Đi tìm chỗ

Đi tìm chỗ "nương thân" sau 22 năm trồng cây gây rừng

Bùi Thị Ngân
Thứ 5, 06/12/2018 | 14:20
5
Được điều động di dân phát triển vùng kinh tế mới nhưng 22 năm nay, 44 hộ dân tại xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa được cấp sổ đỏ. Hàng chục hộ dân nhiều năm liền làm đơn kiến nghị nhưng "trên không thấu".

Bài ca muôn thuở: Chuyển lên cấp có thẩm quyền

Đưa chiếc rương sắt phủ đầy bụi ra ngoài sân, ông Nguyễn Văn Thông (SN 1958) vừa mở lấy những tập hồ sơ, giấy tờ dày cộp vừa chua xót kể cho chúng tôi nghe, năm 1996, ông cùng các hộ dân khác trong làng được UBND huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh điều động di dời để phát triển vùng kinh tế mới tại khu vực Rú Rác (xóm 8, 9, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên). Thuở ấy, Rú Rác chỉ là một vùng đất trống, hoang sơ, cằn cỗi với 3 không: Không đường, không điện, không nước.

Dân sinh - Đi tìm chỗ 'nương thân' sau 22 năm trồng cây gây rừng

Ông Thông cùng hàng chục hộ dân nhiều năm liền làm đơn kiến nghị nhưng "không thấu".

Sau khi di dời, sức trẻ cùng khát vọng xây dựng vùng kinh tế mới, thoát nghèo ngay trên chính quê hương mình, chàng thanh niên Thông cùng những người dân thuộc diện di dời đã ra sức phát cỏ dại, cày xới rồi vay mượn hàng chục triệu đồng tự kéo đường điện và mở đường để triển khai mô hình trồng keo, chăn nuôi trang trại…

Cũng như một số hộ dân khác, trên mảnh đất được giao, ông Thông xây một ngôi nhà nhỏ với số tiền hỗ trợ vỏn vẹn 800.000 đồng, rồi ngày ngày chăm chỉ gieo mầm sống trên những thước đất cằn cỗi.

Sức người cùng ý chí đã biến vùng đất Rú Rác chẳng mấy chốc trở nên xanh tốt, ngút ngàn. Thế nhưng, 22 năm trôi qua, dù đã làm nhà ở sinh sống và sản xuất ổn định, lâu dài nhưng gia đình ông Thông cùng một số hộ dân vẫn không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ - sổ đỏ).

“Năm 1994, tôi mua của HTX Nam Lĩnh thửa đất gần 1ha với giá 6 triệu đồng. Thời đó, một con bò giá chỉ 60.000 đồng thôi. Sau khi mua đất thì năm 1996 bị điều động di dời ra đây nên tôi làm nhà và trồng cây, phát triển mô hình trang trại luôn. Vậy mà đến nay, gia đình tôi vẫn chưa được cấp sổ đỏ. Bao năm qua, chúng tôi đã gửi hàng chục lá đơn đến cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh nhưng cấp nào cũng chỉ nhận được câu trả lời chung chung: Chuyển các cấp có thẩm quyền giải quyết”, ông Thông bất lực nói.

Dân sinh - Đi tìm chỗ 'nương thân' sau 22 năm trồng cây gây rừng (Hình 2).

Mảnh đất ông Thông đã dày công khai hoang, cày cuốc để phát triển kinh tế.

“Chúng tôi là những người di dân phát triển vùng kinh tế mới theo Chương trình 327 nhưng không hiểu sao nhiều năm qua, chúng tôi làm đơn rất nhiều nhưng vẫn không có cơ quan thẩm quyền nào trả lời rõ ràng hay hướng dẫn cụ thể chúng tôi phải làm hồ sơ, giấy tờ như thế nào để được cấp bìa đỏ và lý do vì sao chưa được cấp? Người dân ở đây thường chua xót nói với nhau rằng, cả đời tiên phong đi trồng cây gây rừng nhưng hết đời lại không có được 1m đất để thờ”, ông Nguyễn Văn Soàn (SN 1945), trú tại thôn 9, xã Cẩm Lĩnh thở dài.

Cũng là một trong những hộ di dân phát triển vùng kinh tế mới theo kế hoạch của UBND huyện Cẩm Xuyên, ông Nguyễn Văn Từ đến nay vẫn không hiểu vì sao cứ 5 năm 1 lần lại phải đóng tiền đấu thầu đất, mỗi nhà hơn 10 triệu đồng. "Từ năm 1996 đến nay, ngoài tiền đóng nộp sản phẩm, xã Cẩm Lĩnh đã thu của chúng tôi hàng trăm triệu đồng. Không có sổ đỏ, nên muốn vay ngân hàng để tái sản xuất cũng đành chịu. Khó khăn chồng chất khó khăn”, ông Từ phản ánh.

Chính quyền lúng túng 

Theo tìm hiểu của PV, vào ngày 5/11/1996, UBND huyện Cẩm Xuyên có Quyết định số 174/QĐ-UBND điều động 14 hộ, 54 nhân khẩu và 45 lao động di dời sang vùng kinh tế mới ở khu vực Rú Rác theo Chương trình 327. Tiếp đó, huyện này có Quyết định 145/QĐ-UBND ngày 12/11/1998 điều động 8 hộ, 44 nhân khẩu và 20 lao động; Quyết định 08/QĐ-UBND ngày 13/11/1998 điều động 22 hộ, 103 nhân khẩu, 49 lao động sang khu vực Rú Rác. 

Dân sinh - Đi tìm chỗ 'nương thân' sau 22 năm trồng cây gây rừng (Hình 3).

Một trong những quyết định di dân phát triển vùng kinh tế mới của UBND huyện Cẩm Xuyên.

Ông Trần Xuân Tưởng, cán bộ địa chính xã Cẩm Lĩnh cho hay, khi một số hộ dân ở thôn 8, thôn 9 có đơn xin hồ sơ cấp GCNQSDĐ, xã không biết nguồn gốc đất như thế nào mới phối hợp với UBND huyện rà soát thì phát hiện có đến 44 hộ thuộc diện di dời dân xây dựng vùng kinh tế mới nhưng chưa được cấp GCNQSDĐ. Sau đó, UBND xã đã có văn bản gửi lên huyện đề nghị rà soát, giải quyết. “Chúng tôi không nắm được việc các hộ dân này di dời theo Chương trình 327 nên đã thu sai tiền đấu thầu đất. Sau khi phát hiện xã đã dừng lại”, ông Tưởng nói.

Theo thông tin từ phòng Tài nguyên Môi trường (TNMT) huyện Cẩm Xuyên, nguyên nhân chậm trễ trong việc làm thủ tục cấp GCNQSDĐ cho 44 hộ dân nói trên là do một số hộ dân nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ và rừng sản xuất do Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ quản lý. Chính vì vậy, huyện đang gặp vướng mắc, cần xin ý kiến hướng dẫn của sở TNMT để kiểm tra, rà soát những hộ nào thuộc đất ở, hộ nào đất trồng rừng, hộ nào vướng quy hoạch… mới có hướng giải quyết.

"Hiện, huyện đã thành lập tổ công tác, tiến hành phối hợp, kiểm tra, rà soát, đảm bảo quyền lợi cho người dân”, ông Phạm Đăng Nhật, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên nói.

Dân sinh - Đi tìm chỗ 'nương thân' sau 22 năm trồng cây gây rừng (Hình 4).

Trong căn nhà tuềnh toàng, vợ chồng ông Soàn chung nỗi lo: Mai nay, chết không có chỗ để thờ.

Tuy nhiên, ngày 4/12, ông Dương Hồng Thái, cán bộ phòng Đăng ký Thống kê sở TNMT tỉnh Hà Tĩnh cho hay, sau khi Sở nhận được văn bản xin ý kiến của UBND huyện Cẩm Xuyên đã rà soát, kiểm tra thì khu vực Rú Rác không còn nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ.
 
"Khu vực Rú Rác trước đây thuộc quyền quản lý của Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ. Vào năm 2014, thực hiện Đề án 3952 đã giao đất, giao rừng về cho địa phương quản lý. Khu vực này giờ không nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ nữa mà là đất rừng sản xuất. Vì vậy, bây giờ, thẩm quyền thuộc UBND huyện Cẩm Xuyên. Trong tổng số 44 hộ dân có một số hộ đã có nhà ở kiên cố, sinh sống lâu dài, còn lại chỉ sản xuất chứ chưa có nhà ở. Bây giờ, huyện phải kiểm tra, rà soát để có phương án cấp GCNQSDĐ cho người dân theo từng trường hợp cụ thể, đúng quy định", ông Thái cho hay. 
 
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin!
 
 

Sóc Sơn cấp 229 sổ đỏ “xẻ thịt” hàng chục ha rừng phòng hộ

Thứ 7, 20/10/2018 | 20:01
Sai phạm trong việc cấp 229 “sổ đỏ” cho hộ nhận khoán hoặc nhận chuyển nhượng đất lâm trường, huyện Sóc Sơn còn buông lỏng quản lý khiến rừng bị "xẻ thịt".

Gia đình liệt sỹ tố xã lợi dụng cấp đổi sổ đỏ, cắt bán đất tổ nghiệp

Thứ 7, 05/08/2017 | 10:16
Một gia đình liệt sỹ, trú tại xã Nam Cát, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An tố UBND xã này lợi dụng việc cấp đổi GCNQSD đất, cắt 193m2 đất tổ nghiệp, bán cho người khác lấy 8 triệu đồng.

Xét xử 14 cựu cán bộ Đồng Tâm: Các bị cáo thừa nhận cấp sổ đỏ sai quy định

Thứ 3, 08/08/2017 | 14:15
Trong phiên làm việc buổi chiều, HĐXX của TAND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo để làm rõ các sai phạm về đất đai tại xã Đồng Tâm.
Cùng tác giả

Bắt nhóm vận chuyển vàng qua Cửa khẩu Cầu Treo

Thứ 6, 17/05/2024 | 14:01
Bốn đối tượng có hành vi vận chuyển vàng trái phép qua cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo vừa bị bắt giữ.

Khởi tố 5 cầu thủ CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thứ 3, 14/05/2024 | 20:49
Công an Tp.Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can 5 cầu thủ CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Nông nghiệp hữu cơ phát triển kinh tế ven đô Thành phố Hà Tĩnh

Thứ 3, 14/05/2024 | 15:30
Từ vùng đất trũng, bỏ hoang, mô hình Hợp tác xã Liên Nhật đã thay đổi hoàn toàn vùng nông thôn Thạch Hạ, trở thành mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ khép kín.

Nước mắt trên đỉnh Hoành Sơn

Thứ 7, 11/05/2024 | 08:00
Những ánh mắt hoảng loạn, đôi bàn tay sần sùi bám đầy bùn đất, những thi thể ngổn ngang tại hiện trường sạt lở... máu và nước mắt đã rơi trên đỉnh Hoành Sơn.

Liên tiếp bắt giữ lượng lớn ma tuý qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo

Thứ 6, 10/05/2024 | 18:22
Hai vụ ma tuý lớn liên tục bị lực lượng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ khi đi qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.
Cùng chuyên mục

Gia Lai: Cuộc sống khởi sắc nơi ngôi làng bệnh phong

Thứ 2, 20/05/2024 | 10:00
Không còn cảnh mặc cảm, rụt rè, người dân làng bệnh phong đã hòa nhập với xã hội, khát vọng vươn lên, xây dựng cuộc sống khởi sắc.

Vụ cháy tại Công ty TNHH Xin Rong: Nỗ lực cứu chữa một công nhân bị bỏng nặng

Thứ 2, 20/05/2024 | 09:11
Một công nhân bị bỏng nặng sau vụ cháy tại Công ty TNHH Xin Rong ở Khu công nghiệp Sông Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

2 người dân Thanh Hóa bị sét đánh tử vong khi đi giữa trời mưa

Thứ 2, 20/05/2024 | 05:26
Hai người dân ở Thanh Hóa bị sét đánh tử vong khi đi xe máy và gặt lúa ngoài đồng giữa trời mưa

Bình Thuận: Xử phạt hành chính 2 tàu cá chở khách du lịch trái phép

Chủ nhật, 19/05/2024 | 20:11
Sau khi phát hiện 2 tàu cá chở du khách trái phép, lực lượng chức năng yêu cầu tất cả những người trên các tàu về Đồn Biên phòng để làm rõ.

Đồng Nai: Săn “lộc trời”, nông dân kiếm tiền triệu mỗi ngày

Chủ nhật, 19/05/2024 | 18:39
Sau những trận mưa lớn đầu mùa, tỉnh Đồng Nai đã bắt đầu mùa nấm mối. Người dân kéo nhau vào rừng đi săn "lộc trời".
     
Nổi bật trong ngày

“Nhân vật bí ẩn” duy nhất khiến Tôn Ngộ Không phải khom mình hành lễ là ai?

Chủ nhật, 19/05/2024 | 19:45
Dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng nhưng “nhân vật bí ẩn” này lại khiến Tề Thiên Đại Thánh phải khom mình hành lễ.

Đồng Nai: Săn “lộc trời”, nông dân kiếm tiền triệu mỗi ngày

Chủ nhật, 19/05/2024 | 18:39
Sau những trận mưa lớn đầu mùa, tỉnh Đồng Nai đã bắt đầu mùa nấm mối. Người dân kéo nhau vào rừng đi săn "lộc trời".

Nữ công nhân làm theo lời Bác, nghị lực vượt lên số phận

Chủ nhật, 19/05/2024 | 16:28
Vượt lên nghịch cảnh, nữ công nhân nhỏ bé đã được tôn vinh là điển hình Công nhân Nghệ An làm theo lời Bác năm 2024.

Dự báo thời tiết ngày 20/5/2024: Cảnh báo mưa đá và gió giật mạnh

Thứ 2, 20/05/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (20/5). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bình Thuận: Xử phạt hành chính 2 tàu cá chở khách du lịch trái phép

Chủ nhật, 19/05/2024 | 20:11
Sau khi phát hiện 2 tàu cá chở du khách trái phép, lực lượng chức năng yêu cầu tất cả những người trên các tàu về Đồn Biên phòng để làm rõ.