Mỗi nhà một cảnh
Cặp vợ chồng Đức Trọng - Thu Huyền (ngụ quận 4, TP.Hồ Chí Minh) là một cặp “trai tài, gái sắc”, được bạn bè, đối tác ngưỡng mộ bởi sự hạnh phúc và thành đạt. Nhưng họ lấy nhau đã 8 năm nhưng vẫn chưa có con, áp lực hơn khi anh Trọng lại là con trai trưởng.
Người ngoài không biết nên thường hay bàn ra tán vào. Duy chỉ có những người ruột thịt trong gia đình thì biết rõ “vướng mắc” nằm ở chỗ chàng doanh nhân đẹp trai, cao to như tài tử điện ảnh nhưng khổ nỗi lại không có “con giống”.
Chạy chữa nhiều nơi không được, vợ chồng họ quyết định chọn giải pháp đăng ký xin tinh trùng ở bệnh viện phụ sản để sinh con theo phương pháp khoa học. Và gia đình anh Trọng quyết định giữ bí mật chuyện này để người ngoài không đàm tiếu.
Nhưng niềm vui chưa trọn thì nỗi buồn đã gieo. Trong một chuyến công tác anh Trọng không may bị tai nạn rồi qua đời. Thời điểm này chị Huyền mới mang thai được khoảng 7 tuần. Sau 39 tuần mang thai, chị Huyền sinh hạ được một bé trai 3,3 kg.
Trong giấy khai sinh của con, chị khai tên anh Trọng là cha đẻ, lấy họ của cha. Tuy nhiên, rắc rối phát sinh khi gia đình chồng chị có vẻ nghi ngờ về nguồn gốc của đứa bé. Thậm chí gia đình chồng còn cho rằng không phải thằng bé được thụ tinh trong ống nghiệm mà do chị Huyền ngoại tình mà có.
(Ảnh minh họa)
Sợ toàn bộ gia tài sẽ được chuyển cho một thằng bé “người dưng” thừa kế nên những người em gái xúi bẩy cha mẹ già tranh chấp. Tuy nhiên, những tài sản lớn đều đứng tên anh Trọng nên ông bà không thể đòi lại mà chỉ có thể yêu cầu chia thừa kế.
Không những vậy, mấy người em chồng tiếp tục xúi bẩy cha mẹ già đề nghị tước quyền thừa kế của đứa con do chị Huyền sinh ra. Lý do mà họ đưa ra để không cho đứa trẻ hưởng di sản thừa kế là: