Đám cưới của họ được tổ chức vào tuần trước, bàn tiệc được đặt cho 50 khách nhưng chỉ có 5 người tới dự, trong đó có ba bạn gái của Mark, cô của An An và một người bạn cũng đồng tính.
Cô của An An, đã khóc rất nhiều trong lúc lễ cưới diễn ra. Bà là người đã nuôi dưỡng anh từ nhỏ. Khi biết về mối quan hệ “trái luân thường” của người cháu, bà đã phản đối quyết liệt. Nhưng khi cả hai quỳ bên ngoài phòng bà suốt 3 ngày chỉ đề xin bà chúc phúc thì bà đã mềm lòng.
Cặp đôi Mark và An An đã nên duyên "vợ chồng" từ tuần trước
Chỉ trước lễ cưới vài phút, cả hai vẫn cố gắng gọi điện thoại cho những người đã được gửi thiệp mời nhưng vẫn không ai đến. Gia đình của Mark và An An còn ngăn chặn đám cưới của họ đến phút cuối cùng.
Trước phản ứng gay gắt của người thân và bạn bè, cả hai đều tỏ vẻ thất vọng, tuy nhiên họ vẫn tiến hành làm đám cưới như bình thường. "Chúng tôi là người đồng tính. Xã hội này có thể không chấp nhận chúng tôi, nhưng chúng tôi thực sự yêu nhau và rất muốn cưới nhau. Chẳng gì có thể chia lìa chúng tôi", cặp đôi khẳng định.
H.A