Những kết quả thất vọng trên đã ảnh hưởng lớn tới tinh thần của các cầu thủ M.U và giới mộ điệu cũng đang hoài nghi về số phận của họ trong trận đấu với Shakhtar Donetsk tại Champions League.
Nếu tiếp tục "tắt nắng" trong trận đấu này, David Moyes và các học trò sẽ cân bằng kỷ lục buồn tồn tại trong 51 năm qua với 3 trận thất vọng liên tiếp trên sân nhà. Đó thực sự là cột mốc mà chiến lược gia người người Scotland không hề muốn hướng tới.
Nói về giai đoạn khủng hoảng của đội bóng, cựu HLV Everton cho biết: "Tôi nghĩ rằng M.U vẫn có thể làm mọi thứ tốt hơn.
Chúng tôi luôn muốn thi đấu tốt hơn, tạo nhiều cơ hội hơn và phòng ngự chắc chắn hơn. Vì vậy, tôi nghĩ rằng, chúng tôi luôn muốn cải thiện mình qua từng trận đấu.
Thời điểm trước, khi M.U liên tiếp chiến thắng Arsenal và Liverpool, chúng tôi khá lạc quan khi nói về tình hình của đội bóng. Nhưng nay, mọi chuyện đã không được như vậy. Chúng tôi thi đấu khá tốt ở Champions League nhưng lại không thành công ở Premier League. Có lẽ, M.U đã thiếu may mắn trong vài tình huống để tạo nên sự khác biệt.
Mọi chuyện thật khó khăn, những CĐV luôn muốn đội bóng giành chiến thắng trong mọi trận đấu".
Lần cuối cùng M.U chịu thất bại 3 trận liên tiếp:
5/5/2001 - Manchester United 0-1 Derby
13/5/ 2001 - Southampton 2-1 Manchester United
19/5/ 2001 - Tottenham 3-1 Manchester United
Lần cuối cùng M.U chịu thất bại 3 trận liên tiếp trong 1 tuần:
26/10/1996 - Southampton 6-3 Manchester United
30/10, 1996 - Manchester United 0-1 Fenerbahce
2/11/1996 - Manchester United 1-2 Chelsea
Lần cuối cùng M.U chịu thất bại 3 trận liên tiếp trên sân nhà:
15/9/1962 - Manchester United 2-3 Manchester City
22/9/1962 - Manchester United 2-5 Burnley
13/10/1962 - Manchester United 0-3 Blackburn
Theo Minh Hải (Bóng đá số)