Ngày 24/10, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Thượng tá Đỗ Văn Mười Bốn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang cho biết, liên quan đến vụ cô gái bị sát hại ở khách sạn, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ án.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h ngày 21/10, Phan Phước Hồ (25 tuổi, ngụ phường Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) cùng bạn gái tên T.T.T. (22 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đến một khách sạn ở thị trấn Phú Hòa (huyện Thoại Sơn) thuê phòng để “tâm sự”.
Tại khách sạn, Hồ và T. phát sinh mâu thuẫn. Sau đó, Hồ đã ra tay sát hại T. rồi đến công an đầu thú. Tại cơ quan công an, bước đầu, Hồ thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết mới quen T. khoảng một tháng.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã tổ chức công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi nhằm phục vụ điều tra.
Bà Ngô Thị C. (63 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn), mẹ của nạn nhân T. cho biết, vào chiều 22/10, trong lúc đi bán vé số, bà nhận được tin báo T. bị sát hại.
Khi bà đến hiện trường vụ việc, cơ quan công an đang phong tỏa nơi đây để khám nghiệm tử thi. Đến tối cùng ngày, gia đình được nhận thi thể T. đưa về lo hậu sự.
“T. mất đi để lại đứa con trai mới hơn 3 tuổi cho tôi chăm sóc. Tôi già rồi, không làm được gì ngoài việc đi bán vé số kiếm cơm qua ngày. Đến từng tuổi này, tôi vẫn phải ở trọ. T. là nhân viên phục vụ quán ăn, là trụ cột chính trong gia đình giờ không còn, những ngày tháng sắp tới tôi không biết trông cậy vào ai”, bà C. rưng rưng nói.
Trong khi đó, tìm hiểu tại địa phương, PV được biết, đối tượng Hồ là con một trong gia đình nhưng Hồ chỉ học đến lớp 7 rồi nghỉ. Hồ từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản.
Ông S. (48 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên), cha của Hồ cho biết, ông và mẹ Hồ đã ly hôn từ hơn chục năm trước. Cuộc sống khó khăn nên căn nhà của gia đình cũng đã bán. Sau đó, ông S. tạo mọi điều kiện cho Hồ được học nghề để sau này lo cuộc sống. Thế nhưng, Hồ chỉ học được vài hôm rồi nghỉ.
“Tôi rất khổ tâm với đứa con này, nó không chịu nghe lời ai hết. Tôi cũng mới vừa hay tin Hồ gây án nhưng chưa thể đến thăm con và chia buồn cùng gia đình nạn nhân”, ông S. nói trong buồn bã.
Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.