ĐS&PL trao tiền từ thiện cho gia đình người điên

ĐS&PL trao tiền từ thiện cho gia đình người điên

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:03
0
Ngày 13/6, Báo ĐS&PL đã đăng bài “Gạt nước mắt, nhốt chồng điên vào hòm gỗ” phản ánh hoàn cảnh nghèo khó, éo le, bi đát của gia đình chị Hồ Thị Thông (31 tuổi), trú bản Pa Ngay, xã Tà Long, huyện Đăkrông (Quảng Trị).

Chị Thông có chồng là anh Hồ Tạp Rịa bị bệnh tâm thần phân liệt nặng, suốt ngày chỉ biết đập phá đồ đạc, đuổi đánh người thân trong gia đình và mọi người xung quanh. Mặc dù gia đình đã cố gắng chắt bóp, chạy vạy khắp nơi để có tiền đưa Tạp Rịa đi điều trị trên khắp các bệnh viện ở tỉnh Quảng TrịThừa Thiên - Huế nhưng kết cục bệnh tình vẫn không khỏi.

Đại diện báo ĐS&PL trao tiền bạn đọc ủng hộ chị Hồ Thị Thông

Hết tiền, chị Thông đành đưa chồng về nhà để tự chăm sóc. Không còn cách nào khác, đã 5 năm qua, vì sợ Tạp Rịa mỗi lúc lên cơn điên lại gây thương tích cho người khác nên chị Thông buộc lòng phải nhốt chồng bị điên vào hòm gỗ.

Sau khi báo đăng, nhiều bạn đọc trên khắp mọi miền cả nước đã gọi điện, gửi thư, tiền, quà đến tòa soạn bày tỏ nguyện vọng được giúp đỡ gia đình Tạp Rịa.

Trung tuần tháng 7/2011, đoàn công tác từ thiện của Báo ĐS&PL do nhà báo Phan Xuân Hồng, trưởng VP Đại diện tại miền Trung làm trưởng đoàn đã đến tận gia đình nghèo khó này để chuyển số tiền 5 triệu đồng của bạn đọc là chị Nguyễn Thị Tâm Phượng (40 tuổi), giám đốc Công ty TNHH một thành viên Công Thành, có trụ sở đóng tại số 25 đường Lê Quý Đôn, phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) gửi ủng hộ.

Trước đó, thông qua báo ĐS&PL, anh Trương Bảo Kỳ, trú tại số nhà 991, đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trung Đông, Quận 2, TP.HCM) và bạn đọc gần xa cũng đã gửi số tiền gần 5 triệu đồng kèm nhiều quà đến gia đình anh Tạp Rịa.

Gia đình Tạp Rịa

Dù đã được san sẽ phần nào nỗi đau nhưng hiện tại gia đình Tạp Rịa còn rất nghèo khó, bi đát. Không một vật dụng nào trong nhà có giá đến 10 ngàn đồng. Từ ngày chồng bị bệnh, chị Thông một mình nuôi 4 con nhỏ. Đứa lớn nhất là Hồ Thị Phay, 10 tuổi, đứa nhỏ nhất là Hồ Thị Xay mới 4 tuổi đầu.

Tất cả những đứa trẻ tội nghiệp này đều không được đi học. Nhìn người đàn bà còm cõi với 4 đứa con nheo nhóc vây quanh, ai cũng thấy chạnh lòng. Hàng ngày khi tiếng gà trên vách núi vừa cất tiếng gáy thì chị Thông đã vào rừng tìm sắn, tìm rau nuôi các con. Những đứa trẻ còi cọc ấy chỉ cần được ăn no là hạnh phúc lắm rồi.

Vào mùa đông lạnh giá, chúng không có nổi chiếc áo ấm để mặc nên đành ngồi co ro bên bếp lửa để sưởi ấm. Hiện nay, nguồn sống của cả gia đình chị Thông chỉ biết trông chờ vào hai sào sắn và hơn nửa sào bắp mới trồng trên rẫy. Đã nhiều năm nay những đứa con của Tạp Rịa chỉ biết ăn cơm độn đầy sắn, bắp chứ ít khi được dùng cơm. Chuyện đứt bữa không chỉ xảy ra ở mùa giáp hạt mà hầu như quanh năm.

Tạp Rịa bị nhốt trong cũi

Nhưng đối với chị Thông và mấy đứa nhỏ thì nỗi đau về mặt tinh thần và sự hành hạ của bệnh tật còn đáng sợ hơn cái chết. Năm 2007, đứa con trai thứ 3 bị cảm nặng. Vì không có tiền mua thuốc nên chị Thông đành để con nằm vậy trên nền sàn cho đến lúc nó lên cơn co giật rồi mặt mũi tím ngắt, tay chân bắt đầu lạnh dần. May thay, đúng lúc đó có một vị thầy giáo mới từ dưới xuôi lên bản dạy học đã bỏ tiền mua thuốc cho cháu uống nên cháu mới thoát khỏi cái chết.

Nhiều đêm mưa gió ào ào, chiếc chòi có cái hòm nhốt Tạp Rịa bị dột tứ tung. Vì không có tiền mua tấm tôn để lợp, chị Thông đành phủ lên trên mấy tấm bạt vốn đã cũ nát. Theo thời gian, những tấm bạt ấy cũng rách mục và rũ xuống thành bụi nhỏ rơi tọt vào hòm gỗ tụ lại lấn cả nơi Tạp Rịa nằm.

Rất mong bạn đọc gần xa tiếp tục giúp đỡ gia đình nghèo khổ, bệnh tật này theo địa chỉ:

Chị Hồ Thị Thông, bản Pa Ngay, xã Tà Long, huyện Đakrông (Quảng Trị), hoặc liên hệ với Văn phòng Đại diện báo ĐS&PL tại miền Trung, số 3, Đại lộ Lê Nin, TP.Vinh (Nghệ An).

ĐT: 038.8903176; Fax: 038.8601010. Tài khoản: 0191012468008, Ngân hàng CP Thương mại Bảo Việt, Chi nhánh Nghệ An.

Hiểu Anh – Thúy Phùng

Cùng chuyên mục

Cháy chung cư mini hàng chục phòng ở quận Thanh Xuân, Hà Nội

Chủ nhật, 19/05/2024 | 16:32
Nhiều người bỏ chạy tán loạn khi hệ thống báo cháy kêu, khói đen bốc ra ngùn ngụt tại một chung cư mini 9 tầng ở quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Lạng Sơn: Điều tra vụ thi thể nam giới được phát hiện trong ngôi nhà hoang 

Chủ nhật, 19/05/2024 | 15:36
Ngày 19/5 đại diện UBND xã Lợi Bác cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện một thi thể đã phân hủy trong nhà hoang nằm trống trải, hoang hóa ở thôn Nà U.

Xuất hiện trang facebook giả mạo Cao đẳng Cảnh sát nhân dân

Chủ nhật, 19/05/2024 | 14:45
Gần đây, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện một số tài khoản giả mạo Cao đẳng Cảnh sát nhân dân (CSND) để lừa đảo những người bị lừa đảo qua mạng.

Khởi tố Hải Idol và 3 bị can trong vụ đoàn siêu xe đón dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Chủ nhật, 19/05/2024 | 07:47
Phạm Đức Hải (tức Hải idol) đã xúi giục một số người khác cùng đỗ ô tô giữa đường, di chuyển dàn hàng ngang trên đường để chụp ảnh.

Bình Thuận: Nhóm đối tượng tự ý dọn đồ đạc, đuổi người ra khỏi nhà, lãnh án tù

Thứ 7, 18/05/2024 | 18:19
Đây là vụ án được dư luận xã hội quan tâm, theo dõi do tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, tạo dư luận xấu.
     
Nổi bật trong ngày

Xuất hiện trang facebook giả mạo Cao đẳng Cảnh sát nhân dân

Chủ nhật, 19/05/2024 | 14:45
Gần đây, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện một số tài khoản giả mạo Cao đẳng Cảnh sát nhân dân (CSND) để lừa đảo những người bị lừa đảo qua mạng.

Khởi tố Hải Idol và 3 bị can trong vụ đoàn siêu xe đón dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Chủ nhật, 19/05/2024 | 07:47
Phạm Đức Hải (tức Hải idol) đã xúi giục một số người khác cùng đỗ ô tô giữa đường, di chuyển dàn hàng ngang trên đường để chụp ảnh.

Giao xe cho cháu chưa đủ tuổi điều khiển, bà ngoại bị khởi tố

Thứ 7, 18/05/2024 | 06:00
Bà Hoàng Thị Tha (SN 1958, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) vừa bị khởi tố vì giao xe máy cho cháu ngoại chưa đủ tuổi điều khiển, gây tai nạn giao thông.