đất trái phép ở Hà Tĩnh

Thứ 5, 29/06/2023 | 10:06
UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã xử lý, kiên quyết ngăn chặn tình trạng khai thác tại tiểu khu 132C, sau khi Người đưa tin đăng tải bài viết phản ánh.

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy ở Nghệ An và Hà Tĩnh

Thứ 4, 28/06/2023 | 14:56
Nhóm đối tượng từ Nghệ An sang Hà Tĩnh để trộm cắp xe máy. Khi bị phát hiện các đối tượng bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng chức năng cùng người dân vây bắt sau đó.

Hà Tĩnh: Bắt giữ đối tượng tàng trữ mìn, súng và thuốc nổ số lượng lớn

Thứ 3, 27/06/2023 | 08:16
Trong lúc đang vận chuyển chất nổ và vũ khí trái phép với số lượng lớn, đối tượng Trần Văn Toàn đã bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ để điều tra làm rõ.
Cùng chuyên mục

Xúc động nhật ký của liệt sĩ viết cho con gái chưa từng gặp mặt

Thứ 3, 30/04/2024 | 15:00
Trong cuốn nhật ký ở chiến trường, liệt sĩ Nguyễn Quang Số đã dành 4 trang giấy viết cho con gái mình. Người lính đó tâm sự với con gái về chiến tranh,....

Hồi ức của người nhận cuộc gọi lịch sử: “Đã giải phóng miền Nam!”

Thứ 3, 30/04/2024 | 11:00
Là người đầu tiên nhận được điện báo miền Nam đã hoàn toàn giải phóng, người cán bộ mất vài giây ngỡ ngàng, sau đó òa trong niềm vui sướng...

Nghệ An: Dự án nghìn tỷ “mở cửa” phát triển kinh tế về phía biển

Thứ 3, 30/04/2024 | 08:02
Đại lộ Vinh - Cửa Lò sẽ trở thành tuyến đường “huyết mạch” khi Tp. Vinh chính thức được mở rộng về phía biển, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An.

Ninh Thuận phát triển năng động, nhanh, bền vững

Thứ 2, 29/04/2024 | 20:38
Với mục tiêu đến năm 2030, Ninh Thuận trở thành tỉnh có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước, phát triển năng động, nhanh và bền vững.

Cao tốc Bắc – Nam: Hình thành trục xương sống kết nối khu vực kinh tế

Thứ 2, 29/04/2024 | 19:17
Tuyến đường đi vào khai thác góp phần hoàn thiện hệ thống đường bộ cao tốc, hình thành trục giao thông huyết mạch, kết nối vùng miền, phát triển kinh tế - xã hội.
     
Nổi bật trong ngày

Xúc động nhật ký của liệt sĩ viết cho con gái chưa từng gặp mặt

Thứ 3, 30/04/2024 | 15:00
Trong cuốn nhật ký ở chiến trường, liệt sĩ Nguyễn Quang Số đã dành 4 trang giấy viết cho con gái mình. Người lính đó tâm sự với con gái về chiến tranh,....

Thời khắc lịch sử của những chiến sĩ dẫn giải Dương Văn Minh đi tuyên bố đầu hàng

Thứ 3, 30/04/2024 | 15:25
Cùng đồng đội đối mặt với Tổng thống cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh, Đại úy Phạm Xuân Thệ khi ấy chỉ nghĩ làm sao nhanh có lời tuyên bố đầu hàng được phát thanh rộng rãi ra để sớm kết thúc chiến tranh, đỡ đổ máu cho đồng đội.

Hồi ức của người nhận cuộc gọi lịch sử: “Đã giải phóng miền Nam!”

Thứ 3, 30/04/2024 | 11:00
Là người đầu tiên nhận được điện báo miền Nam đã hoàn toàn giải phóng, người cán bộ mất vài giây ngỡ ngàng, sau đó òa trong niềm vui sướng...

Anh hùng kể chuyện 5 lần bắn rơi máy bay Mỹ

Thứ 3, 30/04/2024 | 10:00
Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ, nhưng đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Quang Lộc thì những ký ức về một thời khói lửa chưa bao giờ nhạt phai trong tâm trí. Những trận đánh, hay từng “con chim sắt” của Mỹ - Nguỵ bốc cháy cứ dần hiện về trong trí nhớ dù ông đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm”…

49 năm non sông một dải: Đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:00
Sau 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam đã giành thêm nhiều thành tựu to lớn.