Đúng 10h ngày 7/6, các thí sinh tỉnh Nghệ An đã hoàn thành môn thi cuối cùng của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Mặc dù vẫn còn những lo lắng nhưng nhìn chung tâm trạng thí sinh nhẹ nhõm vì đã hoàn thành kỳ thi quan trọng nhất của bậc THCS.
Kết thúc môn thi, nhiều thí sinh cho biết đề thi tương đối khó. Những câu hỏi càng về sau lại càng phức tạp và đòi hỏi tư duy cao. Dù vậy, rất nhiều thí sinh cảm thấy khá thú vị tại câu 3. Đó là câu chuyện cậu học trò Vi Quyết Chiến đã vượt quãng đường hơn 100km từ Sơn La về Hà Nội để thăm em trai đang điều trị ở bệnh viện.
Thí sinh Lê Văn Hùng, điểm trường Trung học cơ sở Quang Trung cho biết, đề thi khó nên em không làm hết. Đặc biệt, câu 5 là câu hỏi khó, em làm chưa xong. “Em khá bất ngờ với câu 3. Tuy nhiên đây là câu khá dễ, em đã tính ra vận tốc trung bình bạn nhỏ Sơn La đạp xe xuống Hà Nội thăm em trai bị ốm”, Hùng nói.
Báo cáo của sở GD&ĐT Nghệ An trưa ngày 7/6, kết thúc 3 môn thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019-2020, có 35.769 thí sinh dự thi trên tổng số 35.859 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 91 em. Trong 2 ngày thi 6 - 7/6 có 7 thí sinh vi phạm quy chế thi. Kết thúc kỳ thi, không có giám thị vi phạm quy chế. Kỳ thi diễn ra an toàn, bình thường, nghiêm tuc, không có sự việc bất thường xảy ra.
Nghe ông nội nói em trai bệnh nặng, phải chuyển xuống Bệnh viện Nhi Trung Ương, TP Hà Nội, cậu bé Vì Quyết Chiến (13 tuổi), dân tộc Thái, sống ở Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, Sơn La đã một mình đạp xe từ Sơn La xuống Hà Nội thăm em.
Chiến đạp xe được hơn 100km, đến Hòa Bình thì ngất lịm vì quá mệt, đôi dép đang đi cũng rách nát vì Chiến dùng nó để phanh xe trên đường đi. May mắn, một tài xế đi ngang phát hiện bé Chiến đang ngất xỉu dọc đường. Lúc này, chân em đã sưng vù, đôi dép rách nát.
Người tài xế cùng một số người dân cho Chiến ăn uống và liên lạc với gia đình, khi nhận được cuộc gọi của người tài xế, cả nhà vô cùng lo lắng và hoảng hốt trước sự "liều lĩnh" của Chiến. Sau đó tài xế này đã đưa cả Chiến và xe của em đến bệnh viện Nhi Trung Ương.